Theo đó, sau khi cùng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, anh họ Tuấn) sát hại bà ngoại, Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, trú tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên) đã bỏ trốn khỏi địa phương, được sự vận động của gia đình, đối tượng này đã đến cơ quan công an đầu thú.
Bỏ trốn
Phát hiện bà ngoại là cụ Nguyễn Thị Sắc (SN 1929, trú tại thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang) có đeo trên người một số nữ trang đắt tiền, Nguyễn Tiến Dũng đã bàn với Hoàng Văn Tuấn tìm cách đột nhập vào ngôi nhà cụ Sắc sinh sống và sát hại nạn nhân để cướp tài sản.
|
|
|
Đối tượng Tuấn và Dũng tại cơ quan điều tra. |
Vụ việc sau đó bị phát hiện, Dũng bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giam, còn Tuấn nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, được sự vận động của gia đình, Tuấn đã đến Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đầu thú. Như vậy, sau gần một tháng gây tội ác, Tuấn đã sa lưới pháp luật. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đã hoàn thiện các thủ tục và di lý đối tượng Tuấn về Hưng Yên để tiến hành điều tra làm rõ vụ án.
Mặc dù đã bị bắt nhưng theo các ĐTV, thái độ của Tuấn khá lỳ lợm. Để dẫn đến việc Tuấn đầu thú, CQĐT đã phải áp dụng rất nhiều biện pháp tâm lý với gia đình hung thủ. Ngoài việc động viên, thuyết phục, các trinh sát phải áp dụng biện pháp “rung chà, cá nhẩy”, Tuấn mới chịu đầu thú. Tuấn nói với các cán bộ công an rằng đêm nào hắn cũng gặp ác mộng. Kể từ khi án mạng xảy ra, chưa bao giờ kẻ giết người này ngon giấc cả. Nhìn ai Tuấn cũng tưởng công an vây bắt mình, đến đêm lại mơ thấy nạn nhân khóc đòi mạng. Chính vì thế nên Tuấn buộc phải chọn biện pháp đầu thú để hy vọng vào sự khoan hồng của pháp luật.
Khi bị bắt, khác với Dũng, Tuấn lỳ lợm hơn và liên tục xin thuốc lá. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn còn loanh quanh đổ lỗi cho đồng phạm và tỏ ra khá xảo quyệt trong việc khai báo. Dũng bị bắt ngay nên không có nhiều thời gian suy tính đối phó, còn Tuấn thì lang thang nhiều nơi nên đủ thời gian nghĩ ra các tình tiết nhằm thoái thác trách nhiệm. Tuy nhiên với các dấu vết hiện trường, Tuấn khó có thể trốn tránh được những hành vi phạm tội của mình.
Lưới trời khó thoát
Trước đó, khi vụ án xảy ra, tiến hành kiểm tra hiện trường, cơ quan công an nhận định ngôi nhà cụ Sắc sinh sống được xây kiên cố, nằm ở giữa khu dân cư nên kẻ lạ khó lòng đột nhập. Mặt khác, ngoài những nữ trang đeo trên người đã bị mất, một số đồ đạc trong nhà bị lục tung.
|
Như Báo GĐ&XH ra ngày 24/8 thông tin, đêm 20/8, anh Nguyễn Văn Thắm (con cụ Sắc) đang công tác tại Hà Nội đã liên tục gọi điện thoại cho mẹ nhưng không được nên ngày hôm sau anh Thắm vội vã về quê. Vào nhà, anh Thắm hoảng hồn khi phát hiện cụ Sắc đã bị tử vong, tay chân bịtrói chặt, miệng bị nhét giẻ. Anh Thắm vội hô người dân xung quanh và trình báo sự việc với cơ quan Công an. |
Ở ngoài bờ tường phía sau ngôi nhà có các vết xước mới, điều này cho thấy kẻ gian nhiều khả năng đã đột nhập vào nhà chính bằng lối đi phía sau này. Từ những chứng cứ thu thập được ở hiện trường cơ quan công an nhận định, đây là vụ án giết người cướp của, nhiều khả năng kẻ thủ ác là người có mối quan hệ quen biết với nạn nhân và thuộc đường đi lối lại trong nhà cụ Sắc.
Từ nhận định trên, cơ quan Công an đã bí mật rà soát các mối quan hệ trong gia đình cụ Sắc và phát hiện Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, cháu cụ Sắc) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Theo đó, ngay từ nhỏ, Dũng tỏ ra là một đứa trẻ ngỗ ngược, học hết lớp 10, hắn bỏ học và theo chân bố mẹ lên Hà Nội làm ăn buôn bán. Lập tức, Dũng được triệu tập lên Công an để làm rõ. Tuy nhiên, hắn đã phủ nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ các điều tra viên đã buộc Dũng phải cúi đầu nhận tội. Cùng tham gia giúp sức với Dũng còn có anh họ là Hoàng Văn Tuấn.
Do đã có nhiều năm trời sinh sống tại nhà bà ngoại nên Dũng thông thuộc mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Đêm 20/8, Dũng đã nhảy qua tường rào phía sau của ngôi nhà và lên tầng 2, tháo hai tấm kính chớp cửa sổ rồi chui vào bên trong.
Sau đó, Dũng xuống tầng 1 mở chốt cửa sau để Tuấn vào nhà. Sau một hồi rình mò, thấy bà ngoại vẫn không chịu ngủ, Dũng sốt ruột nên nhảy vào nhét giẻ vào miệng bà ngoại rồi cùng Tuấn trói chân cụ Sắc. Bị hai đứa cháu bất hiếu khống chế, cụ Sắc chỉ kịp kêu ú ớ vài tiếng thì bị giẻ trong miệng làm cho nghẹt thở và ngất đi. Sau đó, chúng mò túi lấy đi của cụ Sắc 1 triệu đồng, một ĐTDĐ Nokia và một chiếc nhẫn rồi tẩu thoát. Khi đem nhẫn đi bán, cửa hàng vàng kiểm tra phát hiện là vàng giả nên không mua.
B.Minh