Vụ chồng hờ tạt axít vợ: Đoạn kết đau thương cho một đào nương
GiadinhNet - Chỉ vì ghen tuông vô cớ mà Nguyễn Văn Mai đã dùng axít giết chết người phụ nữ đã từng gần 10 năm “đầu ấp tay gối” với mình.
Chị Nguyễn Thị Bích Thủy (53 tuổi, ngụ khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) là người phụ nữ xinh đẹp, có giọng hát rất hay. Trước khi gá nghĩa với Mai, chị Thủy từng có một người chồng. Sau khi chồng bị bệnh qua đời, chị thường tìm đến những điểm biểu diễn ca cổ để giải khuây. Chính từ đây Thủy mến mộ rồi “chết mê chết mệt” cái tài chơi đàn ghi-ta của Nguyễn Văn Mai.
Còn tay ghi-ta Nguyễn Văn Mai không chỉ được nhiều người biết đến với tài “nhấn phím dạo đàn” mà còn là một thanh niên có tướng mạo thanh tú, ăn mặc lịch sự và rất “đào hoa”. Chính thói “đào hoa” này khiến gia đình anh ta rạn nứt và người vợ đã quyết định ly thân. Buồn chán gặp cô đơn, sau nhiều lần đàn, ca xướng hoạ, Mai và chị Thủy đã bén duyên nhau. Sau đó hai người quyết định sống với nhau như vợ chồng.
![]() Hiện trường vụ tạt a-xít. |
Gần 10 năm chung sống, với lợi thế ca hát đôi vợ chồng Mai – Thuỷ mở quán cà phê để kiếm thêm thu nhập. Mặc dù không giàu có nhưng kinh tế của họ cũng đủ chi tiêu. Đôi trai tài, gái sắc được bạn bè, bà con kéo đến ủng hộ rất đông.
Cách đây khoảng 2 tháng, sau khi trả quán cà phê ở xã Hiệp Tân, chị Thủy và Mai hợp tác kinh doanh quán cà phê Thanh Thuý (trên đường Bời Lời, thuộc ấp Ninh Tân, Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh) với bà Nguyễn Thị Huệ. Quán được khai trương rất rầm rộ với chủ đề ca nhạc “Vầng trăng cổ nhạc” hằng đêm. Khi quán đi vào hoạt động, vợ chồng Mai, Thủy ở lại luôn căn nhà phía sau quán để tiện kinh doanh. Nhìn bề ngoài, tưởng đôi vợ chồng này hạnh phúc lắm nhưng không ai biết được rằng sau những buổi ca hát, trở về nhà là chị Thủy lại phải chịu cảnh vũ phu từ người chồng mà nguyên nhân là từ những cơn ghen vô cớ...
Chuyển đến mảnh đất mới đôi “vợ chồng” tài tử mong muốn làm ăn khấm khá hơn để trang trải nợ nần và lo cho tương lai, nhưng không ngờ tham vọng ấy đã sớm bị dập tắt. Với giọng hát mê mẩn lòng người, khuôn mặt khả ái, chị Thủy được nhiều “mày râu” để ý tới. Cứ sau mỗi bài hát là có những tràng pháo tay, những cái liếc mắt tình tứ của nhiều người đàn ông dành cho chị. Mỗi lần như vậy, khi đang đánh đàn là Mai lại thấy ấm ức trong lòng, máu ghen nổi lên dữ dội. Trở về nhà, chị Thủy không những bị chửi bới om sòm mà còn bị Mai ra tay rất tàn ác. Theo phán ảnh của bà Huệ và một số người dân xung quanh, chỉ mới dọn đến ấp Ninh Tân chưa được một tháng nhưng giữa Thủy và Mai đã xảy ra nhiều cuộc cãi vã. Nhiều lần người dân đã chứng kiến cảnh Mai “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” tàn ác với Thủy.
Buồn chán, Thủy định bỏ nhà ra đi nhưng bị Mai phát hiện ngăn cản. Do không chịu nổi cảnh đày đọa của chồng, Thủy đã từng năn nỉ: “Tôi xin anh cho tôi cơ hội để sống, làm việc để trả hết số nợ tôi đang mang. Hết nợ, tôi sẽ quay về sống với con tôi”. Câu nói đó của chị Thuỷ càng khiến Mai tin rằng chị Thuỷ “đã có ai khác”. Mai dọa, nếu chị Thuỷ trở mặt không sống với y nữa thì y sẽ giết, sẽ tạt a xít. Tưởng rằng Mai chỉ doạ chơi nhưng không ngờ Mai lại làm thật.
Đêm 31/1/2011, Mai ra khỏi nhà, chuẩn bị một can axít, đến khoảng 1h y vòng đi ra phía sau quán cà phê Thanh Thúy, đột nhập vào phòng ngủ chị Thủy. Đang chìm trong giấc ngủ, chị Thủy bị tên ác thú hất nguyên ca axít vào người. Trong chốc lát người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị Thuỷ: “Cứu em với anh Chí ơi, cứu tôi với”.
Anh Nguyễn Văn Chí (56 tuổi, chồng chị Huệ, chủ quán) và nhiều người dân chạy ra và phát hiện Mai đang leo rào chạy thục mạng nên đuổi theo. Đến đường Điện Biên Phủ, Bời Lời, Mai đã nhảy lên xe đồng bọn đợi sẵn biến mất. Khi anh Chí và người dân quay lại hiện trường thì phát hiện một cảnh tượng hãi hùng, thi thể chị Thủy từ đầu đến chân bị tạt axít biến dạng hoàn toàn, xung quanh mùng, mền đều bị cháy rụi. Người dân đã đưa chị đến Bệnh viện cấp cứu. Do vết bỏng quá nặng, chị Thủy đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 4/2/2011 (tức mùng 2 Tết âm lịch).
Hung thủ Nguyễn Văn Mai đã bị bắt, hắn tỏ ra hối hận khi biết người vợ gần 10 năm chung sống với hắn đã qua đời. Giờ đây sau 4 bức tường giam, ngồi tần ngần trong phòng Mai mới thốt ra những lời nói muộn màng: “Nếu không ghen tuông vô cớ, không tạt axít thì Thủy không chết... tôi rất hối hận”.
