Vụ án con rể giết hụt mẹ vợ: Tình người sau tội ác
Bị con rể mưu sát hụt nhưng bà mẹ vợ vẫn đứng lên xin Tòa giảm án cho bị cáo.
|
|
|
Bị cáo Đinh Mạnh Hùng |
Uống rượu say, trả thù mẹ vợ
Chán nản về gia đình, Hùng lao vào các cuộc rượu và tệ nạn xã hội. Cùng với đó là những trận đòn mà chị Hoa phải gánh chịu khi Hùng chuyếnh choáng hơi men. Sau chuỗi ngày tồi tệ ấy, tháng 4/2010 chị Hoa đưa hai con (một 3 tuổi, một 10 tuổi) về nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Vin (SN 1941) ở cùng thôn. Khi ra đi, chị Hoa đem theo một “sổ đỏ”, một sổ hộ khẩu đều của gia đình Hùng và hai giấy khai sinh của các con. Biết chuyện, Hùng đã nhiều lần đến nhà bà Vin yêu cầu chị Hoa đưa các con về, nhưng chị Hoa không đồng ý và đã viết đơn xin ly hôn với Hùng gửi TAND huyện Lập Thạch đề nghị giải quyết.
Khoảng 15 giờ ngày 1/5/2010, Hùng đến nhà bà Vin để đòi lại số giấy tờ trên. Lúc này, bà Vin đang ngồi nói chuyện với em gái là bà Nguyễn Thị Tý. Hùng đi thẳng đến hòm gỗ (dùng đựng thóc lúa) ở gian giữa nhà để tìm số giấy tờ mà chị Hoa đã mang đi. Khi mở nắp hòm gỗ, Hùng lục chiếc túi vải của chị Hoa và lấy được 150.000 đồng. Tiếp tục đi đến chiếc giường kê ở gian bên cạnh, Hùng lật chăn, chiếu lên thì thấy toàn bộ giấy tờ mình đang tìm để trong túi nilông và lấy hết đi. Hai chị em bà Vin cố gắng ngăn cản Hùng nhưng không được.
Khoảng 17 giờ cùng ngày chị Hoa về. Sau khi nghe mẹ kể chuyện, chị Hoa đã làm đơn gửi Công an xã Vân Trục đề nghị giải quyết, trong đơn chị Hoa nêu số tiền chị Hoa có trong túi để trong hòm gỗ là 5 triệu đồng (chị Hoa khai đó là số tiền vay của chị Nguyễn Thị Mai ở cùng thôn để lấy vốn làm ăn) đã bị Hùng lấy mất. Quá trình Công an xã Vân Trục giải quyết vụ việc, Hùng đã tự nguyện nộp lại 150.000 đồng và toàn bộ giấy tờ như đã nêu trên.
Hùng cho rằng việc chị Hoa không đưa các con về, làm đơn xin ly hôn và làm đơn vu khống cho Hùng lấy 5 triệu đồng là do có sự tác động, xúi giục của bà Vin nên nảy sinh thù tức bà Vin.
Khoảng 0 giờ 10 ngày 19/5/2010, Hùng xuống bếp lấy một con dao phay rồi đi bộ sang nhà bà Vin. Thấy điện trong nhà và ngoài sân đã tắt, Hùng đi thẳng lên hiên nhà, đứng ở sát tường giữa cửa ra vào gian giữa. Ở giường trong, nghe thấy tiếng chó sủa ngoài sân, chị Hoa đoán là Hùng đến nên nói với bà Vin: “Nó lại sang đấy” (trước đó Hùng đã nhiều lần sang nhà bà Vin vào đêm khuya). Bà Vin cùng chị Hoa dậy đi ra ngoài hiên.
Thấy bóng người thấp bé, Hùng nhận ra bà Vin. Gã con rể liền vung dao chém về phía bà Vin. Chị Hoa hô lên: “Nó đứng đằng sau bà kia kìa” nhưng bà Vin không kịp tránh nên vẫn bị chém nhiều nhát vào đầu, vào tai. Bà Vin bỏ chạy vào nhà thì bị ngã, Hùng đuổi theo thì vấp phải cánh cửa do chị Hoa đẩy ra để cản đường. Nhờ đó, bà Vin và chị Hoa chạy được ra ngoài kêu cứu. Vừa lúc đó, ông Trần Đông Y (chồng bà Vin đã ly thân, ở riêng trong cùng một khuôn viên đất) chạy ra hô hoán nên Hùng bỏ chạy.
Khi tình người ấm lên sau tội ác
Ngày 21/9, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Đinh Mạnh Hùng về tội “Giết người”. Ngày ra Tòa, anh em và bố mẹ của cả hai bên nội ngoại đều đến dự, chị Hoa cũng ôm hai con đi để cho chúng được nhìn thấy bố. Dù hai đứa nhỏ còn ít tuổi nhưng chúng cũng không giấu nổi những giọt nước mắt khi gặp cha mình.
Khi biết tin Hùng gây ra tội ác tày trời trên, mặc dù đang bị bệnh phải nằm điều trị tại bệnh viện nhưng ông Đinh Mạnh Tiền (SN 1947, bố đẻ của Hùng) vẫn cố gắng chỉ đạo mọi người trong nhà đến thăm và xin lỗi bà Vin.
Tại Tòa, dù biết rằng trong lúc say rượu Hùng đã nhiều lần đánh vợ con, dùng dao chém mẹ vợ, nhưng thấy con rể mình đã nhận ra cái sai và ăn năn hối cải nên bà Vin đã nhiều lần đứng lên xin HĐXX cho Hùng được hưởng mức án thấp nhất.
Chấp nhận lời đề nghị này, TAND tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt Hùng 7 năm tù do phạm tội chưa đạt và phải bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng. Gia đình ông Tiền cũng làm giấy bồi thường trước cho bà Vin 5 triệu đồng để bồi dưỡng sức khỏe.
Hùng vốn sinh ra trong một gia đình có bốn anh em trai, bố mẹ lại là cán bộ nhà nước đã về hưu. Mặc dù gia đình có nền tảng như vậy nhưng Hùng chểnh mảng học hành, thường xuyên đi chơi bời theo bạn bè. Năm 1994, Hùng bị TAND TP.ViệtTtrì xử phạt 9 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Không lấy thế làm gương, chuyên tu làm ăn, có vợ mà Hùng vẫn lêu lổng rượu chè và gây ra những tội ác trên.