Vụ chồng đốt vợ bằng xăng: Bi kịch từ sự nín nhịn
Mấy ngày nay, chị Luận sống hoàn toàn dựa vào những lọ nước dịch và thuốc.
Theo thông tin ban đầu, tối 26/3/2011, sau khi cãi nhau với vợ, Đỗ Lịch Thiệp (36 tuổi, trú tại thị xã Bắc Kạn) đã đổ cả can xăng 20 lít lên người vợ là chị Lê Thị Luận (34 tuổi) rồi châm lửa đốt. Nhận được tin báo của quân chúng nhân dân, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành bắt khẩn cấp Thiệp về hành vi giết người.
![]() |
|
Chị Luận trên giường bệnh |
Ngày 29/3, trao đổi với PV, Tiến sỹ - Bác sỹ Nguyễn Như Lâm - Chủ nhiệm khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng Quốc Gia cho biết: Bệnh nhân Luận nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng. Kết quả khám nghiệm cho thấy, bệnh nhân bị bỏng lửa xăng 52% (52% diện tích bề mặt da bị bỏng) với độ sâu 35% tương đương với độ sâu cấp độ 4 (có 5 cấp độ sâu). Vị trí bị bỏng gồm phần đầu, phần cổ, phần thân trước, thân sau và khắp tứ chi.
“Hiện tại bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch nhưng chưa thể khẳng định trước được điều gì. Chúng tôi đang tiến hành trực, theo dõi 24/24h và tích cực điều trị cho bệnh nhân” - Bác sỹ Lâm nói.
Tại giường bệnh, chị Lê Thị Luận đã quy cơn nguy kịch nhưng tình trạng sức khỏe còn rất yếu. Mấy ngày nay, chị Luận sống hoàn toàn dựa vào những lọ nước dịch và thuốc. Chị không thể cất tiếng, cũng chẳng thể cử động vì băng bó toàn thân. Chỉ có những giọt nước mắt vẫn lăn đều...
Ngồi bên giường bệnh là bố mẹ của nạn nhân, ông Lê Tiến Chỉ (58 tuổi) và bà Lê Thị Lộc (57 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Bà Lộc cho biết: “Theo những lời con gái tôi thì thào kể lại, khoảng 18h ngày 26/3, nó đi làm về nhà thì chồng nó là thằng Thiệp đã say xỉn. Con gái tôi có cằn nhằn đôi ba câu nhưng không ngờ thằng Thiệp lấy can xăng 20 lít còn khoảng một phần ba, mở nút can và hùng hổ dọa đốt nhà.
Theo lời bà Lộc, chị Luận lấy Thiệp vào năm 2000. Chị Luận là người Phúc Thọ (Hà Nội), còn Thiệp nhà ở Thái Nguyên nhưng sau khi cưới, hai vợ chồng đã lên thị xã Bắc Kạn lập nghiệp. Với bản tính chịu thương chịu khó, chẳng mấy chốc họ đã tích lũy và vay mượn đủ tiền để mua được một mảnh đất nhỏ và dựng nhà lên ở. Năm 2001 và năm 2008, chị sinh cho Thiệp hai bé gái. Rồi cứ thế, vợ làm công nhân cầu đường cho Công ty TNHH một thành viên 244 có trụ sở gần nhà, chồng hành nghề sửa chữa xe máy, thu nhập của họ tuy có lúc còn không đủ nuôi con nhưng trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
