Trước những bằng chứng về việc anh Trần Quốc Chiến bị Nguyễn Văn Kiên cùng một nhóm người đến nhà dùng súng, dao, kiếm đánh trọng thương mà PV Báo GĐ&XH cung cấp, Thượng tá Nguyễn Ngọc Toàn - Trưởng Công an TP Nam Định - cho biết, do cần củng cố thêm một số tình tiết liên quan nên việc xác minh, điều tra phải kéo dài.
|
|
|
Kiên cầm súng bắn vào nhà anh Chiến (hình ảnh được cắt từ đoạn video). Ảnh: P.V |
Mâu thuẫn nhỏ, cầm súng xử dân
Theo anh Chiến, nguyên nhân Nguyễn Văn Kiên cùng một nhóm đối tượng giang hồ mang theo súng, dao, kiếm hành hung anh trọng thương là do nợ nần về tiền bạc. Khoảng 3 năm trước, Kiên có mượn của anh một xe máy và mang đến tiệm cầm đồ đặt lấy tiền. Sau đó, anh Chiến đòi xe nhưng Kiên không trả và chỉ nơi đặt chiếc xe máy để anh Chiến đến tự chuộc về.
Anh Chiến cho biết: “Khi đến chuộc xe, cả lãi và gốc tôi phải trả cho tiệm cầm đồ là 7,8 triệu đồng, số tiền này nhiều lần tôi đến đòi nhưng Kiên luôn tìm cách khất nợ. Trong khi số tiền trên chưa trả thì Kiên lại tìm đến vay 50 triệu nhưng tôi không đồng ý”. Trước khi vụ việc xảy ra anh Chiến có gặp vợ của Kiên ở ngoài đường và nhắn. “Em về nói chồng mang tiền trả nợ anh nhé”. Giữa hai bên xảy ra lời qua, tiếng lại.
Để làm chứng về việc bị Kiên cùng đồng bọn cầm theo súng, dao kiếm đến nhà đánh mình trọng thương, anh Chiến đã cung cấp cho PV Báo GĐ&XH một đĩa video quay lại toàn bộ sự việc đã xảy ra tối ngày 28/6/2011. Đoạn video anh Chiến cung cấp có độ dài khoảng 60 phút, quay lại khá rõ cảnh Kiên mặc quần soóc, áo phông, một tay cầm kiếm, một tay giương nòng súng vào trong nhà anh Chiến bóp cò.
Sau khi Kiên nổ súng, một nhóm đối tượng cầm theo dao, kiếm đứng quây trước cửa nhà nạn nhân. Để thị uy, khẩu súng luôn được Kiên vung vẩy trên tay rất điệu nghệ. Ngoài ra, Kiên còn cầm các thanh sắt nhọn, dao, ném vào trong nhà anh Chiến.
|
|
|
Anh Chiến chỉ vết thương ở bụng do bị các đối tượng chém. Ảnh: P.V |
Côn đồ
Do gặp phải sự phản kháng của gia đình anh Chiến nên ban đầu nhóm của Kiên cũng không dám manh động để tràn vào trong nhà. Kiên cùng đồng bọn đã dùng các vật cứng như gạch, ngói, thanh sắt ném tới tấp vào trong nhà nạn nhân.
Khi chiếm thế thượng phong, nhóm của Kiên đã mang theo súng, dao, kiếm tràn vào trong nhà anh Chiến. Lúc này với khẩu súng dắt cạp quần, hai tay cầm thanh sắt nhọn, Kiên đứng án ngữ trước cửa “giám trận” cho đồng bọn. Thời điểm này, lực lượng Công an phường Phan Đình Phùng có mặt can thiệp nên các đối tượng kéo nhau ra ngoài, trên tay bọn chúng vẫn đang cầm dao, kiếm...
Khi thấy vị Công an sơ ý, một đối tượng đã lẻn ra sau lưng, cầm thanh kiếm chạy sộc thẳng vào trong nhà nạn nhân. Vị cán bộ này tỏ ra bất lực, cầm điện thoại đi ra phía ngoài đường. Ít phút sau, lực lượng Cảnh sát cơ động được tăng cường đến hiện trường cũng là lúc Kiên và đồng bọn lên xe ô tô 4 chỗ bỏ đi.
Trong quá trình tìm hiểu vụ án này, chúng tôi được biết ở địa phương Kiên khá “nổi tiếng”. Sự việc nghiêm trọng này xảy ra đã lâu nhưng CQĐT vẫn chưa thông báo kết luận xử lý. Mặc dù, anh Chiến đã nhiều lần được làm đơn xin đi giám định thương tật nhưng CQĐT vẫn chưa hồi đáp.
Trước những phản ứng của dư luận, PV Báo GĐ&XH đã có buổi làm việc với Thượng tá Nguyễn Ngọc Toàn- Trưởng Công an TP Nam Định.
Theo cung cấp của Thượng tá Toàn, vụ xô xát xảy ra là do mâu thuẫn trong nợ nần, tiền bạc của các bên liên quan. Tuy nhiên, do đối tượng liên quan là người cùng ngành nên các bước cần thận trọng, đúng thủ tục và các quy định của pháp luật.
Thượng tá Toàn cũng bác bỏ quan điểm vụ án bị “chìm xuồng” như dư luận phản ánh và cho rằng vụ việc sẽ được xử lý nghiêm, không có chuyện bao che. Thượng tá Toàn nhấn mạnh: “Hiện tại Cơ quan CSĐT Công an TP Nam Định vẫn đang tiến hành điều tra, một số dấu hiệu về hành vi phạm tội của các đối tượng đã rõ. Hiện CQĐT đang tập trung làm rõ 2 hành vi “Cố ý gây thương tích” và “huỷ hoại tài sản”.
Ngoài ra, Cơ quan Công an cũng đang làm rõ nội dung tố cáo của anh Chiến về việc gia đình anh này bị các đối tượng cướp một số tài sản”.