Vợ lẽ có con với bạn thân
Cho đến giờ, Trọng vẫn không thể biết cô vợ mới của mình và Hòa (bạn bằng tuổi) đã có quan hệ tình cảm từ bao giờ.
![]() |
|
Anh Vũ Văn Trọng. |
Trong không gian lạnh lẽo buổi chiều tà, Vũ Văn Trọng nhìn tôi nói như khóc: "Chuyện đời tôi viết lên báo sẽ là bài học cho nhiều người, sự tham lam khiến tôi phải trả giá".
Vũ Văn Trọng hiện đang cải tạo tại đội 19, phân trại số 2, trại Xuân Nguyên, Hải Phòng. Anh ta cưới vợ năm 20 tuổi và sống cùng gia đình vợ ở Uông Bí, Quảng Ninh. Vợ Trọng kém anh ta một tuổi, là người hiền lành, chân thật, suốt 12 năm chung sống chưa một lần to tiếng với chồng. Cuộc sống của đôi vợ chồng và hai đứa con một trai, một gái sẽ êm đềm trôi qua như thế nếu Trọng không phải là kẻ hám sắc, thay lòng đổi dạ.
Vợ mang thai với người khác
Bỏ mặc những giọt nước mắt đau khổ, níu kéo của người vợ, Trọng viết đơn xin ly hôn. Bỏ vợ xong, anh ta kết hôn ngay với Linh và sống ở nhà vợ.
Trọng và cô vợ mới có với nhau một con. Trong số những người bạn thỉnh thoảng đến thăm nhà Trọng có Hòa, cũng bằng tuổi anh ta. Cho đến giờ, Trọng vẫn không thể biết vợ mình và Hòa đã có quan hệ tình cảm từ bao giờ.
Khi những người hàng xóm đồn thổi Trọng công cốc nuôi con người khác, anh ta vẫn không để tâm, coi như chuyện thiên hạ "ghen ăn tức ở". Chỉ đến khi đứa bé chào đời và sự có mặt thường xuyên của Hòa với thái độ quan tâm quá mức của anh ta dành cho mẹ con Linh mới khiến Trọng phải suy nghĩ.
Anh ta bắt đầu nghi ngờ trước những biểu hiện khác thường của vợ và người bạn thân thiết nhưng chỉ để trong bụng. Trọng đau khổ, dằn vặt khi thấy đứa bé càng lớn càng giống Hòa.
Khi con được 2 tuổi, Linh đòi lên TP Hải Dương làm thuê để kiếm thêm tiền. Cũng từ đó, Trọng để ý thấy thái độ của Linh thay đổi hẳn. Có lần, Linh bế con đi khỏi nhà 26 ngày mà không một lời giải thích.
Khi Linh cùng với đứa con quay về nhà, Trọng đã đổ lên đầu vợ cơn giận dữ, ghen tuông dồn nén bấy lâu. Linh chỉ thẳng vào đứa con bảo với Trọng: "Nó là con của tôi và Hòa, không phải con anh, tôi đưa nó đi đâu là việc của tôi". Đau đớn trước sự thật phũ phàng và những lời thách thức của vợ, nhưng Trọng vẫn cố gắng níu kéo.
Trọng nhiều lần đến nhà vợ để tìm cách nói chuyện nhưng Linh lại kéo anh em ra xua đuổi. Trọng bực tức nung nấu ý định trả thù. Sáng sớm hôm sau, anh ta bỏ con dao gấp vào túi quần, đi sang nhà vợ. Anh ta rút dao đâm Linh ngay ở cửa. Nạn nhân gục xuống, tử vong do mất máu cấp.
Trọng vào trại giam thi hành án. Con trai của Trọng với Linh được người vợ cũ của Trọng nhận nuôi. Đến lúc này, Trọng mới biết thương và quý trọng tình nghĩa của người vợ cũ thì đã quá muộn. Bao nhiêu năm, Trọng chẳng đoái hoài đến người vợ tần tảo năm xưa và hai đứa con máu mủ của mình. Nhưng nhờ có sự chăm sóc, dạy bảo của vợ, các con của Trọng đã khôn lớn và quan trọng hơn cả là chúng vẫn coi anh ta là bố.
Trọng nghẹn lời khi nhắc đến người vợ cũ và hai đứa con đã từng bị anh ta bỏ rơi. Giờ đây, chính những người ấy lại đang giang tay đùm bọc đứa con riêng của Trọng và cứu vớt tâm hồn đau khổ của anh ta. Thỉnh thoảng người vợ cũ lại lên trại giam thăm Trọng. Nhìn thấy vợ, anh ta chỉ biết khóc như một đứa trẻ. Đi quá nửa quãng đường đời, Trọng mới nhận ra từ lâu mình đã để tuột khỏi tay mái ấm gia đình hạnh phúc và chạy theo những phù phiếm, nông nổi.
