Vụ giết người vì tình, hoàn cảnh đáng thương của sát thủ: Nỗi đau của người thân

| Pháp luật

GiadinhNet - Sáng ngày 8/8, TAND Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Tiến Thân (SN 1980) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

 
Cùng đứng trước vành móng ngựa còn có bị cáo Đỗ Thị Bích (SN 1984- vợ Thân) bị đưa ra xét xử về tội "Che giấu tội phạm". Xét hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, HĐXX đã tuyên phạt Thân 23 năm tù; bị cáo Ngọc 15 tháng tù treo.
 

Vợ chồng bị cáo Thân tại phiên tòa. Ảnh: B.M

 
Có cả lỗi của nạn nhân
 
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Bích luôn cúi gằm mặt, lảng tránh những cái nhìn từ phía họ hàng, người thân. Kể từ ngày vụ án xảy ra, Bích mới được gặp lại chồng (bị cáo Thân bị bắt tạm giam, Bích được tại ngoại- PV) nhưng trong một hoàn cảnh éo le khi cả hai đều là bị cáo. Có lẽ, vụ án này sẽ không xảy ra nếu Bích không "ong bướm", Thân không ghen tuông mù quáng và đặc biệt là nạn nhân Lê Văn Hùng không "trêu hoa, ghẹo nguyệt".
 
Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, ông Lê Văn Chắn (bố anh Hùng) đã lặn lội từ Thanh Hóa ra Hà Nội để đại diện cho con tại phiên tòa. Ông Chắn cho rằng, kể từ ngày mất con, cuộc sống gia đình ông đã bị xáo trộn rất nhiều. Thế nhưng khi hiểu rõ bản chất của vụ án, ông Chắn tỏ ra khá ngậm ngùi và không còn lên án hành vi của các bị cáo đã gây ra với anh Hùng. Tuy nhiên, ông Chắn cũng không xin giảm nhẹ hình phạt cho Thân mà đề nghị Tòa xét xử vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
 
Có mặt tại phòng xử án, bà Nguyễn Thị Côi (mẹ bị cáo Bích) cho rằng, chuyện Bích với anh Hùng có quan hệ trên mức tình cảm bà có biết nhưng chưa kịp khuyên can con gái thì vụ án đau lòng đã xảy ra. Bà Côi thanh minh rằng, anh Hùng đã nhiều lần nhắn tin tán tỉnh Bích, khen con gái bà có làn da trắng đẹp chứ cả hai chưa làm gì sai trái cả. "Tôi có biết chuyện của con gái tôi và anh Hùng, chúng chỉ tán tỉnh, trêu chọc nhau trên điện thoại thôi chứ chưa có chuyện gì đi xa hơn"- bà Côi nói.
 
Bà Đỗ Thị Bạt (mẹ bị cáo Thân) khóc nức nở khi thấy Thân được cảnh sát áp giải vào phòng xét xử. Thấy mẹ khóc, Thân quay đi, giơ hai bàn tay bị khóa lau vội những giọt lệ trên khóe mắt. Trò chuyện với PV Báo GĐ&XH, bà Bạt cho biết, cuộc sống nhà nông quanh năm quần quật với mấy sào ruộng cũng chẳng đủ ăn nên mấy mẹ con mở quán nước đầu làng kiếm thêm thu nhập. Trong thời gian bán hàng, gia đình bà Bạt đã trở nên thân thiết với anh Hùng. Thậm chí, Thân còn kết nghĩa anh em với Hùng và nhiều lần giúp đỡ nạn nhân này về vật chất cũng như tinh thần.
 
Nỗi đau của người mẹ già
 
Bà Bạt bảo, những ngày qua bà bị sốt cao nhưng vẫn cố đến dự phiên tòa với mong được gặp Thân và tạ lỗi với gia đình nạn nhân. Suốt phiên xử, chẳng mấy khi bà ngẩng đầu lên, người mẹ đau khổ ấy giải thích rằng không muốn nhìn con trai, con dâu trong hoàn cảnh éo le ấy. "Cả đời tôi là chuỗi ngày nhọc nhằn, bất hạnh, đau khổ. Tôi sinh được hai người con, thì người con đầu mất khi chưa đầy 2 tuổi. Từ đó, chồng tôi luôn chì chiết, ngược đãi, đánh đập khi cho rằng tôi có tướng sát con. Khi Thân sinh được khoảng 3 tháng, chồng tôi bỏ mặc hai mẹ con tự sinh sống với nhau, tôi chỉ biết lấy con làm chỗ dựa về tinh thần. Thân là đứa có hiếu, thương mẹ nên học đến lớp 7 thì nghỉ học để đi làm phụ hồ kiếm tiền phụ giúp mẹ. Năm 2004, nhờ mai mối, con trai tôi lập gia đình với Bích và sống khá hòa thuận cho đến khi xảy ra vụ án đau lòng trên. Từ ngày biết Hùng, tôi quý cậu ấy như con đẻ vì anh ta khéo mồm, gia cảnh khó khăn. Chính vì vậy, nhiều lần Hùng hỏi vay tiền nhưng chưa bao giờ gia đình tôi từ chối cả"- bà Bạt nức nở.
 
Kể về vết thương khiến Thân mất đi một mắt, bà Bạt cho biết sau khi lập gia đình được vài năm, Thân chuyên đi bán dạo bóng bay. Trong một lần bơm bóng, bình ga bị nổ khiến Thân trọng thương và mất đi một bên mắt. Bà Bạt chia sẻ: "Khi phát hiện vợ ngoại tình, cơn ghen tức cũng như căn bệnh của vụ tai nạn lao động tái phát nên Thân đã không làm chủ được bản thân và đã ra tay sát hại anh Hùng. Trước hoàn cảnh của Thân, tôi mong Tòa xem xét và giảm nhẹ tội lỗi cho cháu. Từ ngày xảy ra chuyện, Bích vẫn ở lại nhà tôi chăm sóc các con. Tôi cũng không một lời than trách con dâu, dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra, lũ trẻ cần phải có mẹ chăm sóc".
 
Như Báo GĐ&XH đã thông tin, phát hiện vợ có quan hệ tình cảm với người em kết nghĩa là anh Lê Văn Hùng (SN 1985, trú tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa), Thân đã nhiều lần dùng điện thoại, giả làm vợ nhắn tin cho anh Hùng đề nghị không gặp nhau. Sau đó, anh Hùng nhắn tin lại đòi gặp, đồng thời đe doạ chị Bích, nếu không gặp sẽ kể toàn bộ chuyện cho Thân.
 
Bức xúc về chuyện này, Thân dùng điện thoại của vợ nhắn tin hẹn 19h30 ngày 15/10/2010 hẹn gặp anh Hùng tại cánh đồng thôn Ngọc Than (xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Trước khi đi, Thân đem theo một dao dài khoảng 80cm và chở chị Bích đi cùng và để vợ ngồi một mình tại điểm hẹn. Khi anh Hùng đến nơi, Thân bất ngờ từ chỗ nấp lao lên dùng dao chém xối xả vào vai, cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thân cùng vợ về nhà tắm giặt, thay quần áo coi như không có chuyện gì xảy ra.
 
B.Minh
baoin
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.