Tử vong trước khi đưa đến viện
Trước đó, chiều ngày 21/1/2010 một tổ công tác Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với cảnh sát 113 kiểm tra một thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi phát hiện trên xe có một con dao nhọn nên công an đã đưa thanh niên này về trụ sở công an quận để làm việc.
Người bị kiểm tra trên là anh Nguyễn Quốc Bảo (SN 1978, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai). Tại cơ quan công an anh Bảo bị khóa hai tay, cùm hai chân và sau đó tử vong.
Theo giải trình của Công an quận Hai Bà Trưng thì rạng sáng ngày 22/1/2010 (khoảng 3 giờ sáng) anh Bảo mồm chảy nước dãi, mắt trợn, da mặt đỏ. Đến 5 giờ sáng cùng ngày (khi nhiều cán bộ công an đã đi ngủ), lúc này chỉ còn anh Nguyễn Trung Kiên là sinh viên thực tập tại công an quận có mặt phát hiện anh Bảo ho khan, thở thành tiếng phì phò, chân tay liên tục giằng giật tư thế lao người về phía trước rồi tự đập đầu vào hai bên thành ghế băng gỗ. Tất cả các hành động của anh Bảo diễn ra nhanh, cùng một lúc.
Vì vậy anh Kiên đã gọi các cán bộ, chiến sỹ trong đội CSĐT đưa anh Bảo đến Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Bác sĩ tại bệnh viện xác nhận nạn nhân đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện.
Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình anh Nguyễn Quốc Bảo đã có đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Gia đình anh Bảo cho rằng có dấu hiệu cán bộ công an dùng nhục hình khiến anh tử vong.
|
|
|
Ông Phục - bố nạn nhân vẫn đau đớn về cái chết của con mình. Ảnh: H.T |
Khoá tay, cùm chân là sai
Ngày 23/3/2010, Viện Pháp y quân đội kết luận: Nguyên nhân trực tiếp gây tử vong cho anh Nguyễn Quốc Bảo là chấn thương sọ não mức độ nặng, do tác động của vật tày có giới hạn gây vỡ nền sọ ở hố sọ sau phải và chấn động não. Chấn thương ở thái dương chẩm phải gây vỡ nền sọ ở hố sọ sau phải.
Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tiến hành thực nghiệm hiện trường tại Công an quận Hai Bà Trưng, xem trong điều kiện bị cùm khóa hai chân, hai tay, anh Nguyễn Quốc Bảo có thể tự gây thương tích dẫn đến tử vong, như giải thích của Công an quận Hai Bà Trưng hay không.
Kết quả thực nghiệm hồi 9h ngày 12/9/2010 cho thấy: "Anh Bảo có thể tự gây được vết thương vùng đầu. Nếu anh Bảo đập đầu vào phía sau hai bên thành ghế và lực tác động đủ mạnh có thể gây các vết thương ở vùng đầu như đã nêu trong biên bản khám nghiệm tử thi". Kết luận của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng cho thấy cơ quan này đã mời, triệu tập các cán bộ, điều tra viên, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng để thực nghiệm điều tra.
Cơ quan này kết luận: Trong thời gian từ 3h- 5h sáng ngày 22/1/2010, sau khi điều tra viên, cán bộ điều tra làm việc với anh Bảo và anh Bảo không còn hành vi chống đối, tự thương nhưng Công an quận không đưa anh Bảo về buồng tạm giữ hành chính mà vẫn tạm giữ anh Bảo tại phòng làm việc của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội là vi phạm quy định về Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Khi anh Bảo có hành vi chống đối, tự thương, cán bộ, điều tra viên Công an quận Hai Bà Trưng dùng khóa số 8 khóa tay và cùm chân anh Bảo là sai.
Tuy nhiên, CQĐT Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng không đủ căn cứ để xác định các cán bộ, điều tra viên Công an quận hai Bà Trưng đã có hành vi đánh đập, gây thương tích cho anh Bảo. Vì vậy đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự về tội: "Dùng nhục hình" trong vụ việc này.
Theo tìm hiểu của phóng viên, cuối tháng 9 vừa qua, CQĐT Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã có văn bản kiến nghị gửi Giám đốc Công an Hà Nội chỉ rõ những sai phạm của Công an quận Hai Bà Trưng trong vụ việc này thuộc trách nhiệm của các ông: Vũ Thái Hưng- Phó Trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng CQCSĐT- người trực tiếp chỉ huy đêm 21/1/2010 và các cán bộ khác của công an quận như ông Trương Anh Tuấn - Đội phó đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội; ông Nguyễn Đình Phương- điều tra viên; Nguyễn Hoàng Nam; Nguyễn Hoàng Anh- cán bộ điều tra. "Những vi phạm của các cán bộ trên cần phải tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo quy định"- CQĐT Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị.
Được biết, hoàn cảnh gia đình ảnh Bảo khá đáng thương, ngoài bố mẹ già anh Bảo còn có người vợ trẻ và đứa con thơ mới 2 tuổi.
Hà Thiều