Vụ em bé bị bố mẹ nuôi đánh đập nhiều ngày: Người bố tàn độc
GiadinhNet - "Chúng tôi chạy tới thấy ông Mùi lột hết quần áo của cháu rồi xích ra phía chuồng gà phía sau nhà rồi đánh đập, nhiếc móc suốt cả buổi".
![]() |
|
Cháu Nguyễn Thục Phi được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TG |
Nhiều người dân thôn Phú Châu và thôn Hiệp Phổ Tây (xã Hành Trung) và cả thầy cô giáo, bạn bè của Phi đều nhận xét em là một cô bé ngoan, hoạt bát, học rất giỏi, thương mến bạn bè. Nhưng nhiều lúc vẫn thấy em buồn, có lẽ vì em nhận thức được hoàn cảnh của mình.
Cô giáo Nguyễn Thị Kim Lan - Giáo viên chủ nhiệm lớp 3B trường tiểu học Hành Đức - mà bé Phi đang theo học, ngậm ngùi cho biết: "Bình thường ở trên lớp, Phi rất ngoan hiền, học rất giỏi, lại thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Nghe tin em bị đánh đến nỗi phải vào bệnh viện chỉ vì tội ăn trộm tiền của bố mẹ, chúng tôi rất đau xót". Khi nghe thông tin việc bé Phi phải nằm viện vì bố mẹ nuôi đánh, cô đã bật khóc ngay giữa lớp học vì thương quá hoàn cảnh bất hạnh, nghiệt ngã của cô học trò ngoan hiền, học giỏi...
Theo thông tin chúng tôi thu nhận được: Nhiều năm trước, có một người phụ nữ tên V ở TP Quảng Ngãi đến đây sinh sống, sau đó sinh hạ bé Phi. Thời gian đầu V gửi bé nhờ vợ chồng ông Mùi nuôi giúp, trả cho 300.000 đồng/tháng.
![]() |
|
Cháu Nguyễn Thục Phi tại bệnh viện. |
Những trận đòn kinh hoàng
Vào lúc 16 giờ ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Mùi (sinh năm 1953) ngụ thôn Hiệp Phổ Tây về hành vi đánh đập, hành hạ người khác theo khoản 2, điều 110, Bộ luật Hình sự. |
Được vợ chồng ông Mùi bà Yến nhận nuôi, hàng ngày, ngoài giờ học, bé Phi phải phụ giúp vợ chồng ông Mùi bán bún, rửa bát đĩa, quét dọn nhà cửa và thường xuyên bị đánh đập, mỗi khi vợ chồng ông Mùi không hài lòng.
Khi tiếp xúc với chúng tôi, rất nhiều người dân sống xung quanh nhà vợ chồng ông Mùi vô cùng bức xúc. Ông Đặng Văn Vị ở thôn Phú Châu bức xúc kể:
Một người hàng xóm khác cũng nói: "Nhiều lúc giữa buổi trưa, nghe tiếng khóc thảm thiết của bé Phi, chúng tôi chạy tới thấy ông Mùi lột hết quần áo của cháu bé rồi xích ra phía chuồng gà phía sau nhà rồi đánh đập, nhiếc móc suốt cả buổi. Có nhiều lúc bị đánh đau quá, cháu Phi quỳ dưới đất lạy lục xin ông bà tha không đánh nữa nhưng mỗi lần lạy là bị đánh".
Đỉnh điểm là trận đòn thừa sống thiếu chết vào lúc 19 giờ ngày 10/2, sau khi bé Phi đi học về, vợ chồng ông Mùi tra hỏi số tiền cất trong tủ bỗng dưng biến mất. Bé Phi nói là định lấy 20.000 đồng để mua vở và xí muội nhưng nhầm phải tờ 500.000 đồng, đã mua một cuốn vở và một bịch xí muội hết 6.000 đồng, còn lại định mang về trả lại cho bố mẹ.
Chính quyền không biết?!
Chiều 13/2, trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Thúy Nghĩa- Cán bộ phụ trách sức khỏe bà mẹ, trẻ em xã Hành Trung - cho biết: Chiều 11/2, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã mới báo sự việc và cùng bà đến nhà vợ chồng ông Mùi kiểm tra sự việc.
|
Ngày 10/2/1948 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua và tuyên bố NQ số 217A về Quyền con người. Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới và nước đầu tiên ở châu Á phê chuẩn Công ước vào ngày 20/2/1990, trong đó ghi rõ:
"Không ai được phép làm tổn hại đến trẻ em. Nghĩa vụ của chúng ta là tôn trọng và bảo vệ các em. Không ai được ngược đãi trẻ em trai và gái về mặt thể chất, bằng ngôn ngữ hoặc tình cảm, kể cả cha, mẹ, thầy cô giáo hay những người chăm sóc trẻ. Ai xâm hại về thể chất và tinh thần, làm tổn thương hoặc gây thương tích cho một bé trai hay gái là người phạm tội"
Và "Trẻ em có quyền được chăm sóc và giúp đỡ đặc biệt, tất cả trẻ em trong hay ngoài giá thú đều được hưởng sự bảo trợ xã hội như nhau". Trẻ em được đối xử công bằng, không bị nguợc đãi. Bất cứ trẻ em nào dù ở hoàn cảnh nào đều được có một môi trường lành mạnh để vui chơi, giải trí. |


