Vụ lao động Việt Nam bị sát hại ở Angola: Ngày đoàn tụ trong nước mắt

| Pháp luật

GiadinhNet - Trong khi khoản nợ vay ngân hàng cho chồng đi xuất khẩu lao động nước ngoài chưa trả được thì bi kịch bỗng ập xuống gia đình chị Hoàng Thị Loan (SN 1988, trú tại xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Người chồng mà chị hết mực yêu thương bất ngờ bị kẻ cướp sát hại nơi đất khách quê người.

 

Chị Loan ôm con trai trong tận cùng nỗi đau. Ảnh: H.Hà
Chị Loan ôm con trai trong tận cùng nỗi đau. Ảnh: H.Hà

 

Cuộc điện thoại cuối cùng

Căn nhà nhỏ cũ kĩ nằm nép mình cuối thôn Linh Trung những ngày qua tấp nập người ra vào trong khói nhang nghi ngút. Bà con lối xóm tiếc thương anh Lê Văn Quế (SN 1983, ở địa phương) bao nhiêu thì lại thắt lòng trước cảnh mẹ con chị Hoàng Thị Loan ngồi ôm nhau khóc chồng. Bất chợt một cơn mưa nặng hạt trút xuống vùng quê nghèo khiến cho không khí tang thương càng thêm u sầu trong ngôi nhà nhỏ của gia đình.

Đến sáng 12/10, gia đình người thân òa khóc khi đón thi thể anh Quế tại quê nhà. Ngồi khép mình trong góc nhà, chị Loan nghẹn ngào, khoảng 6h ngày 4/10, anh Quế gọi điện thoại từ Angola về hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ con chị. Anh Quế còn tâm sự, do khủng hoảng kinh tế, thời gian này công việc không ổn định nhưng vẫn sẽ cố gắng bám trụ lại để kiếm tiền gửi về trả hết nợ rồi mới tính tới chuyện trở về đoàn tụ cùng vợ con. “Anh ấy bảo cố gắng lo cho con là được, còn chuyện tiền nong thì anh sẽ lo hết. Nói chuyện một lúc thì anh ấy bảo cần đi mua nước nên lần sau sẽ gọi về cho vợ con nói chuyện lâu hơn. Thế mà…”, chị Loan nghẹn ngào bỏ dở câu nói.

Ông Lê Văn Đường (bố anh Quế) đau xót cho biết, nếu anh Quế được người dân bản xứ đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời thì chắc là sẽ không mất mạng. Theo những đồng nghiệp của anh Quế kể lại với gia đình, sáng 4/10 anh Quế ra ngoài mua nước, đang đi trên đường thì bị một người bản xứ chạy đến xin tiền. Lúc đó, anh Quế nói rằng mình không có thì bất ngờ bị kẻ lạ mặt khống chế, dùng súng bắn vào đùi. Khi anh Quế gục xuống, đối tượng gây án đã cướp đi ví tiền, điện thoại của anh rồi tẩu thoát. Anh Quế bị bắn gục ngay trên đường, nhiều người đi qua thấy vậy nhưng không ai dám tới ứng cứu. Chỉ đến khi người bạn cùng làm trong công ty với anh Quế hay tin mới tá hỏa chạy đến và đưa anh tới bệnh viện. Vì bị mất máu quá nhiều nên anh Quế đã không qua khỏi. “Khoảng 19h cùng ngày, chúng tôi nhận được tin báo Quế bị tai nạn nhưng chưa rõ cụ thể như thế nào. Gọi cho Quế thì không liên lạc được, đến tận khuya chúng tôi mới biết là Quế bị cướp bắn chết”, ông Đường nói.

Khó khăn chất chồng

 

Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Quế.
Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Quế.

 

Chứng kiến cảnh người vợ trẻ ngất lên ngất xuống, lúc tỉnh lại cứ gọi tên đứa con trai rồi gào thét tên chồng khiến những người có mặt không cầm nổi nước mắt. Chị Loan gần như ngã quỵ, nằm bệt trên chiếc giường nhỏ. Trong khi đó, cậu con trai nhỏ của vợ chồng anh Quế là cháu lê Minh Đức (SN 2013) còn quá nhỏ để có thể hiểu được sự mất mát quá lớn này. Thấy con trai cứ khóc thét lên đòi mẹ, chẳng chịu ăn uống gì, chị Loan lại phải gượng dậy đi lấy cơm cho ăn. Được mẹ bồng, cháu Đức lại vui cười khiến nước mắt người mẹ trẻ cứ thế tuôn chảy không ngừng trên khuôn mặt gầy xọp, đôi mắt thâm quầng vì đã gần một tuần nay chị không thể chợp mắt.

Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, anh Quế và chị Loan cưới nhau được gần 3 năm. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên đầu năm 2014, vợ chồng chị Loan bàn tính vay ngân hàng 150 triệu đồng để cho anh Quế đi xuất khẩu lao động tại Angola. Ngày anh Quế sang xứ người, chị Loan đã khóc cạn dòng nước mắt vì thương chồng vất vả.

“Khi đi xuất khẩu lao động, Quế chỉ có một mong muốn là làm sao kiếm đủ tiền để sau này về nước mở một xưởng gỗ lấy kế sinh nhai. Bên đất khách quê người, Quế làm nghề xây dựng và chế biến đá lạnh với mức lương bình quân là 1.500 USD/tháng. Do gặp phải khủng hoảng kinh tế lại bị chủ nợ lương, quỵt tiền công nên Quế cũng không có tiền gửi về nhà. Hiện gia đình vẫn còn nợ hơn 100 triệu tiền vay ngân hàng”, bà Nguyễn Thị Hạnh (mẹ anh Quế) tâm sự.

Một ngày sau khi thi thể anh Quế được đưa về quê nhà an táng, bên trong ngôi nhà nhỏ của gia đình vẫn vọng ra tiếng khóc ai oán của người vợ trẻ. Nhiều người thở dài, xót xa khi nghĩ về tương lai trước mắt của mẹ con chị Loan. Theo lời người thân của anh Quế thì chi phí để có thể đưa thi thể của anh Quế về quê mai táng hết 15.000 USD. Gia đình đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của anh em, bạn bè đồng nghiệp của anh Quế tại Angola để có được số tiền này.

 

Ông Hoàng Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Liên cho biết: Hoàn cảnh gia đình của anh Quế rất khó khăn, nay lại xảy ra vụ việc đau lòng như vậy khiến ai cũng xót thương. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến nhà hỏi thăm và động viên gia đình vượt qua nỗi đau này.

H.Hà - T.Ân/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Bắc Ninh: Khởi tố 5 người, làm rõ đường dây dùng 'cò mồi', giả bác sĩ lừa khách spa

Bắc Ninh: Khởi tố 5 người, làm rõ đường dây dùng 'cò mồi', giả bác sĩ lừa khách spa

Pháp luật -

GĐXH - Một nhóm người bị cáo buộc đã dựng lên kịch bản với nhiều vai diễn tại các cơ sở spa ở Bắc Ninh, thậm chí có người mặc áo blouse đóng vai bác sĩ, chuyên gia để đánh giá tình trạng khách hàng theo hướng nghiêm trọng, từ đó thuyết phục họ mua các gói “liệu trình chuyên sâu”.

Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Thùy (biệt danh “Tế điên - Nam Định”) bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, sau khi người này nhiều lần livestream với nội dung bị xác định là xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ và cơ quan chức năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.