Vụ án 3 con heo
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm không thể kiềm chế được, ông Năm đã dùng rựa chém vào cổ ông Tân khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Chỉ vì 3 con heo con, thế nhưng giữa ông Nguyễn Phước Năm (1954, trú thôn Phước Long, xã Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam) và Nguyễn Viết Tân (1962, trú thôn Thuận Phước, xã Quế Phong) đã phát sinh mâu thuẫn. Và khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm không thể kiềm chế được, ông Năm đã dùng rựa chém vào cổ ông Tân khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Giữa tháng 4/2010, khi biết tin nhà ông Nguyễn Viết Tân có bầy heo con sắp bán, ông Nguyễn Phước Năm đã đến để mua về nuôi. Thế nhưng khi đến nhà ông Tân, ông Năm chỉ đủ tiền mua 4 con, mỗi con giá 190.000 đồng, 3 con còn lại ông Tân chưa tìm được người mua nên nói ông Năm mua luôn.
Ông Năm trả lời: “Giờ tui không đủ tiền để mua số còn lại, nếu anh muốn bán thì cho tui mua chịu về nuôi một thời gian cho nó lớn chút rồi bán mới có tiền trả, anh đồng ý thì tôi bắt luôn”. Ông Năm thỏa thuận bằng miệng với ông Tân như vậy, và ông Tân đã đồng ý. Sau đó ông Năm bắt tất cả 7 con heo đem về, chỉ trả tiền đủ 4 con mình đã mua, 3 con còn lại tổng cộng có giá 570.000 đồng được ông Năm nợ theo thỏa thuận.
Thế nhưng khi ông Năm bắt heo đem về nuôi được vài ngày thì vợ chồng ông Tân trở mặt, liên tiếp đến nhà ông Năm để đòi số tiền 3 con heo trên. Do đã thỏa thuận từ trước và cũng do không còn tiền nên ông Năm không thể trả, nhưng không hiểu sao ông Tân vẫn cứ đòi. Bực mình và muốn được yên nên ông Năm mới gom góp được 70.000 đồng đưa cho ông Tân, khi nhận được 70.000 đồng, ông Tân ra về.
Sau hôm đó, ông Năm nghĩ ông Tân sẽ không đến đòi nợ nữa và để yên cho mình có thời gian chăm lo đàn heo chóng lớn. Vậy nhưng không như mong đợi của ông Năm, khoảng 9 giờ ngày 20/5, ông Tân một mình đi xe máy tiếp tục đến nhà ông Năm để đòi số tiền còn lại. Cũng giống như lần trước, ông Năm vẫn không có khả năng để trả, do vậy ông Tân nói với ông Năm: “Nếu ông không trả tôi sẽ bắt 3 con heo đó về”.
![]() |
|
Ông Nguyễn Phước Năm. |
Nghe tiếng nói và hành động của ông Tân như vậy, ông Năm từ phía sau vào và nói: “Mắc chi tao sợ, mi coi đồng tiền to rứa mi, tao đã nói không có để từ từ tao trả. Nếu mi muốn thì trả lại tiền tao rồi bắt heo về kìa”. Bất thình lình, ông Tân đá gãy cái quạt điện trong nhà ông Năm rồi cầm chiếc ghế đòi đánh ông Năm. Thấy vậy ông Năm liền vồ lấy cái rựa đang để trên bàn chém một nhát vào cổ ông Tân khiến ông chết tại chỗ. Chém chết ông Tân, ông Năm ra ngoài sân ngồi, rồi bảo con là Nguyễn Phước Ninh đi báo CA.
