Vụ đâm chết Phó bí thư Quận ủy: Nỗi đau theo suốt đời người
Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây đau khổ cho gia đình nạn nhân, nỗi bất hạnh cho chính những người thân yêu của mình
Bước vào phần thẩm vấn, Nhân thừa nhận từ tháng 7 đến tháng 9-2010, đã ba lần Nhân cùng Sang đến nhà bà Mỹ để dò la. Cũng chính Nhân là người đâm chết bà Đặng Thu Hồng (Phó Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận), đâm bị thương hai mẹ con bà Bùi Ngô Thị Mỹ (Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường quận Phú Nhuận). Tuy nhiên, Nhân khai không cố ý giết ai hay cướp tài sản mà chỉ định dằn mặt bà Mỹ, vì hoảng loạn khi các nạn nhân la lên nên bị cáo đã ra tay…
![]() |
|
Hai bị cáo sau phiên tòa ngày 15/3 |
Ngồi nghe Nhân thuật lại hành vi phạm tội, cha mẹ và em ruột bà Hồng ôm mặt khóc rưng rức. Đến lượt mình, bà Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về cái ngày kinh hoàng ấy: “Tôi vùng chạy ra cửa, Sang giữ và khống chế tôi, Nhân cầm vợt đánh lên đầu tôi, tôi té xuống, Sang bóp cổ tôi và nói: “Mày không biết điều, chỉ còn vài phút nữa tao cho mày chết, mày chỉ tiền để đâu cho tao”. Không biết vì sao tôi bị vậy, không biết vì lý do gì mà người bạn thân của tôi phải chết đau thương”.
Tại phiên tòa, bà Tô Thị Thu - mẹ Nhân - tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Vợ chồng bà suốt một đời sống gương mẫu, có nhiều cống hiến cho đất nước, vì vậy, khi biết tin con trai là hung thủ giết người, cha của Nhân chỉ thét lên một tiếng rồi nằm liệt giường từ đó cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vào một ngày đầu tháng 1/2011.
Bà Thu gắng gượng sống vì con cháu, cố gắng vay mượn để đến trước ngày xét xử mang lên tòa án nộp 50 triệu đồng thay con khắc phục phần nào chi phí mai táng và điều trị vết thương cho người bị hại. Song song đó, không biết mệt mỏi, bà viết rất nhiều đơn gửi các cơ quan chức năng xin tha tội chết cho con.
Được gọi lên, bà bước thấp bước cao đi về phía bên phải HĐXX, run run nói: “Con tôi sai hoàn toàn. Con dại cái mang…”, chỉ mới nói được đến đó, bà quay về phía gia đình người bị hại và quỳ sụp xuống lạy. Được đỡ đứng dậy, bà nức nở: “Tôi luôn dạy con cố gắng sống có ích, làm gì đó đóng góp cho xã hội. Vậy mà, trời ơi, con tôi lại giết người?”. Ngồi bên dưới, mẹ bà Hồng cũng giàn giụa nước mắt. Hai người mẹ hai nỗi đớn đau đến bầm gan tím ruột vì con.
