Vụ MC Cát Tường quảng cáo sai sự thật: Xin lỗi, rồi sao nữa?
Cát Tường cố ý quảng cáo sai sự thật để kiếm rất nhiều tiền. Nếu chỉ xin lỗi rồi công nhiên tiếp tục kiếm tiền, MC này quá 'hời'.
*Bài thể hiện quan điểm của tác giả
Tôi theo dõi vụ việc nghệ sĩ Cát Tường quảng cáo sai sự thật gần như từ đầu đến khi cô tổ chức họp báo, xin lỗi. Tôi đã tìm xem mọi video phát ngôn của Cát Tường hiện có trên mạng để mong mình không trách oan cô này.
Thứ nhất, tôi thất vọng với cách Cát Tường xin lỗi vì nó đi vào vết xe đổ của vô số vụ việc từng xảy ra trong showbiz: không xin lỗi đúng người, đúng tội, thẳng thắn, trực diện và gãy gọn.
Cô xin lỗi vì "không nói đúng từ chuyên môn được cho phép trong Luật Quảng cáo" là cách diễn đạt lòng vòng, dùng uyển ngữ để giảm bớt trách nhiệm. Nếu đúng, cô phải xin lỗi vì "quảng cáo sai sự thật".
Việc Cát Tường cố ý nhận và tiến hành quảng cáo khó thể có cách giải thích khác ngoài bất chấp kiếm tiền, 'cố đấm ăn xôi' - điều cô không hề nhắc đến trong buổi họp báo.
MC Cát Tường.
MC này còn từng quảng cáo rất nhiều sản phẩm, dịch vụ khác như thuốc hỗ trợ sinh lý, 'tiên dược' giúp trắng da - đẹp dáng, chỗ xem tử vi 'đúng hết hồn, cực chuẩn'... trong khi nội dung buổi họp báo chỉ xoay quanh quảng cáo sản phẩm sữa.
Đối tượng cần nhận lời xin lỗi của Cát Tường cũng chưa được làm rõ. Khi mời Cát Tường quảng cáo, nhãn hàng đã nhắm tới đối tượng khán giả - những người biết cô là nghệ sĩ, khiến họ tin vào quảng cáo và trở thành người tiêu dùng sản phẩm.
Với tư cách nghệ sĩ, Cát Tường sai với khán giả; với tư cách người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, cô sai với người tiêu dùng. Nghệ sĩ này cần xin lỗi toàn thể khán giả và bộ phận người tiêu dùng đã tiếp nhận quảng cáo không kể đã mua, sử dụng hay chưa.
Thứ hai, xuyên suốt buổi họp báo, Cát Tường nhiều lần ngụy biện, đánh tráo khái niệm để đùn đẩy trách nhiệm bản thân sang các bên khác.
Khi phóng viên phản biện, Cát Tường phân trần: "Chị không nói 'trị' bệnh, chỉ nói 'dứt'. Chị chưa từng nói dứt bệnh, chỉ nói dứt triệu chứng bệnh lý" là động thái ngụy biện, quanh co.
Trong loạt video quảng cáo, nghệ sĩ này chưa từng chú thích tương tự trên. Cô cung cấp vô số thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm như:
"Tôi từng bị thoái hóa đốt sống cổ, lưng khiến tình trạng trở nên đau nhức, đi lại khó khăn và ảnh hưởng công việc rất nhiều, mặc dù đã sử dụng thuốc Tây bác sĩ kê nhưng tình trạng bệnh không cải thiện. Thuốc Tây hay tiêm chỉ đỡ nhưng khi không dùng lại đau trở lại, thậm chí còn đau dạ dày và nóng trong người khiến tôi không dám sử dụng thường xuyên".
"Tôi đã mua 4 hộp, dùng chưa hết 1 hộp đã thấy xương khớp cải thiện rõ rệt, đầu gối, chân tay, lưng không còn đau nhức, không sưng, đi lại dễ dàng, thậm chí còn chạy nhảy và leo trèo được"
“Uống 10 ngày đỡ bệnh liền, dứt điểm tiểu đêm. Uống 20 ngày hết tê chân tay. Uống 40 ngày đường huyết xuống 6 chấm, sau 6 tháng không lo biến chứng tiểu đường nữa"
"Hay lắm, mọi người mua về sử dụng, 10 ngày là bớt ngay, 1 tháng ổn định, bỏ luôn thuốc Tây, 3 tháng đảm bảo không còn đau nhức nặng cỡ nào cũng khỏi", v.v.
Cát Tường cho thấy chưa nhận thức đầy đủ về lỗi của mình. Cô phân biệt 'khách hàng xem quảng cáo của tôi' và 'khách hàng xem quảng cáo của những đại lý, fanpage' hòng đùn đẩy trách nhiệm. Nếu xảy ra kiện cáo, MC này khó tránh trách nhiệm vì nội dung quảng cáo cô cung cấp gây hậu quả của nạn nhân dù video đăng tải ở đâu, bởi ai.
Cô liên tục gọi những người chỉ trích mình là 'anti-fan', 'người chưa từng sử dụng sản phẩm', 'người ghét mình' dù việc quảng cáo sai sự thật không chỉ sai về luật mà còn vi phạm trách nhiệm đối với cộng đồng.
Lời xin lỗi trở nên vô nghĩa khi Cát Tường không ý thức đầy đủ về lỗi, vẫn mang tâm lý quanh co, chối tội. Cát Tường đã cố ý quảng cáo sai sự thật để kiếm rất nhiều tiền. Nếu chỉ khóc xin lỗi một lần rồi vẫn tiếp tục hoạt động, kiếm tiền, phải chăng MC này quá 'hời'?
Hà Đỗ (TP.HCM)
'Thỏ ơi!!' của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, thống trị đường đua phim Tết
Giải trí - 54 phút trướcGĐXH - “Thỏ ơi!!” của đạo diễn Trấn Thành hiện đã cán mốc hơn 400 tỷ đồng doanh thu phòng vé.
Lợi đánh người khi đến công ty Phương Trang 'đòi' đồng đội?
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Lợi tới công ty du lịch Phương Trang để yêu cầu các đồng đội trở về đơn vị tham gia tập huấn.
Thương (Quỳnh Kool) và Quân (Huỳnh Anh) chính thức yêu nhau
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều lần "bóng gió", cuối cùng thì Quân cũng đã thẳng thắn nói ra điều ấp ủ bấy lâu nay.
Nữ sinh quê Thanh Hóa vừa nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng đến từ Thanh Hóa đang thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với thành tích học tập xuất sắc và có khả năng vào thẳng Top 6.
Khải Phong thuê người tấn công con gái Thượng tướng để đóng vai người hùng
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Trong tập 17 "Không giới hạn", Khải Phong đã thuê người đến đánh Lam Anh rồi ra mặt giả vờ giải cứu cô nhân cơ hội thổ lộ tình cảm.
Nam diễn viên nổi tiếng VFC bị đồn cầu hôn Ngọc Trinh là ai?
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Quốc Trường - mỹ nam từng nổi tiếng với vai diễn Vũ trong phim "Về nhà đi con" mới đây bị đồn cầu hôn Ngọc Trinh. Thực tế, câu chuyện không như tin đồn.
Bạch Cốt Tinh phim 'Tây du ký': Ôm hận vì đóng phản diện, U90 sống kín tiếng
Thế giới showbiz - 10 giờ trướcTrong "Tây du ký", nhân vật Bạch Cốt Tinh không chỉ là yêu quái độc ác xảo quyệt bậc nhất mà còn để lại nhiều ấn tượng với khán giả.
Hồng Nhung VOV Giao thông độc thân ở tuổi 35, lần đầu trải lòng chuyện tình trong quá khứ
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - Hồng Nhung VOV xinh đẹp, nổi tiếng và độc thân ở tuổi 35. Cô tiết lộ từng có một mối tình đẹp nhưng lại không đi đến hôn nhân. Với cô, đó không đồng nghĩa với thất bại mà đôi khi là một điểm dừng cần thiết để mỗi người tiếp tục hoàn thiện bản thân trên con đường riêng.
Cô giáo Thương (Quỳnh Kool) khó xử trước tình cảm của thiếu gia
Xem - nghe - đọc - 23 giờ trướcGĐXH - Thương không có lời đáp cho câu hỏi tình cảm với Quân mà chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi.
Trung tá Minh Kiên xuất hiện kịp thời giải cứu Lam Anh khỏi nguy hiểm
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Một người đàn ông lạ mặt tới đe dọa Lam Anh, rất may là Trung tá Minh Kiên xuất hiện để bảo vệ cô.
Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI
Thế giới showbizGĐXH - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân này lấn sân điện ảnh được nhiều khán giả chú ý.