Vợ của tình cũ lăng mạ chửi mắng tôi thậm tệ

| Tâm sự

Cứ khoảng vài tháng tôi lại nhận được những lời vô văn hóa từ vợ của tình cũ. Cô ấy còn tìm cách nhắn tin nói chuyện với người yêu tôi nữa.

Tôi năm nay 27, thời sinh viên tôi có yêu một cậu bạn cùng tuổi, cùng trường nhưng sau khi ra trường ít lâu thì chúng tôi chia tay nhau. Phần vì thấy bằng tuổi người ta trẻ con, phần vì khoảng cách hai gia đình khá xa nhau nên chúng tôi quyết định chia tay ai đi đường nấy không liên lạc cũng không gặp gỡ.

Sau đó, một thời gian sau khi ra trường, qua Facebook giao lưu tôi biết được cậu ấy có lập gia đình với một người con gái ngay gần nhà. Từ ngày cậu ấy lập gia đình chúng tôi không gặp nhau mà cũng chẳng nhắn tin qua lại nhưng trong tiềm thức cô vợ cậu ấy luôn ghen tuông với tôi, mối tình thời con sinh viên của chồng cô.

Đã vậy khi biết cô ấy hay ghen nên bạn bè tôi nhiều người thường hay nhắn tin trêu đùa. Cứ nhận được những tin nhắn như vậy là cô ấy nghĩ ngay tới tôi. Trong khi tôi thì đã có bạn trai và chúng tôi chuẩn bị kết hôn.

girl-7439-1415867410.jpg

Ảnh minh họa: DNS.

Có lần cô ấy còn chủ động liên hệ với tôi, rồi buông lời mắng nhiếc thậm tệ, thậm chí còn lăng mạ tôi. Cứ khoảng vài tháng tôi lại nhận được những lời vô văn hóa từ cô ấy. Không dừng lại ở đó cô ấy còn tìm cách nhắn tin nói chuyện với người yêu tôi về những gì cô ấy suy nghĩ. Tôi thấy mệt mỏi vì bị làm phiền.

Tôi cũng không hiểu sao cậu bạn lại không nói rõ ràng cho cô ấy, để cô ấy mù quáng ghen tuông. Cũng may là khoảng cách chúng tôi ở xa chứ không thì không biết hậu quả ghen tuông như thế nào. Tôi thay số điện thoại, không dùng mạng xã hội nữa nhưng không hiểu sao cô ta vẫn tìm ra để nhắn tin chửi tục, lăng mạ tôi là cave, là đĩ điếm.

Quả thật tôi không biết phải xử lý như thế nào nữa. Tôi luôn giữ lịch sự khi trả lời tôi cũng bày tỏ quan điểm nhưng vẫn không được. Tôi cũng đã nói chuyện với mẹ chồng cô ấy nhưng không hiểu sao vẫn không khắc phục được. Tôi mong mọi người hãy chỉ giúp tôi cách thoát khỏi điều phiền toái này. Tôi xin cám ơn nhiều.

Theo Khánh Hương
Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.