Quặn lòng bé trai không có hậu môn, 7 tháng tuổi chỉ nặng hơn 3kg
GiadinhNet - Cháu bé con của người lính Đặc công Hải quân mới 7 tháng tuổi nhưng mang trong mình hàng loạt thứ bệnh: đục thủy tinh thể, không có hậu môn, dị tật mũi và rỗng tủy thắt lưng...
Vừa chào đời đã đầy trọng bệnh
Trong căn buồng nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), tiếng khóc ngặt của cháu Nguyễn Quốc Tuấn (7 tháng tuổi) xen lẫn tiếng nựng con đến lạc giọng của người mẹ Lê Thị Chăm khiến ai cũng không kìm được nước mắt. Mỗi lần tiếng gọi con yêu cất lên, đứa trẻ nín được một chút, đưa tay quờ quạng như tìm kiếm thứ gì đó rồi lại khóc.
Đôi bàn tay nhỏ xíu chấp chới, chơi vơi giữa cuộc sống của cháu bé mà ngày cũng như đêm, chỉ một màn đen bao phủ. Vậy là biết bao lần nhìn những động tác vô thức lặp đi lặp lại của con, người mẹ trẻ lặng lẽ lau nước mắt.
Sinh ra được 7 tháng nhưng cháu Quốc Tuấn đã mang trên mình hàng loạt trọng bệnh và nằm suốt trong bệnh viện
Ngồi bên cạnh vợ, Thiếu úy Nguyễn Quốc Anh, bố cháu Tuấn, hiện công tác tại Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 - (Trung Hà, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) nghẹn ngào: “Cháu 7 tháng tuổi nhưng cân nặng chỉ có 3,8 kg. Từ lúc sinh ra đã không thể nhìn thấy bố mẹ do bị đục thủy tinh thể, mới được 2 ngày tuổi đã phải phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo, vì cháu không có hậu môn, rồi thiếu máu, nhiễm trùng đường ruột, viêm phổi, dị tật mũi, rỗng tủy thắt lưng 6mm. Mang trong mình “một đống bệnh” nên cháu Tuấn lúc nào cũng đau đớn trong người. Nghe con khóc mà hai vợ chồng như đứt từng khúc ruột”.
Chiến sĩ Quốc Anh tâm sự, hai vợ chồng đều sinh ra ở miền quê Thanh Hóa nghèo khó. Năm 2011, họ kết hôn rồi thuê nhà gần đơn vị để ở. Sau nhiều lần chị Chăm mang thai nhưng không thể giữ được, đến năm 2013, khi vợ tiếp tục có thai, anh Quốc Anh đã cho vợ ở hẳn mấy tháng trong bệnh viện. Ngày ngày trông mong con phát triển bình thường, mỗi khi cầm tờ giấy siêu âm, hai vợ chồng vừa hạnh phúc, vừa lo âu. Đến tuần thứ 38, chị Chăm phải mổ sinh vì bác sĩ nói thai nhi không thể hấp thu được dinh dưỡng từ mẹ.
Ngày 2/7/2014, cháu Nguyễn Quốc Tuấn ra đời, nặng 2,1kg trong sự hồi hộp, lo lắng của cả gia đình. “Lúc vợ đang trong phòng mổ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, tôi hồi hộp trực ngay cửa. Nghe tiếng con khóc, em mừng lắm; nhưng chỉ một lát sau bác sĩ gọi em vào phòng nói cháu không có hậu môn và có một dị tật ở mũi, đề nghị gia đình ký giấy để chuyển sang Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Hôm sau bác sĩ phẫu thuật tạo hậu môn giả cho cháu ở vùng bụng, đồng thời thông báo cho em biết là cháu bị đục thủy tinh thể, không thể nhìn thấy gì”.
Anh Quốc Anh nhớ lại: “Giây phút con chào đời, tôi run run bế con đặt lên ngực vợ, trước những thắc mắc của vợ về bệnh tình của con, tôi nghẹn lại, cố kìm nén để không khóc”.
“Nghĩ đến con chỉ dám trùm chăn mà khóc”
Vậy là hạnh phúc chẳng tày gang, vất vả của đôi vợ chồng trẻ gấp lên bội phần khi cháu Tuấn liên tục phải nhập viện. Trong vòng nửa tháng đầu, ở Bệnh viện Nhi Hải Phòng, cháu Tuấn phải trải qua hàng loạt phẫu thuật khiến cháu bé thiếu máu trầm trọng. Điều lạ hơn là dù hơn nửa tháng trôi qua, cháu Quốc Tuấn không lên được lạng nào, mà ngược lại có dấu hiệu người teo tóp đi. Lo lắng cho con, vợ chồng anh Nguyễn Quốc Anh cấp tốc đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương, tại dây, cả hai hoảng hồn khi nghe bác sĩ nói chỉ đưa con tới chậm một chút nữa thì không thể giữ được mạng sống.
Rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cháu Tuấn cũng như vợ chồng người chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Anh
Các bác sĩ sau khi khám đã kết luận cháu Quốc Tuấn bị nhiễm khuẩn đường ruột dẫn đến thiếu máu nghiêm trọng. Hơn nửa tháng từ sau khi sinh, dù ăn uống bình thường nhưng cháu không thể hấp thu được chất dinh dưỡng. Cháu Quốc Tuấn sau khi được cấp cứu, truyền máu, phải tiếp tục ở lại Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị hơn 1 tháng với chế độ đặc biệt, kể cả sữa uống.
Trong thời gian bé Quốc Anh nằm viện, vì nhiệm vụ đặc biệt, Thiếu uý Nguyễn Quốc Anh vẫn phải lên đường làm nhiệm vụ hơn 2 tháng tại nhà giàn DK1. Tính đến thời điểm hiện tại, cháu Tuấn tròn 7 tháng tuổi, nhưng thời gian nằm viện đã kéo dài gần 5 tháng. Chăm con bệnh nặng trong khi chồng thường xuyên công tác xa nhà, ông bà nội ngoại đều ở xa và kinh tế khó khăn nên gánh nặng ấy đổ xuống tất cả người mẹ trẻ Lê Thị Chăm.
Kể về tình trạng hiện tại của cháu Tuấn, bác sĩ nói chờ cho cháu đủ 4kg mới tiến hành phẫu thuật tạo hình hậu môn cho cháu. Tiếp tục chờ ổn định, họ sẽ phẫu thuật sắp xếp lại nội tạng, tạo đường đi của hậu môn. Bệnh đục thuỷ tinh thể của cháu còn nan giải hơn. Hiện đôi mắt cháu Quốc Tuấn bị mờ đục, cháu vẫn có phản ứng khi dùng ánh đèn chiếu vào, nhưng bình thường thì cháu không nhìn thấy gì. Căn bệnh này ngoài đòi hỏi số tiền phẫu thuật lớn, còn cần có người hiến giác mạc hoặc thay thuỷ tinh thể nhân tạo. Các căn bệnh khác như thiếu máu, nhiễm khuẩn đường ruột, dị tật mũi cũng đòi hỏi việc chữa trị trong một thời gian dài. Quãng thời gian trước mắt dường như còn quá nặng nề đối với gia đình người lính Nguyễn Quốc Anh.
Ngồi trò chuyện, nghe tiếng con khóc thét, anh Nguyễn Quốc Anh như ngồi trên lửa. “Cuộc sống sinh ra đói nghèo, rồi những hiểm nguy cận kề trong những ngày công tác tại Trường Sa, Nhà giàn DK1 cũng chưa bao giờ khiến tôi thấy mình nhỏ bé đến vậy. Cứ nghĩ đến nỗi đau mà con phải chịu đựng là tôi chỉ dám trùm chăn mà khóc, còn vợ thì đã khóc cạn nước mắt rồi”, anh tâm sự.
Tranh thủ những ngày nghỉ phép ngắn ngủi, anh lại từ Hải Phòng lên viện thăm con, còn lại mọi việc đều đổ dồn lên vai người vợ trẻ một tay quán xuyến. Vợ anh vừa nựng nịu đứa con, vừa nói trong nước mắt: “Từ lúc sinh con ra, chỉ mong một ngày con không khóc, vì mỗi khi nghe con khóc là như cảm nhận thấy nỗi đau mà con đang phải chịu đựng. Mình vất vả, nhìn chồng cứ như con thoi, vừa công việc, vừa chăm con, vừa lo tiền viện phí mà không biết phải làm gì. Anh ấy là một sĩ quan trẻ, lúc trước tôi cũng đi làm nên cuộc sống hai vợ chồng tương đối ổn định. Hai vợ chồng cũng có dự định tích cóp tiền để có thể mua được mảnh đất, xây nhà ở Hải Phòng nhưng bây giờ, những dự định ấy xa vời quá, vì phải ở nhà chăm con. Những ngày tháng liên miên đưa con đi viện điều trị các bệnh hiểm nghèo đã khiến gia đình khánh kiệt mất rồi”.
Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình Thiếu uý Nguyễn Quốc Anh, Đại uý Phạm Văn Hiếu - Chính trị viên Đội 1, Lữ đoàn Đặc công 126 Hải quân, cho biết: “Hoàn cảnh của đồng chí Quốc Anh hiện rất khó khăn, đơn vị đã tạo mọi điều kiện, ủng hộ cả tinh thần và vật chất. Tuy vậy, tình trạng bệnh của cháu Quốc Tuấn cần một khoản kinh phí lớn để điều trị cho cháu. Rất mong các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ để đồng chí Quốc Anh có thể yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, tổ quốc”.
Hà Minh – Đỗ Vân Anh
Danh sách bạn đọc hảo tâm ủng hộ bé Nguyễn Quốc Tuấn:
1. 4/2 Bạn đọc IBVCB. 0402150978053001: 200.000
2. 4/2 bạn đọc gửi qua Vietinbank: 500.000
3. 4/2 Bạn đọc TK 711A20384836: 200.000
4. 4/2 Bạn đọc IBVCB. 0402150276019001: 200.000
( Ủng hộ MS 100, 102 và chị Dau Thị Sâm: mỗi MS 200.000)
5. 4/2 Minh Kiên: 300.000
6. 4/2 Bạn đọc gửi qua Vietcombank: 200.000
7. 4/2 Lê Thị Hương: 1.000.000
8. 4/2 Bạn đọc IBVCB. 0402150916528001: 300.000
9. 4/2 Bạn đọc IBVCB. 0402150662270001: 200.000
10. 5/2 Dương Thị Hương: 300.000
11. 5/2 Bạn đọc TK 711A14307974: 200.000
12. 6/2 Bạn đọc IBVCB. 0602150040177001: 200.000
13. 6/2 Bạn đọc IBVCB. VNMB.20150206176078: 200.000
14. 6/2 Vương Thi Mong Linh: 200.000
15. 6/2 Long, Minh (Vũng Tàu): 200.000
( Ủng hộ MS 102: 200.000)
16. 6/2 Hoàng Thị lan Phương: 100.000
17. 6/2 Lê Hằng Hải: 500.000
18. 6/2 Bạn đọc IBVCB. 0602150390792001: 500.000
19. 6/2 Huỳnh Thị Loan: 500.000
20. 6/2 CTy TNHH TM XNK Viet: 1.000.000
21. 9/2 Doan Thị Minh Nguyệt: 500.000
22. 9/2 Trần Thị Thu Trang: 200.000
23. 9/2 Dao Thị Thanh Tùng: 200.000
24. 10/2 Nguyễn Thị Bích Thảo: 500.000
25. 12/2 Bạn đọc IBVCB. 1202151029961001: 200.000
26. 12/2 Bạn đọc IBVCB. 1202150771843001: 500.000
27. 13/2 Cty CP TV XD ACI: 500.000
28. 27/2 Bạn đọc IBVCB.VNMB.20150227192733: 200.000
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
Mọi sự giúp đỡ tới bé Nguyễn Quốc Tuấn, mã số 103, và gia đình chiến sĩ Hải quân Nguyễn Quốc Anh xin gửi về:
1. Anh Nguyễn Quốc Anh, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 - xã Trung Hà, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn ( link trực tuyến ). Đề gửi: Mã số: 103
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số: 103
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công Thương Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
- Thông tin người nhận:
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
Đề gửi Mã số 103
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 6 ngày trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.
MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.