Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch gia đình bố mất chân vì tai nạn, con bỏng 80% vì bị hun rơm

Thứ tư, 09:45 21/01/2015 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Vào hang đá chơi trốn tìm, em Mạc Phi Hùng, 10 tuổi (ở thôn Trung, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, Lạng Sơn) đã bị hai người bạn chơi cùng chất rơm đốt ở cửa hang khiến em bị hôn mê, bỏng đến 80% cơ thể.

 

Cô ruột của Hùng đang chăm sóc cháu (ảnh do bác sỹ Ngọc Minh cung cấp).
Cô ruột của Hùng đang chăm sóc cháu (ảnh do bác sỹ Ngọc Minh cung cấp).

“Con thế này thà chết đi còn hơn”

Chúng tôi gặp anh Mạc Văn Hưng (SN 1984) – bố Hùng tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) khi anh đang gồng mình trải qua chuỗi ngày đau đớn cùng cậu con trai 10 tuổi chống chọi với những cơn đau.

Chứng kiến cảnh người cha tật nguyền đi chăm con, ai cũng thấy đắng nghẹn trong lòng. Rất nhiều người đến chăm sóc và thăm bệnh nhân ở khoa này đã không cầm được nước mắt khi biết tình cảnh của Hùng. Cách đây hơn một tháng,  Hùng đi chơi cùng hai bạn trong làng. Hùng cùng hai bạn vào trong hang đá cách nhà 50m chơi trốn tìm, khi hai cháu kia ra khỏi hang thì bảo nhau mang rơm ở ruộng đốt trước cửa hang. Bị đốt, khói mù mịt và nóng nên Hùng không thoát ra được. Sự việc chỉ được phát hiện khi ông nội của cháu thấy lũ trẻ chạy về lấy nước bảo “anh Hùng đang bị cháy rồi”. Ngay lập tức ông nội cháu chạy ra nhưng đã không còn kịp khi toàn thân cháu lửa cháy, da tay bị tuột hết. Cháu gào thét trong đau đớn.

Ông nội hoảng loạn dập lửa, ôm Hùng vừa chạy vừa kêu cứu bà con đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu. Nhận được tin dữ con trai bỏng nặng, hai vợ chồng anh Hưng vội vã chạy lên bệnh viện tỉnh. Nhìn con vật vã trong cơn đau, anh chị gào khóc đến ngất lịm. Còn phía trong phòng cấp cứu, tiếng gào thét của Hùng cứ vang lên khiến tất cả những người có mặt hôm đó không cầm được nước mắt, các bác sỹ cấp cứu cho cháu cũng nghẹn ngào thương xót.

“Do vết bỏng của cháu quá nặng, 80% cộng suy hô hấp nên bác sỹ đã kịp thời cho Hùng thở ôxy rồi chuyển xuống Viện Bỏng Quốc gia. Giờ nhìn thấy con phải quấn băng toàn thân, lớp da bị lột hết, vợ chồng tôi đau đớn lắm”, anh Hưng buồn bã nói.

Theo anh Hưng, sau gần 20 ngày hôn mê, Hùng đã tỉnh lại nhưng vẫn phải nằm trong phòng vô khuẩn. Hùng kể lại, lúc ở trong hang lửa cháy to quá không biết làm thế nào đã lấy tay dập lửa. Do bỏng sâu, tay cháu bị hoại tử phải cắt hết tay trái, bàn tay phải cũng chỉ còn vài đốt. Càng đau đớn hơn, mỗi khi nghe con nói: “Con thế này thà chết đi còn hơn” rồi lại hỏi “bố ơi, tay của con đâu rồi, tay con có được các bác sỹ chữa lành lặn không? Những câu nói của con làm anh Hưng không cầm được nước mắt, vội vã quay đi chỗ khác gạt nước mắt khuyên con: Con cố gắng lên, các bác sỹ chữa cho con tốt mà… Người cha ấy như đứt từng khúc ruột chứng kiến nỗi đau thể xác quá sức chịu đựng của con. Nhưng anh bảo, khi thấy con tỉnh lại sau bao ngày nằm hôn mê gọi tiếng bố là anh cảm thấy sung sướng và hạnh phúc lắm rồi vì dẫu sao anh chị vẫn còn cơ hội để cứu lấy con.

“Đến hôm nay là 42 ngày nằm viện, Hùng đã trải qua 7 lần ghép da, nhưng muốn cháu trở lại bình thường, bác sỹ cho biết phải qua 15 lần ghép da nữa. Hiện Hùng vẫn phải nối ống thở vào phổi và ăn bằng đường xông. Không biết đến bao giờ con mới lành lặn”, anh Hưng mắt đỏ hoe nói.

Bán bò để cứu con

Năm 2000, anh Hưng bị tai nạn khi đi làm gạch ở nhà máy bị khoang máy nghiền nát chân, phải cưa một bên chân. Sức khỏe yếu nên anh chỉ ở nhà quanh quẩn giúp đỡ vợ con. Hơn 10 năm chồng bị tai nạn là hơn 10 năm người vợ phải cáng đáng mọi việc từ kiếm tiền đến chăm sóc gia đình. Để lo cho gia đình, chị Hoàng Thị Yên – mẹ Hùng ngoài làm mấy sào ruộng, chị còn để  phụ vữa, chạy xe gần 50 cây số để bốc vác thuê.

Để có tiền cho con điều trị, anh chị phải bán 6 con bò nhưng chưa đủ, vẫn phải đi vay mượn thêm rất nhiều. Anh em đều nghèo, làng xóm cũng không khá hơn, anh chị chỉ còn biết chờ đợi vào số phận. Từ ngày vào viện, chi phí cho cháu Hùng rất lớn, gia đình đã nộp vào hơn 200 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, cuộc chiến đấu sinh tồn này được các bác sỹ thông báo là còn rất dài và gian khổ, chưa biết ngày nào cháu khỏi bệnh.

 

Cuộc chiến với sự sống của Hùng còn dài ở phía trước

Để cứu lấy con mình, gia đình anh Hưng đã bán từ những con bò

Trong khi đó, ở nhà đứa con nhỏ của anh chị mới 6 tuổi phải gửi ông bà nội chăm. Hai ông bà đều đã già yếu. Bố anh Hưng bị bệnh phổi độ 4 hai năm nay, mỗi năm phải vào viện điều trị 8 – 9 tháng. Mẹ anh thì bị bệnh tim, hôm nghe tin cháu nội bị bỏng nặng bà ngất lên ngất xuống mấy lần vì khóc, sức khỏe suy kiệt. “Tuần trước, ông nội Hùng vừa phải đi viện vì bệnh phổi tái phát. Nhà không có ai đi chăm vì cháu Hùng cũng nằm viện, cô của Hùng phải về chăm sóc ông. Ông vừa khỏi thì cô lại xuống chăm sóc Hùng đỡ đần vợ chồng tôi. Từ ngày con nằm viện, vợ tôi chưa đêm nào được ngủ yên giấc, vì lo cho con cũng không ăn uống được gì nhiều”, anh Hưng cho hay.

Trao đổi về trường hợp của cháu Hùng, BS Nguyễn Thái Ngọc Minh (Khoa Hồi sức cấp cứu) cho hay, Hùng bị bỏng rất nặng với diện tích 80%, trong đó 60% bỏng sâu. Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cắt hết phần hoại tử và tiến hành ghép da cho cháu. Sau hơn 40 ngày điều trị tại Viện, tình trạng bỏng đã khỏi nhiều, tuy nhiên vẫn còn 30% diện tích tổn thương phải ghép da. Hiện cháu đang trong giai đoạn nhiễm trùng toàn thân và suy mòn. Cháu vẫn còn sốt. Phần hoại tử của cháu chủ yếu ở phần tì đè, mông, sinh dục…nên phẫu thuật ghép da cho cháu hết sức khó khăn. Hơn nữa diện tích bỏng rộng nên mỗi lần ghép da cũng được rất ít. Da đầu của cháu đã lấy đến lần thứ 3, giờ chủ yếu là ghép da đồng loại (da của tử thi, người khác…). Những vết thương đã liền giờ đang tạo sẹo gây co kéo rất nhiều ở vùng mặt, cổ, chân tay…khiến cháu vô cùng đau đớn. Vì vậy, cháu gần như chỉ nằm, không co duỗi được. Điều quan trọng hiện nay là phải chống nhiễm khuẩn, nuôi dưỡng nâng đỡ thể trạng để tiến hành ghép da tiếp cho cháu. Chi phí điều trị vì vậy cũng sẽ rất tốn kém”.

Cuộc chiến với nỗi đau của Hùng còn dài ở phía trước nhưng vợ chồng anh Hưng chỉ tâm niệm là phải cứu con bằng được, còn nước còn tát. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, các cá nhân, tổ chức thiện nguyện để cháu Hùng có thể vượt qua được tai họa này.

 

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ bé Mạc Phi Hùng

1. 21/1 Bạn đọc TK 711A00326455: 200.000

2. 21/1 Bạn đọc IBVCB.2101150206510002: 500.000

3. 21/1 Bạn đọc TK 711A00231152: 200.000

4. 21/1 Bạn đọc TK 711A 00012157: 200.000

5. 21/1 Bạn đọc IBVCB. 2101150958842001: 200.000

6. 21/1 Nguyễn Thị Hải Yến: 1.000.000

7. 21/1 Thu Trang: 200.000

8. 21/1 Lê Thanh Thảo: 500.000

9. 21/1 Bạn đọc IBVCB. 2101150203666002: 500.000

10. 22/1 Trần Quỳnh Nga: 200.000

11. 22/1 Lâm Thị Kim Thoa - BV Việt Pháp (HN): 200.000

12. 22/1 Bạn đọc TK 711A04900916: 200.000

13. 23/1 Bạn đọc IBVCB. 2301151021294001: 200.000

14. 23/1 Nguyễn Thị Tường Vi: 400.000

15. 23/1 Hồ Thị Anh Thi: 300.000

16. 23/1 Bạn đọc TK 711A20384836: 200.000

17. 23/1 Bạn đọc TK 101010002526620: 300.000

18. 23/1 Bạn đọc IBVCB. 2301150001630001: 200.000

19. 23/1 Bạn đọc IBVCB. 2301150891550001: 500.000

20. 26/1 Nguyễn Đăng Hoàng Trung Hải: 200.000

21. 26/1 Ha Thị Kim Phương: 500.000

22. 27/1 lê Thị Ái Vy: 1.000.000

23. 6/7 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 1.000.000

Vòng tay nhân ái sẽ cập nhật danh sách này.

Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

 

 

Mọi sự giúp đỡ tới bé Mạc Phi Hùng - mà số 101 - xin gửi về:

1. Anh Mạc Văn Hưng ở thôn Trung, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan (Lạng Sơn)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 101

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 101

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP  Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 101

Phương Thuận

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1092: Bé gái 7 tuổi chỉ nặng hơn 12 kilogram vì bệnh tim bẩm sinh mong được điều trị

MS 1092: Bé gái 7 tuổi chỉ nặng hơn 12 kilogram vì bệnh tim bẩm sinh mong được điều trị

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH - “Em chỉ mong con được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, được chạy nhảy, đến trường và lớn lên bình thường...”.

MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con'

MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con'

Cảnh ngộ - 6 ngày trước

GĐXH – Câu nói bất lực của người cha nghèo Phạm Xuân Huy ở Hải Phòng khiến người đối diện không khỏi xót xa. Hiện gia đình anh đang đứng trước cảnh cùng lúc gồng gánh chi phí điều trị cho 2 người con mắc bệnh nặng.

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến anh Nguyễn Trung Hiếu, 24 tuổi, ở Phú Thái (Hải Phòng) bị đa chấn thương. Anh đang có chỉ định phải phẫu thuật, nhưng người mẹ già đang đứng trước gánh nặng viện phí nên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Trao hơn 15,7 triệu đồng tới gia đình bác sĩ trẻ mắc suy thận giai đoạn cuối

Trao hơn 15,7 triệu đồng tới gia đình bác sĩ trẻ mắc suy thận giai đoạn cuối

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - Giữa lúc chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối và gánh nặng chi phí sau ghép, bác sĩ trẻ Sầm Thành Tài đã nhận được sự sẻ chia kịp thời từ bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Hơn 15,7 triệu đồng không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để anh tiếp tục hành trình hồi phục và trở lại với nghề.

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 3 tuần trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

Top