4 cháu bé sau khi lang thang từ Đồng Nai lên TP HCM với thương tích đầy người đã được người dân cưu mang. Các cháu cho biết mình bị cô giáo tại Nhà mở hành hạ dã man.Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan chức năng, cả cô giáo lẫn lãnh đạo Tỉnh Đoàn đều cho rằng không có chuyện hành hạ các cháu…
|
|
|
Các cháu bé hiện đang tá túc tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM. |
Dư luận phấn nộ
Chiều 8/11, tại khu vực đường Hùng Vương (phường 4, quận 5, TP HCM), một số người dân đã tình cờ nhìn thấy 4 đứa trẻ, khoảng chừng từ 4 - 13 tuổi trên mình mang đầy thương tích, vật vờ trên phố. Sau đó họ đã tiếp cận hỏi han và đưa các cháu đến chính quyền địa phương. Tại đây, một sự thật kinh hoàng đã lộ ra.
| "Chú ơi! Cháu không muốn về dưới đó đâu. Cháu sợ cô Lan và chú Thanh đánh lắm". (Cháu Diệp Tuấn Khoa) |
Theo lời kể của các cháu, thương tích trên người các cháu đều do bị cô giáo tại Nhà mở Đồng Nai (thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai) gây nên. 4 cháu được xác định danh tính là Lê Gia Huy (SN 2005); Diệp Tuấn Khoa (SN 2004), Diệp Hiếu Trung (SN 2006, em ruột của Khoa) và Nguyễn Văn Bé Hai (SN 1997). Trước đó, các cháu này được nuôi dưỡng tại Nhà mở Đồng Nai, nhưng do không chịu nổi sự hành hạ của cô giáo nên chúng đã bỏ trốn, lang thang lên TP HCM.
Theo như lời 4 cháu bé trên cho biết, sau khi bị đánh đập và bắt làm những công việc như của người lớn, rạng sáng ngày 8/11, Nguyễn Văn Bé Hai đã rủ một số bạn khác "đào tẩu" khỏi Nhà mở. Hai cho biết, lợi dụng lúc cô Lê Thị Thanh Lan và chồng là ông Lê An Thanh ngủ say, cháu đã rủ thêm 4 bạn nữa (chứ không phải chỉ có 3 bạn) trèo qua bức tường cao hơn 2m, bỏ đi trong đêm. Tuy nhiên khi đã thoát, Hai kiểm lại thì chỉ thấy có 4 người, bạn Nguyễn Văn Quyết (SN 1996) không thấy đâu.
|
"Cháu chỉ muốn ở đây thôi, cháu không về Đồng Nai đâu, nếu về đó cháu lại trèo tường trốn đi tiếp chú ạ!". (Cháu Lê Gia Huy) |
Thoát khỏi Nhà mở, 4 đứa trẻ đi lang thang khắp phố phường để xin ăn, được người dân cho bánh mì và số tiền hơn 700.000 đồng. Khi Hai và các bạn đến khu vực đường Hùng Vương (TP HCM) thì được người dân phát hiện và trình báo công an. Các cháu sau đó được đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 1 để chữa trị.
Hiện nay 4 cháu đang sống tại Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP HCM, vết thương đã dần bình phục. Trong đó cháu Diệp Tuấn Khoa bị gãy tay trái, trên mặt và thân thể có nhiều vết bầm tím, trầy xước. Lê Gia Huy bị một vết rách dài bên tay trái, 2 cháu Trung, Hai may mắn không bị thương.
Sau khi nắm được thông tin trên, của phóng viên Gia đình & xã hội đã có mặt tại ngôi Nhà mở Đồng Nai (khu phố 1, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) để tiếp tục tìm hiểu thực hư sự việc. Một số người dân sống xung quanh ngôi Nhà mở này cho biết, chỉ đến khi báo chí đăng tải, họ mới giật mình trước chuyện động trời các em bị hành hạ đến mức như vậy.
"Tôi sống ở đây lâu rồi nhưng ít khi được tiếp xúc với các em trong ngôi nhà này vì hàng ngày Nhà mở luôn đóng cửa im ỉm", chị H - một người dân bức xúc nói.
|
|
|
Cháu Diệp Hiếu Trung với những vết thương trên người. |
Rảnh thì mới làm, không ép?
Sáng 11/11, ông Nguyễn Phước Lộc - Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các cán bộ thuộc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội TP.HCM đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai về việc 4 đứa trẻ bị hành hạ. Tại buổi làm việc, ông Lộc cho biết: "Nếu sự việc xảy ra như các em đã trình bày thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc chuyện này, thậm chí đối tượng hành hạ các em sẽ bị truy tố trước pháp luật. Nhưng trước tiên cần phải trưng cầu giám định thương tích của các em và phải chờ công an vào cuộc điều tra".
"Ngày nào chúng con cũng bị đánh, mà chúng con có làm gì sai đâu". (Cháu Diệp Hiếu Trung) |
Cũng trong buổi làm việc, bà Bùi Thị Bích Thủy - Phó Bí thư Ban thường vụ Tỉnh Đoàn cho biết, khi nhận được thông tin 5 đứa trẻ bỏ trường ra ngoài, Tỉnh Đoàn đã tổ chức kiếm tìm, đồng thời dán thông báo và hình ảnh 5 em tại các bến xe để nhờ người dân hỗ trợ, vì sợ các em bị kẻ xấu bắt cóc. Bà Thủy phủ nhận thông tin một số báo đăng tải về việc 4 cháu nhỏ bị hành hạ dã man.
Theo bà Thủy, hàng ngày các em ở đây vẫn được chăm sóc rất chu đáo. Những vết thương trên người các cháu vẫn chưa thể xác định là do đâu. "Sau khi ra kiếm tra bức tường nơi các em trèo ra, chúng tôi phát hiện 1chiếc dép và một vệt máu. Chúng tôi đã gọi điện công an đến xác minh sự thật", bà Thủy nói. Trong khi đó, ông Bùi Xuân Thống - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai thì phân trần: "Sự việc xảy ra 3 ngày chúng tôi mới nhận được thông tin, nếu như báo sớm hơn thì các cháu sẽ được tìm kiếm lâu rồi. Sự việc trên xảy ra là sai sót của lãnh đạo Nhà mở tỉnh Đồng Nai".
Khi được hỏi về thông tin, có phải hằng ngày các em nhỏ trên phải làm các việc như: Đi chợ, giặt rũ, nấu nướng... xong rồi mới đến trường hay không, ông Thống xác nhận việc đó là có thật. Tuy nhiên ông nói không phải là làm xong mới đến trường, mà các em chỉ làm phụ giúp cô giáo khi có thời gian rảnh rỗi mà thôi. Ông Thống cũng phủ nhận những vết thương trên người các cháu là do cán bộ ở Nhà mở gây ra.
Tiếp xúc với cô Lê Thị Thanh Lan - Phó chủ nhiệm Nhà mở, người được cho là đã trực tiếp đánh đập dã man các cháu bé trên, cô Lan cho biết: "Đọc báo thấy người ta viết tôi thường lấy xích đập các cháu mỗi lúc các cháu ngủ dậy, thực sự tôi rất buồn. Trong những ngày tháng ở đây, chúng tôi hết mực thương các cháu".
Cũng theo bà Lan, những vết thương trên người các cháu có thể là do leo treo bờ rào và đùa nghịch. "Còn về việc Khoa bị gãy tay thì chúng tôi không hề hay biết. Các chú nghĩ xem nếu cháu gãy tay như thế thì đi học nhà trường sẽ biết chứ. Hơn nữa nếu gãy tay làm sao cháu Khoa có thể leo lên tường rào cao hơn 2m được", bà Lan phân tích.
|
|
| Bà Lê Thị Thanh Lan phủ nhận hành hạ dã man 4 đứa trẻ. |
Trò chuyện với cháu Nguyễn Văn Quyết, chúng tôi được Quyết cho biết: "Cháu mới vào đây hơn 1 tháng, khi mới vào cháu và các bạn khác vẫn thường bị cô Lan đánh, bắt nhặt rau, nấu cơm... nhưng sau này quen rồi thì không bị đánh nữa".
Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Thanh Lan để chờ kết quả xác minh. Bà Lan cũng phải viết bản tường trình về sự việc 5 đứa trẻ bỏ Nhà mở ra đi trong đêm 8/11, đặc biệt phải lý giải vì sao các các em lại xuất hiện các thương tích trên người. Ngoài ra cơ quan Điều tra Công an TP Biên Hoà cũng đã gấp rút cử cán bộ điều tra lên TP HCM tiếp cận các em để lấy lời khai, làm sáng tỏ sự việc.
| 4 cháu Khoa, Trung, Huy, Hai cùng nhiều đứa trẻ khác được nuôi dưỡng tại Nhà mở tỉnh Đồng Nai đều thuộc diện mồ côi hoặc có cha mẹ nhưng vì gia cảnh khó khăn nên không đủ điều kiện nuôi dưỡng. Nhà mở này được xác định là công trình thanh niên thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai. |
|
> "Con sống ở nhà mở Đồng Nai được 5 năm. Trong suốt thời gian này con và các bạn bị cô giáo đánh đập nhiều lần bằng các cách như: bóp cổ, đập đầu vào tường, dùng tay tát vào mặt, dùng cây đánh vào đầu, vào mông…và bắt tụi con làm những việc nặng nhọc. Khi mà cô giáo nóng giận thì tụi con đều bị đánh đập vô cớ, tụi con phải nhịn đói từ sáng đến tối mới được ăn cơm".(Cháu Nguyễn Văn Bé Hai) |
Hưng Nguyên