Theo lời kể của ông Lê Thanh Hưng ở xã Mỹ Đình (huyện Từ Liêm, Hà Nội): "Khoảng 3 giờ ngày 5/6, tại ki-ốt số 2 do tôi thuê của chung cư 9 tầng ở thôn Nhân Mỹ, tôi đã thấy lửa cháy ngùn ngụt, bốc cao đến 3m ở chính giữa cửa ra vào.
Khi xem xét khu vực xảy ra đám cháy thì phát hiện ở dưới sàn nhà có nhiều viên màu đen, hình trụ dài giống như viên đá lửa. Tôi vun lại và bốc được hơn nửa cốc thủy tinh những viên đá chưa cháy hết. Đây chắc chắn là một loại thuốc nổ".
|
|
|
Những viên đá nghi là thuốc nổ ông Hưng thu được. |
Ông Hưng đã làm đơn gửi Đồn công an số 1 (Công an huyện Từ Liêm) trình bày sự việc. Buổi trưa cùng ngày, các điều tra viên đã xuống hiện trường khám xét và lấy mẫu đá mà ông Hưng thu thập được mang về giám định. Theo ông Hưng thì vào ngày 15/5, ông có nhận một thanh niên tên T khoảng 17 tuổi, quê ở Yên Bái, thường hay đi lang thang trong khu dân cư, vào giúp việc trong quán giải khát của ông ở cổng Sân bóng xã Mỹ Đình. Ngày 25/5, ông Hưng phát hiện tiền trong túi quần để ở quán mất 35.000 đồng.
|
|
|
Ông Hưng chỉ nơi phát cháy. |
Lúc này quán không có ai nên ông Hưng nghi cho T đã lấy cắp số tiền trên. Tuy nhiên, T không nhận và bỏ làm ngay sau đó. Sau đó, ngày 2/6, T trở lại xin ông Hưng tiền để đi Hải Phòng xin việc. Ông Hưng cho T 200 nghìn đồng làm lộ phí. Tuy nhiên T không đi Hải Phòng như đã nói mà vào làm thuê cho quán giải khát ở ki-ốt số 3 ngay cạnh quán của ông Hưng. Như trêu ngươi ông, T liên tục chặn khách quen của quán ông để đưa vào quán hắn. Tức vì bị T lừa và hành vi tranh khách của hắn, ông Hưng đã lời qua tiếng lại và đánh T mấy cái vào lưng. Ngày 4/6, không thấy T đi làm, đến rạng sáng 5/6 thì vụ phóng hỏa xảy ra.
Công an huyện Từ Liêm đang tích cực điều tra vụ phóng hỏa bí ẩn này.
T.Nguyễn