Khoảng 6h ngày 26/2, ông Nguyễn Văn Việt (ở ấp 4, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) rất đỗi kinh hoàng khi phát hiện một xác chết là nữ giới nằm dưới mé ao thuộc phần đất nhà mình. Ông Việt vội báo ngay với chính quyền.
Nạn nhân nhanh chóng được xác định tên là Điệp Thị Phượng, 33 tuổi, người cùng ấp với ông Việt. Chị Phượng đã ly dị với chồng khoảng 4 năm nay, hiện sống cùng con trai bằng nghề buôn bán nhỏ. Thường ngày chị Phượng đeo khá nhiều nữ trang bằng vàng, tuy nhiên, khi phát hiện tử thi của chị Phượng, thì người nhà kiểm tra lại tài sản của nạn nhân thì 1 bộ vòng cimenx, 1 chiếc vòng, 1 dây chuyền vàng, 1 lắc và bông tay cùng số tiền trên 30 triệu đồng đã bị mất.
Qua 3 ngày khẩn trương điều tra truy xét, cơ quan công an xác định rõ đối tượng nghi vấn là Phan Nhanh Em (thường gọi là Nhanh), 40 tuổi, ở ấp 3, xã Khánh Hội, huyện U Minh. Nhanh sống bằng nghề bán dạo và chạy xe honda khách (đã có vợ và 1 con trai 7 tuổi).
|
|
|
Phan Nhanh Em lúc bị bắt và hiện trường phát hiện xác nạn nhân. |
Trưa 28/2, qua theo dõi, các trinh sát phát hiện Nhanh có dấu hiệu bất minh về kinh tế. Tại thời điểm chị Phượng bị sát hại, Nhanh đã nợ tổng cộng trên 20 triệu đồng, trong đó có nợ ngân hàng gần 10 triệu. Tiếp đó, Nhanh có số tiền hàng chục triệu đồng (nếu so với cuộc sống khó khăn vất vả hiện tại như Nhanh, rất khó mà có được số tiền lớn để thanh toán nợ nần cùng một lúc). Khi có tiền, Nhanh đã chủ động đem đi trả cho các chủ nợ.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, số nữ trang mà Nhanh đem đi bán và đổi tại các tiệm vàng trong địa bàn huyện U Minh có đặc điểm trùng hợp với số nữ trang của chị Phượng bị mất. Từ manh mối này, cơ quan Công an đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Phan Nhanh Em.
Tại CQĐT, đối tượng Nhanh đã khai nhận: Biết chị Phượng là phụ nữ sống độc thân, lại có nhiều tài sản, Nhanh nuôi ý định cướp tài sản để trả nợ. Tối 25/2, theo lời hẹn trước, Nhanh dắt xe honda của mình để tập xe cho chị Phượng (chị Phượng chuẩn bị mua xe).
Lợi dụng lúc trời tối, Nhanh điều xe ra khỏi nhà của chị Phượng cách khoảng 1km, hắn cho xe chạy thẳng (nạn nhân ngồi phía trước) sau đó thả lỏng tay, chị Phượng không làm chủ được tay lái nên xe đâm sầm vào bụi chuối ven lộ, chị Phượng lên lộ đòi đi xe honda khách về nhà. Nhanh dùng lời lẽ dịu ngọt lôi kéo nạn nhân vào chỗ vắng cách lộ U Minh - Khánh Hội, tỉnh Cà Mau khoảng 20m rồi xiết cổ nạn nhân cho đến chết, sau đó cướp tài sản và giấu xác xuống ao.
Như vậy chỉ chưa đầy 3 ngày, CQĐT Công an tỉnh Cà Mau đã lôi được kẻ thủ ác ra ánh sáng.
Theo Công an Nhân dân