Vụ khách Việt bị “tẩy chay” ở Mũi Né: Người Việt quá nhiều tính xấu?
GiadinhNet – Sự việc nhà hàng ở Phan Thiết vừa từ chối phục vụ người Việt khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Nhưng không ít người lại bảo: đúng thôi, mấy ông bà người Việt mua chẳng mua, sơ sẩy 1 tí thì mất hàng như chơi...
![]() Nhà hàng từ chối phục vụ người Việt |
Cách đây không lâu, tấm biển treo trong một nhà hàng ở nước láng giềng, cấm người Việt Nam, Philippines cũng đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận khiến vị Tổng lãnh sự của nước này phải lên tiếng nói đó là việc “sai trái” và “chắc chắn là không ổn thỏa”. Vị Tổng lãnh sự này cũng nhấn mạnh rằng chuyện đó “không đại diện cho đông đảo nhân dân và cũng không đại diện cho lập trường của chính phủ”. Ông chủ quán ngay sau đó phải gỡ bỏ tấm biển kỳ thị trên.
Còn ở ta, việc làm của ông Nghiêm Phúc ngay lập tức được đặt lên bàn của UBND tỉnh. Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Thanh Tâm cho rằng, việc làm của ông Nghiêm Phúc là rất xấu. Ông Phúc phải có lời xin lỗi nhân dân và cam kết không tái phạm. Thậm chí, tỉnh Bình Thuận có thể sẽ đóng cửa vĩnh viễn nhà hàng này để không ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Mũi Né nói riêng và hình ảnh du lịch tỉnh Bình Thuận nói chung.
Rõ ràng, sự việc chủ nhà hàng Cát Vàng phân biệt, từ chối phục vụ người Việt không chỉ thể hiện sự thiếu khôn ngoan của người kinh doanh, mà quan trọng hơn, việc kỳ thị ngay chính người Việt càng thể hiện sự thiếu tôn trọng bản thân, bố mẹ và gia đình toàn người Việt của ông ta.
Từng có một bài báo “liệt kê” đủ 10 tính xấu của người Việt như: tinh tướng, đố kị, khôn lỏi, dối trá, gian lận...
Phải chăng, chúng ta cũng nên xem lại chính mình để vì đâu nên nỗi bị “cấm cửa”, bị “tẩy chay” bởi chính đồng bào trên đất nước mình?
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
