|
|
|
Những bài báo về vụ việc hai nữ sinh bị làm nhục đăng tải trên Báo GĐ&XH. |
Báo GĐ&XH xin được trích đăng.
Mong Công an xử lý nghiêm minh
Đọc những thông tin phản ánh trên Báo GĐ&XH về việc hai cháu Ngọc và Hoa bị các đối tượng Nụ, Huệ có hành vi làm nhục, xúc phạm thân thể của các cháu, tôi rất bức xúc. Tại sao bọn chúng lại hành động dã man, mất hết nhân tính đến như vậy? Các cháu còn nhỏ, có tội tình gì mà phải hứng chịu sự trừng phạt ấy? Dù thanh minh bất cứ lý do nào đi chăng nữa thì hành vi của bọn chúng thật khó chấp nhận. Tôi mong cơ quan Công an hãy xử lý thật nghiêm các đối tượng để răn đe những kẻ khác.
Mai Thanh Hải
(TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương)
Không thể chấp nhận lối hành xử của Công an xã
Không thể chấp nhận cách hành xử của Công an xã Xuân Phú (huyện Phúc Thọ) trong vụ việc này. Các cháu còn quá nhỏ, đáng ra phải được sự chia sẻ, cảm thông cũng như sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan Công an. Đằng này, họ lại quá dửng dưng trước cái ác để mặc các cháu phải hứng chịu nỗi đau, sự dày vò về thể chất. Rõ ràng, cách hành xử của Công an xã trong vụ việc này không thể chấp nhận được. Dù sao thì Công an huyện Phúc Thọ cũng đã vào cuộc và khởi tố vụ án, thiết nghĩ các cháu cũng phần nào được an ủi. Mong rằng các đối tượng phải bị xử lý thật nghiêm.
Trần Thị Ngọc
(Xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá)
Phải xử lý Công an xã Xuân Phú
Tại sao bọn chúng lại manh động đến như vậy? Pháp luật ở đâu mà không trừng trị các đối tượng để bảo vệ sự an toàn cho các cháu? Quả thực, nếu không có sự thờ ơ, vô cảm của các cơ quan, đơn vị của địa phương liệu bọn chúng có dám ngông nghênh, coi thường pháp luật đến như vậy không? Tôi mong Công an huyện Phúc Thọ vào cuộc quyết liệt hơn nữa nhằm ngăn chặn hành vi côn đồ của các đối tượng liên quan. Bên cạnh đó, tôi mong Công an huyện Phúc Thọ cũng phải xử lý nghiêm minh cách hành xử thiếu trách nhiệm của Công an xã Xuân Phú. Có như vậy mới đem lại niềm tin trong nhân dân.
Phạm Thị Hà
(Đường Phạm Văn Cừ, TP Hạ Long, Quảng Ninh)
Các bậc phụ huynh cũng có lỗi
Qua những thông tin mà Báo đăng tải, tôi nghĩ gia đình các cháu cũng có một phần lỗi trong việc quản lý con cái. Rõ ràng, nếu bố mẹ các cháu quản lý con cái tốt hơn thì các cháu đâu có thời gian chơi bời,lang thang cùng các đối tượng để đến nỗi xảy ra cơ sự này. Vụ việc này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh trong việc chăm lo, quan tâm đến con cái, đặc biệt đối với các cháu trong độ tuổi này. Bởi lẽ, đây là độ tuổi mới lớn nên rất dễ bị cám dỗ bởi những lời đường mật. Do đó, các bậc cha mẹ cần phải có những quan tâm đặc biệt đối với các cháu.
Nguyễn Thị Nga
(Quận Kiến An, Hải Phòng)
Nạn nhân phải sửa mình
Trong vụ việc này, hai nữ sinh bị làm nhục cần phải được cơ quan chức năng bảo vệ triệt để. Tuy nhiên các em cũng phải xem lại cách quan hệ của mình. Tuổi đến trường phải tập trung vào việc học chứ không chỉ đi chơi như thế. Hơn nữa, đây cũng là bài học sâu sắc cho các em về việc chọn bạn mà chơi. Không thể tuổi đến trường mà lại đi quan hệ với người có gia đình rồi nhận quà cáp của họ. Mọi quan hệ cần phải có giới hạn. Tuy nhiên ở đây, hai em nữ sinh đáng thương hơn đáng trách vì các em là nạn nhân và tuổi đời còn trẻ quá. “Sai một ly, đi một dặm” là bài học để các em sẽ trưởng thành hơn trên con đường làm người.
Trịnh Lê Đức
(Hoàng Mai, Hà Nội)
GĐ&XH (tổng hợp)