Chuyện lạ lùng và cảm động ở một con hẻm nhỏ của Sài Gòn
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Đa phần người dân ở con hẻm đều là người lao động nghèo, buôn gánh bán bưng, chạy xe ôm, vá xe…
GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.
GiadinhNet - Đa phần người dân ở con hẻm đều là người lao động nghèo, buôn gánh bán bưng, chạy xe ôm, vá xe…
GiadinhNet - Thời chiến, bà xung phong qua Lào để hỗ trợ bộ đội ta chiến đấu, khi hoà bình bà làm lụng cơ cực mà nghèo vẫn hoàn nghèo, nay tuổi đã xế chiều nữ cựu thanh niên xung phong vẫn sống cảnh không nhà, không tấc đất.
GiadinhNet - Chiều 2/11, BS Khánh Thọ (Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM) cho hay, tình trạng sức khỏe em bé bị văng khỏi bụng mẹ hôm 25/10 trong vụ tai nạn do xe bồn trộn bê tông gây ra, đã có tiến triển rất tốt.
GiadinhNet – 35 suất học bổng bao gồm xe đạp, tiền mặt và sách vở đã được trao cho các em học sinh miền núi có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ dự án Cùng em đến trường.
GiadinhNet – Năm nay chỉ mới 15 tuổi nhưng em có thể chết bất cứ lúc nào bởi căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối nếu không có tiền chạy thận nhân tạo để lọc máu. Trong khi hiện tại gia đình rất khó khăn.
GiadinhNet –2 tuổi nhưng bé Triệu Thị Mỹ Uyên chỉ nặng 7kg. Đã nhiều tháng nay Uyên không lớn, không nói, không đi. Căn bệnh tim bẩm sinh đang cướp đi dần sự sống của bé.
GiadinhNet - Tiếp theo chương trình trao tủ thuốc cho ngư dân bám biển tại Hà Tĩnh, trong 2 ngày 16-17/10, đoàn công tác của Báo Gia đình và Xã hội, cùng các bác sĩ, điều dưỡng Viện Y học biển Việt Nam đã tới Nghệ An) và Thanh Hóa để trao tủ thuốc cho 100 chủ tàu cá đánh bắt xa bờ tại các tỉnh này.
GiadinhNet - Sáng 15/10, 50 chủ tàu đánh bắt xa bờ tại xã Thạch Kim và Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã vui mừng đón nhận 50 tủ thuốc y tế từ chương trình "Cùng ngư dân bám biển" do Báo Gia đình và Xã hội phát động.
GiadinhNet - Buộc phải chào đời khi mới được 6 tháng tuổi, bé Lý Thị Thu Anh không có bộ phận sinh dục, không có hậu môn nên cha mẹ cũng không biết con mình là trai hay gái.
GiadinhNet - Bé Vinh khi chào đời chỉ nặng 1,1 kg, toàn thân tím tái, sốt co giật, hai cánh tay co chặt không duỗi ra được, 6/10 đầu ngón bị cụt và dính chặt vào nhau.
GiadinhNet - Hơn 12 năm làm Báo Gia đình & Xã hội, tôi được tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh đáng thương trong những chuyến đi công tác miền núi. Và cũng đã gần chục năm, chúng tôi vừa làm báo, vừa tranh thủ quyên góp tiền của các nhà hảo tâm trên mạng Internet để mua quần áo ấm, chăn màn, sách vở, xây lớp học… cho hàng nghìn trẻ em nghèo.
GiadinhNet - Báo điện tử Giadinh.net.vn của Báo Gia đình & Xã hội cho ra đời chuyên mục “Vòng tay Nhân ái” nhằm hướng đến những nhân vật có hoàn cảnh hết sức đặc biệt trong cuộc sống. Cho đến nay, đã có gần 100 cảnh ngộ thuộc nhiều lứa tuổi, thành phần… khác nhau được “Vòng tay nhân ái” viết bài để kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ.
GiadinhNet - Trong điện thoại giọng người phụ nữ đứng tuổi gấp gáp: “Được phẫu thuật là Tuyết sống phải không anh?”. Tôi động viên: “Nhất định sẽ có hy vọng!”. Cô bé được nói đến trong cú điện thoại lúc đó mới 3 tuổi đang cần tiền để phẫu thuật tim khẩn cấp. Chỉ 3 ngày sau, cháu đã có mặt tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E, Hà Nội.
Giadinhnet - Mới sinh ra đã bị mù hai mắt bẩm sinh, liệt tứ chi, thần kinh phân liệt. 4 tuổi, bé Phương Mai đã phải xa cha mẹ, giành giật sự sống trong nỗi đau tuyệt vọng của gia đình bởi nghèo khó bủa vây.
GiadinhNet - “Lần đầu tiên em được ôm những đứa trẻ nhem nhuốc vào lòng mà rưng rưng cảm động khi bọn trẻ bảo: “Cô ơi, cô ở đây với bọn con”. Ở đó không điện, không nước, trời tiết thu mà đêm đã phải đắp chăn nhưng vẫn có những em không có chăn. Hoàn cảnh thiếu thốn, thương các em lắm”, Thu Trang kể sau khi trở về từ chuyến đi Lũng Cà, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
GiadinhNet - “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Đúng vậy, “nước mắt chảy xuôi” như là một điều tất yếu trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
GiadinhNet - Bế tắc trong cuộc sống, chị Phương đã mua thuốc chuột về rồi hỏi 3 con nhỏ: “Chúng mày có đi cùng mẹ không?”. Khi các con hỏi đi đâu thì người mẹ trẻ nghẹn lời: “Đi về thế giới bên kia”. Nghe mẹ nói vậy, 3 người con thơ dại đã òa khóc ôm lấy mẹ van xin. Nhìn cảnh tượng đó, chị đã tự trách mình quá ích kỉ và tự nhủ bản thân phải cố sống vì các con.
GiadinhNet - Sau khi hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của bé Đỗ Minh Chiến được đăng trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình và Xã hội với Mã số 80, rất nhiều bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước đã đồng cảm, gửi tiền ủng hộ phụ giúp gia đình chị Phan Thị Đào chữa bệnh cho cháu. Ngày 9/9, TS Lê Cảnh Nhạc – Tổng biên tập Báo GĐ&XH đã trực tiếp trao tới gia đình chị 12.500.000 đồng tiền mặt.
GiadinhNet - Sáng 9/9, ông Nguyễn Thanh Chấn (trú tại thôn Me, xã Nghĩa Chung, huyện Việt Yên, Bắc Giang, người bị tù oan 10 năm) đã được ông Đoàn Văn Đạt (79 tuổi, chủ một hiệu bánh đậu xanh ở Hải Dương) tặng số tiền 100 triệu đồng để giải quyết những khó khăn trước mắt.
GiadinhNet - Chồng mất sớm, con bại liệt trong một vụ tai nạn lao động. Người mẹ khốn khổ đã phải bán cả đất hương hỏa đi chữa bệnh cho con nhưng vẫn tiền mất, tật mang vì bệnh hiểm. Vại dưa, cà muối giờ là nguồn thu nhập chính nuôi sống cả gia đình khánh kiệt vì bệnh tật này.
GiadinhNet - Đã ngoài 60, nhưng gần 2 năm qua bà Dương Thị Bình (60 tuổi, trú tại thôn Cầu Thượng, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang) là lao động chính trong nhà. Hàng ngày, bà phải dậy sớm, đi rửa bát thuê kiếm tiền để nuôi con dâu tàn tật và hai đứa cháu nội đang tuổi ăn học.
GiadinhNet - Mới 12 tháng tuổi nhưng cháu A Phung, con trai của anh A Bền (26 tuổi) và chị Y Áo (25 tuổi), người dân tộc Xê Đăng (làng Tân Rát, xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kom Tum), đã mắc phải căn bệnh nguy hiểm về da.
GiadinhNet - Vòng tay Nhân ái nhận mới được lá thư xúc động của chị Ngô Thị Huệ, mẹ cháu Phạm Quỳnh Anh tri ân tới những người làm công tác nhân ái báo Gia đình & Xã hội và đông đảo nhà hảo tâm đã giúp đỡ con gái chị. Điều khiến chúng tôi vui mừng hơn là qua thư của chị Huệ được biết sức khỏe cháu Quỳnh Anh đã khá lên từng ngày.
GiadinhNet - Ngày nắng cũng như ngày mưa, gần 30 đứa trẻ từ lớp 1 đến lớp 9 ở trên núi Chứa Chan (Di tích danh lam thắng cảnh quốc gia, thuộc xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) vẫn đều đặn thức dậy khi trời còn chưa sáng. Những em nhà ở gần đỉnh núi đi học từ lúc 4h30 bởi các em phải vượt quãng đường dốc dài trên 2.700m với khoảng 6.000 bậc tam cấp. Xuống đến chân núi lúc gần 6h, từ đây các em được những người làm nghề xe ôm chở đến lớp. Tan trường, hành trình của những đứa trẻ được lặp lại, có khác chăng, lúc này, những đôi chân mềm yếu phải gắng gượng để lên dốc.
GiadinhNet - 5 năm sau ngày cưới, anh Tuyển - chị Trình từng có cuộc sống hạnh phúc với 2 đứa con trai kháu khỉnh.
GiadinhNet - Chiều 26/8, tại trụ sở Tổng Cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an), Ban Giám đốc Quỹ Nghĩa tình đồng đội đã tổ chức lễ tiếp nhận 5 tỉ đồng của AVG - Truyền hình An Viên và Tập đoàn Vingroup.
GiadinhNet - Dù rất đau lòng nhìn con chờ chết vì không có tiền chữa bệnh nhưng hai vợ chồng chị Anh đã hết cửa vay mượn, nhà cửa, vườn tược cũng đã cầm cố ngân hàng nên đành nhắm mắt để con ở nhà mặc cho số phận định đoạt.
GiadinhNet - Hơn 10 năm qua, ba mẹ con bà Nguyễn Thị Thanh Minh (khoảng 45 tuổi, trú tại thôn Sư Lỗ, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) tá túc trong một ngôi nhà rách nát, sống một cuộc sống rất hoang dã. Đáng thương hơn, một trong hai đứa con của bà Minh thiếu thốn áo quần để mặc, mặt lấm lem bùn đất khiến ai nhìn thấy cũng tưởng là “người rừng”.
GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.