Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: Cha mẹ cháu bé xin giảm án cho bị cáo

| Pháp luật

GiadinhNet - Vợ chồng anh Lực xin tòa giảm án cho bà Phụng để bảo mẫu này có cơ hội chăm sóc gia đình, làm lại cuộc đời.

 
Suốt cả phiên xử, bị cáo Trần Thị Phụng khóc sướt mướt, mặt cúi gằm xuống. Có lúc Phụng liếc mắt nhìn cháu Ngân đang ngồi phía dưới, nước mắt chảy thành dòng và thốt lên lời xin lỗi yếu ớt…
 
"Tôi ân hận lắm"
 

Bị cáo Phụng cúi gằm mặt và khóc sướt mướt suốt phiên tòa.

 
Sáng 7/1, TAND huyện Thuận An (Bình Dương) đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bảo mẫu Trần Thị Phụng (52 tuổi, ngụ 2/91, ấp Bình Thuận 1, xã Thuận Giao, huyện Thuận An) vì đã có hành vi bạo hành với trẻ nhỏ.
 
Mặt cúi gằm, bị cáo Phụng lủi thủi lê những bước chân nặng trĩu trước sự chứng kiến của đông đảo người dân địa phương. Sân UBND xã Thuận An chật cứng người đến dự phiên toà. Suốt phiên tòa, bị cáo Phụng khóc rất nhiều, nước mắt chảy thành dòng. Bị cáo lén ngoảnh mặt lại nhìn gia đình cháu Hồ Thị Thúy Ngân, môi mấp máy nói lời xin lỗi. Thấy bà Phụng nhìn về hướng mình, cháu Ngân òa khóc và đòi mẹ bế đi nơi khác.
 
Tại phiên tòa, bị cáo Phụng nói mình rất ân hận và mong gia đình cháu Ngân tha thứ. Khi vị chủ tòa hỏi: "Tại sao tắm cho trẻ nhỏ mà lại dùng chân không dùng tay, sao lại lấy xà bông để gội đầu cháu Ngân?". Bị cáo Phụng đáp: "Dạ! trước đây cháu Ngân rất ngoan nhưng thời gian gần đây cháu không chịu tắm rửa, bị cáo tức giận nên mới hành động như thế". Bị cáo khai, ngày 20/11, bị cáo gọi cháu Ngân ra tắm nhưng cháu sợ nước không chịu tắm nên bị cáo đã dùng chân kẹp đầu cháu, lấy xà bông gội đầu cho cháu, sau đó lấy ca nhôm múc nước hắt vào mặt cháu. Khi Ngân bỏ chạy, bị cáo Phụng liền túm lấy tóc giật lại, đổ nước vào miệng cháu. Bị cáo thừa nhận đã "tắm đòn" cho bé Ngân như thế đến 7 lần.
 
Chủ tọa cũng không giấu được sự bức xúc, hỏi lớn: "Bị cáo đã từng làm mẹ của hai người con, bị cáo nghĩ thế nào khi hành hạ một đứa bé chỉ mới 3 tuổi". Phụng cúi gằm mặt, mắt lại liếc về phía cháu Ngân rồi cất giọng lí nhí: "Bị cáo thiếu suy nghĩ, tính khí nóng nảy nên mới làm cháu Ngân ra nông nổi này. Bị cáo chỉ mong gia đình cháu tha thứ, bị cáo rất ân hận khi hành động như vậy".
 
Trả lời trước tòa, anh Hồ Minh Lực (31 tuổi, bố cháu Ngân) cho biết khi chứng kiến đoạn video dài hơn 1 phút được phát tán lên mạng, anh đã rất bàng hoàng. Theo lời anh Lực, khi anh tắm cho con, thấy bé sợ sệt, kiếm tra trên người con anh thấy có nhiều vết trầy sước, bầm tím. Gặng hỏi mãi cháu Ngân mới nói đó là do "bà Phụng đánh". Gia đình anh có hỏi thì bà Phụng nói các vết thương trên người cháu Ngân là do cháu bị ngã trong khi nghịch ngợm. Tại phiên tòa, vợ chồng anh Lực vẫn tha thiết xin tòa giảm án cho bà Phụng để bảo mẫu này có cơ hội chăm sóc gia đình và làm lại cuộc đời.
 
Mong giảm án để chăm sóc chồng, con
 
Chị Nguyễn Thị Thúy (người sống cạnh gia đình bà Phụng) cho biết, trong cuộc sống hàng ngày bà Phụng không làm mất lòng ai. Sống gần nhà nhưng chị ít khi tiếp xúc với các cháu nhỏ nên không biết tình hình ra sao. "Mấy bữa ở nhà tôi có nghe các cháu bé khóc nhưng không biết chuyện gì trong đó. Khi biết tin bà Phụng bị bắt tôi thật sự bị sốc", chị Thuý nói.
 
Có mặt tại phiên tòa, chị Trần Ngọc Nguyên (28 tuổi, con gái bà Phụng) buồn bã nói: "Thật sự cháu không biết về hành động của mẹ như thế vì cháu đi làm thường xuyên. Khi nghe tin mẹ bị bắt vì hành hạ người khác, cháu không tin vào mắt mình. Cháu nghĩ có lẽ do mẹ tức thời nóng nảy nên mới gây ra chuyện đau lòng trên".
 
Khi được tòa cho nói lời cuối cùng, bị cáo Phụng mếu máo: "Sau hơn hai tháng ngồi tù, suy nghĩ lại những việc đã làm tôi đau đớn vô cùng. Tôi lo cho gia đình, lo cho chồng con, tôi là trụ cột trong gia đình giờ đây phải ngồi tù, gia đình biết bấu víu vào ai. Bị cáo mong tòa giảm án, cho bị cáo cơ hội trở lại cuộc sống bình thường để chăm sóc chồng và lo cho gia đình". Xét thấy bị cáo Phụng thành khẩn khai báo, gia đình bị hại xin giảm án cho bị cáo, bản thân chưa từng có tiền án tiền sự, bị cáo là trụ cột trong gia đình, chồng bị tai biến không có khả năng lao động, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phụng 2 năm tù giam. Ngoài ra bị cáo Phụng phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại 5 triệu đồng.
 

Bà Trần Thị Phụng ngụ tại địa chỉ 2/91 ấp Bình Thuận 1, xã Thuận Giao. Đầu năm 2003 đến nay, bà Phụng sử dụng nhà riêng của mình làm nơi trông giữ trẻ. Là cơ sở tự phát, không được cơ quan chức năng cho phép nhưng bà Phụng vẫn tiếp nhận trẻ và thu phí từ 300.000 - 500.000 đồng/tháng. Tháng 5/2009, bà Phụng nhận giữ bé Hồ Thị Thúy Ngân (3 tuổi) con của anh Hồ Minh Lực và chị Nguyễn Thị Thanh với số tiền 300.000 đồng/tháng. Khoảng 15h ngày 20/11/2010, bà Phụng tắm rửa và gội đầu cho bé Ngân nhưng bé Ngân sợ nước lạnh nên không chịu tắm. Bà Phụng liền đạp bé Ngân nằm xuống sàn, dùng chân chà lên người cháu sau đó dùng ca nhôm múc nước trong lu đổ, tạt vào đầu, mặt và người bé Ngân. Hành động này của bà Phụng đã bị một người bí mật quay video lại. Sự việc vỡ lở, cơ quan chức năng ngay sau đó đã vào cuộc.

 
Hưng Nguyên
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.