Vợ xe ôm: 'Thẩm phán ép tôi vào nhà nghỉ'
Trong khi thẩm phán Mộng khẳng định vào nhà nghỉ để tư vấn pháp luật cho vợ anh xe ôm thì chị này cho rằng đã bị ép vào nhà nghỉ.

Theo lời vợ của người xe ôm, khi chị đạp xe đến nhà nghỉ Tân Hải thì thấy ông Mộng đã vào trước. Vị thẩm phán kêu chị dắt xe đạp vào phòng, nằm xuống giường rồi khóa cửa lại. “Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng nghỉ với chú Mộng. Khi bị ép nằm xuống giường tôi không la mà chỉ vùng vẫy. Khoảng nửa giờ sau bên chồng tôi tới làm ầm ĩ”, người phụ nữ nói.
Nội dung trên cũng đã được chị Thu tường trình lúc làm việc với ông Lê Thường Vụ (Trưởng Phòng tổ chức cán bộ TAND tỉnh Cà Mau) khi vị thẩm phán này đến Bạc Liêu xác minh.
Thẩm phán Lê Thường Vụ cũng thông tin chi tiết về biên bản xác minh tại nhà nghỉ Tân Hải để làm cơ sở xử lý kỷ luật cán bộ. Theo chủ nhà nghỉ, thời gian ông Mộng vào phòng số 3 đến khi xảy ra vụ "bắt quả tang" chưa đầy 10 phút.
Lúc đó, ông Mộng vào trước, người phụ nữ đi xe đạp đến sau. Tiếp đó, có nhóm người đến hỏi chủ nhà nghỉ thấy phụ nữ nào chạy xe đạp tới hay không. “Người đàn ông ở phòng số 3 vừa mở cửa ra nghe ngóng thì đám người kia chạy đến xô cửa xông vào phòng”, bà chủ trình bày.
Theo nhà chồng của chị Thu, khoảng 8h họ thấy chị nghe điện thoại rồi chạy xe đạp ra ngoài, nói “đi chợ mua rau về chuẩn bị nấu cơm”. Nghi vấn, gia đình bám theo cô con dâu. Đến nhà nghỉ Tân Hải, vị thẩm phán vào trước, chị Thu quanh quẩn phía trước rồi vào sau.