Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ án 10 viên thuốc lắc của Thành "Xì-Po"

Thứ ba, 11:19 09/08/2011 | Pháp luật

Từ một cầu thủ trẻ tài năng, với tương lai rộng mở từ cấp độ CLB đến ĐTQG, Xuân Thành bất ngờ bị bắt vì hành vi tàng trữ ma túy.

Thế giới như sụp đổ hoàn toàn và Thành “xì po” trắng tay trong nỗi đau khổ của người mẹ góa bụa, ốm đau. Trong hố sâu của bế tắc và tuyệt vọng, Xuân Thành đã gượng đứng dậy bởi “bất cứ sự thay đổi nào cũng làm cuộc đời tôi tươi sáng hơn”.

"Vì tôi, mẹ phải buôn mủ cao su để sống"

Vũ trường New Century, 23h50 ngày 11/3/2007 mãi là một biến cố mà cả cuộc đời này, Xuân Thành không bao giờ quên. Vì 10 viên thuốc lắc nặng 2,179 gram đã đẩy một cầu thủ trẻ tài năng, là niềm hy vọng của HN.ACB và ĐT Việt Nam, đồng thời là lao động chính của cả một gia đình xuống vực thẳm. Xuân Thành của thời điểm đó sống không mục đích, suy sụp và bi quan về cuộc sống.

Tương lai của Xuân Thành lúc đó thật mờ. Phải xuống đội trẻ, không còn chế độ đãi ngộ, không tiền bạc và bị mọi người xa lánh. Nhưng chẳng một nỗi đau nào có thể đủ sức nặng để đặt ngang với sự hối hận của anh mỗi khi nhìn thấy người mẹ già bệnh tật đang héo hon mỗi ngày. Bố bị tai nạn giao thông mất đột ngột, Xuân Thành là tất cả những gì mẹ anh có và là động lực để bà sống hòng “được bế thằng cháu đích tôn”.
 

“Mẹ tôi bán nốt mảnh đất để lấy tiền chi trả án phí và lạy lục cơ quan chức năng thương tình cho tôi được về trại giam gần nhà nếu phải đi tù để tiện chăm sóc. Trong khi đang lo lắng với án tù lơ lửng trên đầu thì tôi nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ bảo rằng con giờ không kiếm được tiền, thì mẹ sẽ làm việc đó bằng cách vào Sài Gòn buôn mủ cao su. Mẹ luôn muốn tôi trở thành người tốt, và với mẹ, không có gì quý giá bằng tôi kể cả mạng sống của bà”, Xuân Thành tâm sự mà nỗi ân hận đong đầy trong 2 dòng nước mắt.

Suýt mất tình yêu cả đời

Lúc có tiền, Xuân Thành luôn sẵn lòng thết đãi bạn bè. Trong mọi cuộc vui, anh luôn giành quyền trả tiền. Đó cũng là một tính cách đặc trưng của Xuân Thành, một người luôn sống hết mình với bạn bè. Nhưng đến khi anh gặp hoạn nạn, đến một câu hỏi thăm cũng không có. Chính những người bạn ở Bình Định được Thành rủ đi New Century trong cái đêm định mệnh ấy cũng không có lấy một tin nhắn hỏi thăm, chứ đừng nói đến sự chia sẻ trong lúc khó khăn. Xuân Thành nghẹn ngào tâm sự rằng, thời gian đó, anh chỉ sống nhờ vào tiền thù lao của những trận đá phủi, dựa vào lòng tốt của anh em, bạn bè đúng nghĩa. Những đồng tiền ít ỏi, cốc trà đá vỉa hè từ người anh lớn Cao Văn Minh (HN.ACB) trở thành niềm an ủi hiếm hoi của Thành.

Trước chuỗi ngày đen tối nhất cuộc đời, Thành đã quen Linh - vợ sắp cưới bây giờ của anh - qua một người bạn. Bị đánh gục ngay bởi sự phúc hậu và vẻ đẹp nhẹ nhàng của người con gái Hà Nội gốc, Thành đã đem lòng yêu Linh. Nhưng chỉ 48 tiếng sau khi chính thức được Linh nhận lời yêu, Thành đã bị bắt vì thuốc lắc. Chẳng còn gì trong tay ngoài một bản lý lịch có tì vết, Thành càng yêu càng cảm thấy bi đát. Bởi lúc bấy giờ, Thành còn chẳng biết tương lai của mình sẽ ra sao, cuộc sống của mẹ còn không đảm bảo được và một án treo giò dài hạn. Nhưng may mắn là, nhờ sự bảo lãnh của CLB nên Xuân Thành được miễn truy tố hình sự và chỉ phải chịu án treo giò 18 tháng của VFF.

Dù vẫn một lòng một dạ son sắt với người yêu, nhưng Linh chịu áp lực lớn từ gia đình, bạn bè. Là bố mẹ, ai cũng lo cho con cái, nhất là về hạnh phúc cả đời nên bố mẹ Linh phản đối và yêu cầu cô cắt đứt quan hệ với Xuân Thành ngay lập tức. Thời gian đó, thông tin dính thuốc lắc, chuẩn bị đi tù, sắp tiêu tan sự nghiệp cầu thủ của Xuân Thành lan tràn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bố mẹ Linh cũng thu thập một bộ hồ sơ tiền án của Thành “xì po” và thường đưa ra làm bằng chứng để ngăn cản mối tình của con gái mình.
 

Có lẽ, trong giới cầu thủ, ít có đôi tình nhân nào yêu nhau mà khổ như cặp Thành - Linh. Trong gần 3 năm yêu nhau, Thành không dám vào nhà người yêu. Nhiều hôm, vừa đến cổng thì chạm trán bố mẹ Linh nên Thành lại phải dùng động tác giả để “ngụy trang”. Thành đến với Linh chỉ với tấm chân tình cùng nỗ lực làm lại cuộc đời, chứ chẳng có một cái gì khác. Người ta yêu nhau thì ăn mặc quần áo đẹp, chở nhau đến những quán lãng mạn để tâm sự nhưng cặp tình nhân này chở nhau đi lòng vòng trên các con phố cho tới khi ướt đẫm sương đêm. Thành kể rằng, có buổi đi chơi, xe bỗng nhiên thủng lốp thế là cả hai phải thay nhau đẩy xe cả một đoạn đường dài, mồ hôi đổ giữa mùa đông.

Rồi ngày thái lai cũng đến. Sau 13 tháng thụ án treo giò, nhận thấy sự tiến bộ của anh, cộng thêm đơn xin giảm án của HN.ACB nên VFF đã xét giảm án treo giò cho Xuân Thành, cùng đợt với Văn Quyến, Văn Trương và Quốc Vượng. Sau đó, Xuân Thành tỏa sáng và có tên trong danh sách của ĐT Việt Nam. Đến lúc này, anh mới tự tin đến nhà người yêu chơi và chính thức ra mắt bố mẹ Linh. Thành bảo rằng ngồi trong nhà mát rượi mà mồ hôi toát ra như tắm, căng thẳng hơn cả khi đá quả phạt đền quyết định trong trận chung kết. Hiểu được tình yêu của họ và nhìn thấy một tương lai chắc chắn hơn, bố mẹ Linh cũng tạo cơ hội cho Xuân Thành bằng lời mời đi du lịch cả gia đình. Xuân Thành kể: “Nếu không có Linh, tôi không thể đá bóng trở lại và cuộc đời chắc đã tối tăm hơn rồi”.

Đoạn kết có hậu

“Thành công quá sớm, tiền bạc rủng rỉnh mà tôi lại còn quá trẻ để biết cách tiêu tiền, chưa đủ bản lĩnh nên bị cuốn vào với những cuộc chơi tai hại. Trước đây, tôi thích lên bar hay nhậu nhẹt, nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn ở bên cạnh người yêu và mẹ tôi. Nếu không bị bắt vì thuốc lắc năm đó, quãng thời gian lầm lạc của tôi chắc chắn sẽ còn kéo dài, để rồi chết dần, chết mòn cho tới khi chết hẳn. Vấp ngã sớm cũng có nhiều mặt tích cực. Tôi còn thời gian để kịp làm lại”, Xuân Thành chiêm nghiệm về điều được mất sau sự cố thuốc lắc suýt nhấn chìm anh trong vực tối cuộc đời.

Mùa bóng 2010 đã thành công tuyệt vời với Xuân Thành, với danh hiệu Vua phá lưới giải hạng Nhất và HN.ACB thăng hạng V.League 2011 với tư cách nhà vô địch. Gia hạn hợp đồng với HN.ACB, cầm khoản tiền lớn trong tay, Xuân Thành mua ngay nhà và chuẩn bị kết duyên Tấn Tần với người yêu đã đồng cam cộng khổ từ lúc gian khó. Xuân Thành đang từng bước xây dựng một tương lai bền vững mà ở đó sẽ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc chứ không còn là nước mắt khổ đau như ngày xưa. Sẽ là một cái kết tuyệt vời với Xuân Thành nếu trong năm nay, anh đưa nàng về dinh rồi đón mẹ lên Hà Nội bế cháu, còn HN.ACB trụ hạng thành công.

Tất cả đang trong tầm tay của Thành “xì po”.

Theo Bongdaplus

lehuong
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nghi phạm sát hại người tình sau 13 giờ gây án ở Tuyên Quang

Bắt giữ nghi phạm sát hại người tình sau 13 giờ gây án ở Tuyên Quang

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Chỉ sau 13 giờ kể từ khi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại xã Phù Lưu, Công an tỉnh Tuyên Quang đã truy bắt thành công nghi phạm khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Bắc Ninh: Lợi dụng giao dịch vàng, đối tượng cướp giật tài sản trị giá hàng chục tỷ

Bắc Ninh: Lợi dụng giao dịch vàng, đối tượng cướp giật tài sản trị giá hàng chục tỷ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ cướp giật 2,4kg vàng của một người nước ngoài, thu hồi tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng, đồng thời làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản phạm pháp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khởi tố tài xế vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Khởi tố tài xế vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, cơ quan Công an đã khởi tố tài xế về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đôi vợ chồng thương vong nghi do con trai sát hại

Đôi vợ chồng thương vong nghi do con trai sát hại

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng xóm phát hiện người vợ tử vong, người chồng có nhiều vết thương. Nghi phạm là người con trai hiện đang bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng

Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Nghi ngờ chồng ngoại tình, bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bỏ ra 40 triệu để thuê người đánh, chém gây thương tích cho chồng.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy xe ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với vỏ bọc kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Thu Hường (trú Hà Nội) đã vận hành một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, đạt doanh thu hơn 835 tỷ đồng trong 5 năm. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều được "giấu" khỏi cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.

Quảng Trị: Bắt giữ thanh niên vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp

Quảng Trị: Bắt giữ thanh niên vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mua bán, vận chuyển trái phép 16.000 viên ma túy tổng hợp, một thanh niên ở xã Tân Lập bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Cái kết đắng của người phụ nữ vận chuyển 4kg vàng lậu qua biên giới

Cái kết đắng của người phụ nữ vận chuyển 4kg vàng lậu qua biên giới

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Phạm Thị Vân Anh mức án 4 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Bắt giữ đôi nam nữ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh

Bắt giữ đôi nam nữ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau 8 giờ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang chạy trốn.

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Pháp luật

GĐXH - Với vỏ bọc kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Thu Hường (trú Hà Nội) đã vận hành một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, đạt doanh thu hơn 835 tỷ đồng trong 5 năm. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều được "giấu" khỏi cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.

Top