Vụ cô gái bị xăm lên mặt và ngực: Khi bà chủ nổi máu “Hoạn Thư”?
GiadinhNet - Bà chủ rất hận nên cho G hai cách lựa chọn: Một là tự tạt a xít vào mặt, hai là phải xăm 3 con vật vào mặt và ngực.
![]() |
|
Đây là nhà G ở nghệ An. Ảnh: Hồ Hà |
|
Sáng 13/12, Trung tá Cao Hữu Tuyết- Đội phó đội Điều tra Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: Ngày 12/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhờ Công an huyện Nghi Lộc xác minh, lấy lời khai từ phía nạn nhân và gia đình. Tuy nhiên, do G đang ở TP Vinh (Nghệ An) điều trị nên ngày 14/12, Cơ quan điều tra mới có thể trực tiếp lấy lời khai được. |
Trong căn nhà đơn sơ, bà Trần Thị Hoa (42 tuổi), mẹ G vẫn chưa hết bức xúc. Bà gạt nước mắt cho biết, hiện gia đình bà đã có đơn gửi cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và Bà Rịa - Vũng Tàu (nơi G làm thuê) để tố cáo hành vi làm nhục, xâm phạm đến thân thể con gái bà của Nguyễn Thị Trâm Anh (trú phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu).
Theo G thì chỉ thời gian đầu cô được làm đúng việc bán sim, card, sau đó ông bà chủ bắt cô sang phục vụ khách tại phòng hát karaoke. Họ còn "dặn dò" là phải tiếp khách nhiệt tình, chu đáo, không được để khách phật ý. Nếu khách "bo" đồng nào phải đưa cho bà chủ, cấm cất giấu. Đã có lần khách vào hát sàm sỡ, G phản đối thì bị bà chủ mắng nhiếc, chửi bới. G cho biết, những ngày sau đó G bị ép phải hành nghề mại dâm, bị giam lỏng, bị dọa đánh, dọa giết nếu không chiều khách hoặc có ý định bỏ trốn. Các cuộc điện thoại gọi đến, gọi đi của G phải mở loa ngoài để họ giám sát. Vì vậy, mỗi lần có điện thoại ở quê hay bạn bè G điện vào, G không thể nói ra sự thật, mà phải nói theo ý của bà chủ là công việc nhẹ nhàng, ông bà chủ yêu quý như con.
![]() |
|
Nhà bà chủ Trâm Anh ở Vũng Tàu. Ảnh: Huyền Trang |
Ép viết giấy "khai nhận"
Vẫn theo G cho biết, vào lúc 6h30 ngày 26/11/2011, sau khi đi xem bói về, không hiểu thế nào bà Trâm Anh nghi ngờ G có quan hệ bất chính với chồng mình. Vậy là bà này cùng với mấy người khác bắt G đến một nhà hoang để tra khảo. G kể, bà chủ hỏi: "Mày ngủ với lão Phong mấy lần rồi?". "Con với chú không có chuyện chi hết", G trả lời. Ngay tức khắc, bà Trâm Anh cầm hai cái chai đánh vào mặt và đầu G rồi nói: "Khai thật đi, không thì tao cho axít tạt vào mặt. Nếu khai thì tối nay tao cho về quê êm đẹp". Quá sợ hãi G đã nhận bừa, nhưng khai 1 lần bà chủ không chịu, 2 lần cũng không được, đến khi G khai đã ngủ với ông chủ 3 lần thì bà chủ mới tạm tin.
Đến 5 giờ chiều ngày 27/11, sau khi đánh đập, bà chủ đã dùng kéo cắt tóc, cắt lông mày và lấy tông đơ cạo trọc đầu G. Bà Trâm Anh còn bắt G viết vào một tờ giấy: "Trong đơn này, tôi khai rất thành thật, trong lúc tôi rất tỉnh táo". Viết xong đơn thì bà chủ còn đe dọa: "Ngày mai tao sẽ cho mày nuốt lưỡi dao lam".
Đến 3 giờ chiều ngày 29/11, cô gái làm cùng G tên là Hương chạy xe máy đến và chở G đi. Dọc đường, Hương bảo bà chủ rất hận nên cho G hai cách lựa chọn: Một là tự tạt a xít vào mặt, hai là phải xăm 3 con vật vào mặt và ngực để chuộc lỗi với bà ấy. Hương còn nói ông chủ đã khai hết và đổ lỗi cho G. Giữa a xít và xăm, G đã phải chọn xăm. Thế rồi Hương chở G vào một tiệm xăm ở đường Hoàng Hoa Thám để xăm, hết tổng cộng 1,2 triệu đồng. Sau khi kiểm tra thấy trên mặt và bầu ngực của G có đủ hình xăm 3 con rết, bà Trâm Anh cho G về quê. G nói trước khi cô về quê, bà Trâm Anh còn đe: "Nếu về quê mà nói cho ai biết sẽ cho "xã hội đen" về tận nhà xử". Tuy nhiên nhờ sự động viên của họ hàng, ngày 11/12 G đã viết đơn tố cáo.
![]() |
|
Nguyễn Thị G phải đội lên đầu bộ tóc giả. |
![]() |
|
Lá đơn tố cáo bà Trâm Anh của G. |
Cạo đầu là "còn nhẹ"?
Trước thông tin về vụ việc trên, cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã triệu tập vợ chồng ông Phạm Thế Phong (35 tuổi), Nguyễn Thị Anh (tức Trâm Anh, 33 tuổi) để xác minh, làm rõ. Ngoài hai vợ chồng bà Anh, hai người khác là Nguyễn Thị Hương (người chở G đi xăm) và chủ tiệm xăm trên đường Hoàng Hoa Thám cũng được cơ quan công an triệu tập. Hai người này đã phủ nhận thông tin mà G tố cáo.
![]() |
![]() |
|
Nguyễn Thị G đã phải đến thẩm Mỹ viện Hồng Phượng ở Vinh (Nghệ An) để xóa đi các hình xăm trên mặt và ngực. . |
Đi theo con gái đến cơ quan công an, bà H - mẹ của bà Trâm Anh trình ngay tờ giấy có chữ ký của G, trong đó G "thú nhận" đã có quan hệ với ông Phong. Bà H cho biết G là người cùng quê với bà, nên bà đã "làm phúc" nhận vào bán sim, card ở nhà con gái. Cách đây hai tuần, con gái bà phát hiện được G có "quan hệ" với con rể bà, mối quan hệ này đã có từ mấy tháng nay.
|
Trao đổi với chúng tôi, bà Hồng Phượng - chủ thẩm mĩ viện Hồng Phượng tại ngõ 7, đường Minh Khai, TP Vinh cho biết: Trước đó, G được 2 người đưa đến thẩm mĩ viện của bà để xóa hình xăm. Khi đến G vẫn còn sợ sệt, mặt mũi bầm tím. Sau khi biết được chuyện, bà đã quyết định cho G tá túc lại trong 10 ngày để điều trị. Tổng chi phí của 10 ngày xóa hình xăm hết 30 triệu đồng, nhưng bà Phượng chỉ lấy 10 triệu. |
Bà H than vãn rằng bà đã "xử nhẹ", sau đó đã cho G về quê, thông báo ngày giờ cụ thể cho bố mẹ G ra đón. Vậy mà không ngờ G làm đơn kiện ngược lại bà. Trước đó, con gái bà định bắt quả tang rồi "xử luôn cả hai đứa", nhưng bà ngăn lại vì sợ xấu hổ, chỉ khuyên con "làm nhẹ nhàng" thôi.
Bà H khẳng định là con gái bà không trực tiếp cạo đầu G, mà chính chị gái G có vào chơi ở TP Vũng Tàu rồi "hai chị em nó tự cắt". Việc G đi xăm hình, theo bà H cũng là do cô tự đi, con gái bà không làm gì cả. "Khi nó được dẫn về nhà để đối chất với thằng Phong, nó còn bảo: Chú ơi, cô biết hết rồi, cháu cũng khai nhận rồi, chú nhận đi", bà H thuật lại.
Khi phóng viên hỏi bà H rằng con gái bà có kinh doanh karaoke không, bà H khẳng định là con bà chỉ buôn bán sim, card điện thoại di động và hàng tạp hóa, không kinh doanh karaoke. "Nếu kinh doanh karaoke thì phải có đăng ký, có thu thuế chứ, đúng không?", bà H hỏi lại.
Bà H còn tâm sự rằng vợ chồng Trâm Anh lấy nhau đã 10 năm, nhưng chưa có con. Phong - con rể bà rất đẹp trai nhưng bị thoát vị đĩa đệm nên chỉ nằm nhà, không làm việc gì, một tay con gái bà kiếm tiền nuôi sống gia đình. "Vậy mà nó còn đi ngoại tình. Con G khai, cứ khoảng 2h sáng là "chú Phong" sang phòng nó tằng tịu. Sau khi sự việc bị phát hiện, thằng Phong đã quỳ gối van xin con gái tôi tha thứ, nó nói chỉ phạm sai lầm một lần...", bà H nói.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ.





