Vụ Nhà báo bị đốt: Nhiều tình tiết phức tạp
Trong khi dư luận xôn xao về nghi phạm sát hại nhà báo Hoàng Hùng thì xuất hiện thêm tình tiết mới, đẩy vụ án tới nhiều chiều ngoài dự kiến.
![]() |
Thông tin riêng của PV, mới đây một người bạn của Hoàng Hùng cho biết, trước khi anh bị sát hại khoảng ba ngày, Hoàng Hùng có đi tư vấn rất kỹ về lĩnh vực HIV. Cũng theo người bạn của anh Hùng, có lẽ anh chuẩn bị viết bài về đề tài HIV nên anh mới nhờ tư vấn kỹ như vậy. Cũng theo một người bạn của anh Hùng, cách ngày anh bị nạn khoảng một tuần, anh có đến nói chuyện và khoe rằng chuẩn bị viết một loạt bài liên quán đến vụ ly hôn với người nước ngoài.
Một thông tin khác liên quan đến việc bà Trần Thúy Liễu. Tại cơ quan điều tra, bà Liễu có thừa nhận có đi sang Campuchia đánh bạc, bà cũng khai với cơ quan điều tra thiếu tiền bà thiếu nợ hơn 1 tỷ đồng, trong đó có 150 triệu đồng do bà cầm giấy chủ quyền đất của gia đình bên chồng cho anh Hùng.
Vụ án đang khiến dư luận rất xôn xao ở thành phố Tân An và các địa phương trong tỉnh Long An. Thậm chí, nhiều người đã photocopy một số bài báo viết về cái chết của nhà báo Hoàng Hùng bán với giá 3.000 - 5.000 đồng một tờ.
Nỗi đau của người trong nhà
Vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị kẻ lạ mặt phóng hỏa đốt cháy đến này đã gần một tháng, cơ quan điều tra vẫn tích cực làm việc để phá án, trong khi đó, những người nhà nhà báo Hoàng Hùng đang sống trong đau khổ, lo âu. Để phục vụ tiến trình phá án, hầu hết người nhà của ông Hoàng Hùng, trong đó có bà Trần Thúy Liễu (vợ nhà báo Hoàng Hùng), cô con gái 13 tuổi Lê Hồng Châu (đang học lớp 7/4, THCS Thống Nhất, phường 2, thành phố Tân An) đều được cơ quan điều tra mời đến để thẩm vấn.
Chịu nhiều sức ép nhất có lẽ là cố bé 13 tuổi còn đi học. Bé Châu đang trong học kỳ 2, giai đoạn quan trọng trong cả năm học, nhưng tinh thần em đang rất sa sút bởi vừa chịu gánh nặng cha mất, bị dư luận và mọi người quá săm soi. Em tâm sự: “Nhiều lúc buồn quá muốn chết cho rồi, vào trường học thì bị một số bạn nói xiên nói xỏ, về nhà thị bị hỏi han”.
Trong ngôi nhà đơn sơ ở ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, cụ Nguyễn Thị Kim Nga, mẹ nhà báo Hoàng Hùng, năm nay 74 tuổi, xót xa cho gia cảnh của con trai quá cố và lo lắng cho những đứa con chưa trưởng thành của anh. "Phải chi má chết thay con", người mẹ già than khóc cho đứa con trai xấu số.
Diễn biến vụ án
“Đến lúc này chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định điều gì”, trao đổi qua điện thoại, đại tá Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết. Vì lý do vụ án đang điều tra, ông thẳng thắn từ chối câu hỏi của Đất Việt về việc cơ quan điều tra đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn hay còn mở nhiều hướng điều tra.
Khoảng 9h30 ngày 13/2, trong khi bà Trần Thuý Liễu đang làm việc với điều tra viên tại trụ sở công an, có hai người đàn ông ăn mặc lịch sự tìm đến nhà của nhà báo Hoàng Hùng. Thời điểm này, ở nhà chỉ có cháu Lê Hồng Châu,13 tuổi, con gái nhà báo Hoàng Hùng và một cô bạn học cùng lớp. Được hai người này yêu cầu mở máy tính của bố, cháu Châu đã mở máy và trong khi hai vị khách lạ mặt đang tìm các usb lưu trữ tài liệu của nhà báo thì một người đàn ông khác xuất hiện và cùng mở máy tính.
Theo lời kể của cháu Châu, do thấy người lớn yêu cầu nên cháu làm theo chứ không biết rõ mục đích và nội dung tìm kiếm để làm gì. "Mấy chú đó ngồi trên máy tính cỡ một tiếng đồng hồ. Mấy chú không có đưa giấy tờ gì hết, chỉ kêu con mở máy, tìm cho được usb của ba con thôi", Châu nói.
Ông Nguyễn Văn Sữa, anh em “cọc chèo” của nhà báo Hoàng Hùng ở sát vách, cũng được những người này mời qua xem máy tính. "Họ không đưa giấy giới thiệu nên tôi cũng không biết họ làm gì, ông nói. Trao đổi với qua điện thoại, thượng tá Phạm Văn Tiến, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Long An cho biết, "không có ai khám xét gì" ở nhà anh Hoàng Hùng.
Trước đó, trong cuộc trao đổi với báo giới ngày 10/2, thượng tá Phạm Văn Tiến cho biết, từ khi nhà báo Hoàng Hùng được phát hiện bị mưu sát tại nhà riêng, xác định đây là vụ trọng án nên PC45 đã tích cực vào cuộc và nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phải sớm điều tra phá án. Để tránh bỏ lọt tội phạm, cơ quan điều tra đã rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, khoanh vùng đối tượng nghi vấn và cho triệu tập các nghi can, những người có liên quan đến vụ án để thẩm vấn lấy lời khai phục vụ cho việc điều tra phá án.
Đề cập tới việc triệu tập vợ nạn nhân là bà Trần Thị Thúy Liễu lên làm việc nhiều ngày, ông Tiến cho biết vì không để sót các manh mối, dấu hiệu nghi vấn nào và việc bà Liễu nợ nần vì sang biên giới cờ bạc cũng chỉ là một trong các dấu hiệu, tình tiết được cơ quan điều tra quan tâm. Số tiền hơn một tỷ đồng mà cơ quan điều tra bước đầu xác định bà Liễu nợ đang được làm rõ xem bà Liễu dùng số tiền này để đánh bạc hay vào mục đích gì khác như cất nhà cửa. Theo ông Tiến thì cơ quan điều tra đang từ từ chứng minh, có khi kết quả điều tra còn hơn con số hiện tại bởi có khi có những khoản nợ đối tượng không khai báo.
Nói về việc xác định hung thủ sát hại nhà báo Hoàng Hùng, ông Tiến cho biết từ khi vụ án xảy ra, các điều tra viên đã dồn sức, trong những ngày Tết vẫn làm việc với mong muốn làm sáng tỏ sự việc trong thời gian sớm nhất. “Có hay không việc xác định được hung thủ sát hại nhà báo Hoàng Hùng tôi không thể nói trước được”, ông Tiến nói.
Theo báo Người Lao Động thì những lời khai của thân nhân nhà báo Hoàng Hùng có quá nhiều mâu thuẫn, đặt biệt là người vợ và người anh rể của vợ nhà báo vắn số.
Theo lời ông Nguyễn Văn Sữa, anh rể của bà Trần Thị Thúy Liễu, một trong những người có mặt sớm nhất tại hiện trường thì lúc ông đang ngủ ở lầu 1 (nhà ông Sữa kề vách nhà bà Liễu), nghe tiếng la lớn từ nhà bên cạnh nên ông Sữa nhìn sang, thấy lửa đang cháy từ phòng ngủ của nhà báo Hoàng Hùng nên đã leo ban công sang chữa cháy. Lửa cháy quá lớn nên ông Sữa leo ngược về nhà mình lấy một chiếc mền rồi lại leo sang nhà bà Liễu để dập lửa. Lúc này, nhà báo Hoàng Hùng đã tự chạy sang phòng bà Liễu và hai con đang ngủ kêu cứu.
Tại hiện trường, chiếc nệm nhà báo Hoàng Hùng ngủ bị cháy đen nhưng tấm drap nệm chỗ đầu nằm của Hoàng Hùng vẫn chưa cháy hết, chứng tỏ chất gây cháy rất dữ dội và cực nhanh. Chiếc mền chữa cháy bằng là loại hai da (dày), khi thấm nước, chiếc mền rất nặng, phải hai người mới khiêng nổi.
Một chi tiết khác khá bất ngờ là trong lúc cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường thì cha của bà Liễu gọi một công an đang làm việc tại hiện trường và cho biết 15 giờ ngày hôm trước ông đến đây thì phát hiện có một đám cháy nên ông dập lửa. “Có thể là bọn chúng đốt thử!”, ông nói.
Cũng tại hiện trường, các điều tra viên và phóng viên tiếp xúc với nhiều người thân gia đình bà Liễu thì phát hiện có nhiều lời khai trùng hợp nhau. Cụ thể, khi chúng tôi hỏi “anh Hùng có nói gì không?” thì bà Liễu, chị bà Liễu, ông Sữa và cháu rể bà Liễu đều nói là “khi đưa đến bệnh viện, anh Hùng nói “tôi đâu có thù hận với ai sao lại đổ cồn đốt tôi”.
Người chị thứ hai của bà Liễu cho biết lúc bà nhận được điện thoại con gái nhà báo Hoàng Hùng và đến hiện trường thì được biết bà Liễu, ông Sữa và vợ ông Sữa chưa ai điện thoại cho xe cứu thương, cứu hỏa hay cơ quan công an. Chính bà đã điện thoại gọi xe cứu thương nhưng đợi quá lâu nên bà Liễu mới điện thoại cho một tài xế mà bà thường thuê chở sang Campuchia đánh bạc, đến đưa Hoàng Hùng đi bệnh viện. Khi đến bệnh viện, bà Liễu và tài xế lập tức quay trở về hiện trường vụ án và trước khi về, anh tài xế này đưa cho anh Sáu, em nhà báo Hoàng Hùng một chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Chính từ chiếc điện thoại này, cơ quan chức năng mới phát hiện bà Liễu có biệt danh là “ZKC Liễu Casno” (không phải Casino). Đến khi nhà báo Hoàng Hùng mất, tài xế này đã mời anh Sáu đi uống cà phê và đòi lại chiếc điện thoại di động nhưng anh Sáu nói “công an thu giữ rồi” thì tài xế nói “chết tôi rồi!”.
Theo một số điều tra viên của Công an tỉnh Long An, trong thời gian anh Hoàng Hùng nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, các điều tra viên được phân công luôn có mặt theo dõi mọi diễn biến sức khỏe của anh khi nằm trong Khoa cấp cứu. Lúc bạn bè, đồng nghiệp... đến thăm, khi bước ra ngoài các điều tra viên đều gặp gỡ trao đổi xem anh có tâm sự gì liên quan đến nghi can đốt anh hay không nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Ngày thứ hai tại bệnh viện, Hoàng Hùng có vẻ tỉnh táo hơn. Điều tra viên vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm hỏi nhưng trả lời câu hỏi có nghi ai không thì nạn nhân chỉ im lặng, nhắm mắt khóc. Tâm sự với một đồng nghiệp thân thiết, Hoàng Hùng chỉ nói trong hơi thở mệt nhọc: “Tôi đau và buồn lắm, xin để tôi yên! Chắc tôi không thể qua khỏi. Mấy anh ở lại...”.
Liên quan đến việc đánh bạc, ông Nguyễn Văn Tâm, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường huyện Thạnh Hóa, cũng bị cơ quan điều tra triệu tập. Tuy nhiên, trong buổi làm việc này, ông Tâm khai chỉ quan hệ với bà Liễu như bạn bè chứ không sang Campuchia đánh bạc trong khi trước đó, bà Liễu khẳng định với nhiều phóng viên là đã rủ ông Tâm sang Campuchia đánh bạc và ông Tâm có đánh bạc.
Một diễn biến khác là ông Trần Văn Mến (73 tuổi, cha ruột bà Liễu) cũng liên tục bị triệu tập để lấy lời khai chủ yếu về vụ cháy tấm bạt bên ngoài khuôn viên căn nhà của nhà báo Hoàng Hùng xảy ra trước đó. Tuy nhiên vì ông Mến tuổi cao, đang bị cao huyết áp nên đã có đơn đề nghị cơ quan điều tra cho ông được làm việc trong giờ hành chính.
