Đêm 12/3, sau khi từ nhà vợ chưa cưới về, anh đã bị đối tượng Bùi Duy Minh (trú tại thị trấn Đông Anh, Hà Nội) nhẫn tâm hắt a xít vào mặt.
Buổi tối định mệnh
|
|
|
Anh Thuận đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: B.Minh |
Ngày 22/3, sau 10 ngày điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, sức khoẻ của anh Nguyễn Tiến Thuận (SN 1982, trú tại phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) đã có những biến chuyển tích cực. Bên giường bệnh, chị Bùi Bích Th (SN 1983, vợ sắp cưới của anh Thuận) cho biết, do các vết thương chủ yếu là ở vùng mặt và miệng nên anh Thuận vẫn chưa thể nói và giao tiếp được.
Theo lời kể của chị Th, hai anh chị quen biết và yêu nhau từ hồi còn là sinh viên. Sau khi tốt nghiệp đại học trong nước, anh Thuận đi du học thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh ở Singapore và về nước vào cuối năm 2009. Hiện anh Thuận đang công tác tại một đơn vị chuyên ngành tài chính, còn chị Th làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Sau gần 9 năm yêu nhau, hai bên gia đình dự tính tổ chức lễ thành hôn vào ngày 25/3/2011.
Chị Th nhớ lại, chiều tối ngày 12/3 anh Thuận đến nhà chị chơi để bàn bạc về lễ cưới. Khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Thuận xin phép ra về và được chị tiễn ra cổng. Vừa bước chân vào đến nhà, chị Th bỗng nghe thấy tiếng xe máy rú ga, đổ mạnh xuống đường. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị vội mở cổng chạy ra ngoài ngõ thì nghe thấy tiếng anh Thuận kêu cứu.
"Khi ra đến nơi, tôi thấy anh Thuận đang vật lộn với một người đàn ông nên tưởng là do va chạm giao thông dẫn đến xô xát thôi. Tôi lại gần và đẩy người đàn ông này ra thì nghe thấy anh Thuận kêu lên là: "Anh bị nó tạt axit, giữ lấy và gọi cho công an". Cùng lúc này, một số người dân đến phối hợp bắt giữ được đối tượng giao cho công an rồi gia đình chở anh Thuận đi cấp cứu", chị Th kể.
Trò chuyện với chúng tôi, bà Trần Thị Trúc- mẹ anh Thuận cho biết, anh Thuận rất hiền lành, hiếu thảo, từ nhỏ đã học rất giỏi. "Nếu không có sự việc tồi tệ ấy, chỉ còn ít ngày nữa con trai tôi sẽ chính thức kết hôn với cháu Th. Vậy mà...", bà Trúc nghẹn ngào.
Theo lời bà Trúc, những ngày qua anh Thuận phải nằm trên bàn mổ để các bác sĩ cắt bỏ các tế bào chết và cấy ghép những tế bào mới. Toàn bộ khuôn mặt anh Thuận bị bỏng rất nặng, a xít ăn mất chóp mũi, mặt; cổ họng thì bị khoét sâu, một bên tai cháy, tạm thời bị cấm khẩu, thị lực bị giảm nghiêm trọng. Bà Trúc cho biết, anh Thuận còn có một em gái đang học năm thứ hai ngành Tài chính- Ngân hàng tại Australia. Để không ảnh hưởng đến việc học tập của người em gái nên gia đình vẫn đang giấu cô việc đau buồn này.
Kế hoạch trả thù hèn hạ
|
|
|
Tên Minh tại cơ quan điều tra. |
Lý giải về hành động tàn nhẫn của tên Minh, bà Trúc cho biết đã từng làm ăn chung với đối tượng này ở công ty Hà Thái. Tuy nhiên, do trong làm ăn, ông Minh đã làm một số việc khuất tất như bán xe ô tô Civic của công ty để sử dụng vào mục đích riêng; thu tiền bất hợp pháp của các tiểu thương chợ Túc Duyên (Thái Nguyên)... Những vụ việc này đang bị Công an Thái Nguyên vào cuộc điều tra. Cũng có thể đây chính là nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn giữa bà và tên Minh.
Tại Công an quận Đống Đa, Minh khai nhận, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do mâu thuẫn về tiền bạc và việc làm dự án chợ tại tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, hắn và bà Trúc có quan hệ làm ăn từ năm 1996 đến nay. Thời gian qua, do không triển khai đúng tiến độ nên Minh bị chủ dự án chợ Túc Duyên thu hồi công trình và giao cho người khác làm. Cho rằng, việc thu hồi công trình trên có sự tác động của bà Chúc nên Minh tỏ ra bức xúc và có ý định tạt a xít anh Thuận để trả thù.
Nhiều ngày liên tục Minh theo dõi và biết nạn nhân thường xuyên xuất hiện tại nhà bạn gái ở ngõ 43 phố Chùa Bộc nên hắn đã quyết định tìm thời cơ thuận lợi để ra tay. Minh đã chuẩn bị 1 đôi găng tay cao su, 1 chai thủy tinh đựng a xít và một cốc nhựa chờ cơ hội. Khoảng 22 giờ ngày 12/3, sau nhiều giờ đồng hồ ngồi chờ tại ngõ 43 phố Chùa Bộc, Minh thấy anh Thuận điều khiển xe máy từ nhà vợ chưa cưới ra về nên đã chặn đường hắt cốc a xít vào mặt nạn nhân. Tuy bị bỏng nhưng anh Thuận vẫn vật lộn với Minh và kêu cứu người dân cùng ra giúp đỡ. Trong quá trình vật lộn, Minh cũng bị a xít từ anh Thuận dính vào mặt gây bỏng, phù nề.
Hiện tại tên Minh đang bị Công an quận Đống Đa tạm giữ hình sự nhằm phục vụ cho công tác điều tra, xét xử.
Đ.Mạnh- B.Minh