Vụ "Hai mẹ con bị giết dã man": Ba người bị chém 24 nhát dao
Ngày 16/5, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án “giết người” để điều tra truy tìm hung thủ ra tay giết chết hai mẹ con chị Huỳnh Thị Chi (SN 1967) và cháu Trần Thị Thanh Trà (SN 2003) cùng người em ruột của chị Chi là Huỳnh Thị Quí (SN 1973, hiện đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch).
Bé Thanh Trà bị chém đến 10 nhát, chị Chi bị chém 7 nhát và chị Quí bị chém 7 nhát. Tại hiện trường, công an phát hiện bé Trà chết ngay tại bàn ăn, chiếc máy vi tính xách tay để trên bàn vẫn còn đang mở. Cạnh đó khoảng vài mét, chị Quí nằm bất động trên sàn nhà, chiếc tivi bên cạnh vẫn còn đang bật.
Còn chị Chi nằm chết ở phía sau nhà trên chân vẫn còn mang đôi dép của chồng. Theo nhận định, nhiều khả năng khi phát hiện em và con mình bị hung thủ sát hại nên chị Chi bỏ chạy nhưng vẫn không thoát được.
Điều đáng lưu ý là tại hiện trường, cả hai tủ và hộc giường ngủ đều bị lục tung nhưng tài sản thì không mất gì. Trên người chị Chi, vàng vòng vẫn còn. Một ống heo em Trà bỏ tiết kiệm được hơn 6 triệu đồng cũng không bị mất.
Theo nguồn tin của phóng viên, hai ngày qua, cơ quan công an liên tục triệu tập anh Phương (chồng và cha nạn nhân) để làm rõ nhiều tình tiết có liên quan đến vụ án.
Anh Phương cho biết khoảng 16 giờ ngày xảy ra vụ án, anh còn chơi với vợ và con trước cửa nhà, sau đó chạy xe ôm chở một người đi TPHCM. Đến khi người nhà điện thoại thì mới biết vợ con bị sát hại.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tập trung làm rõ vị khách mà anh Phương khai đã chở đi TPHCM là ai, anh Phương rước vị khách này ở đâu và địa điểm đến là nơi nào nhằm phục vụ cho việc điều tra phá án.