Được cứu hộ kịp thời nhưng chỉ có vợ chồng chủ nhà thoát nạn dù bị bỏng nặng, hai con của họ bị bê tông đè chết. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình gas...
|
Lực lượng cứu hộ đang tìm cách cứu hai cháu bé bị mắc kẹt. Ảnh: D.Hương |
Theo lời các nhân chứng, vụ nổ xảy ra khoảng 6h sáng và người dân quanh đó nhanh chóng xác định được tiếng nổ xuất phát từ nhà số 25, ngõ 22 Tạ Quang Bửu. Chủ căn nhà 2,5 tầng này là vợ chồng anh Trần Nhật Minh, chị Nguyễn Thị Thu Ngân. Lúc ấy vẫn còn sớm nên khu vực dân cư này rất vắng người, khi mọi người có mặt thì căn nhà chỉ còn là đống đổ nát. Một số người mượn thang của khu chung cư gần đó và tìm cách tiếp cận căn nhà từ phía sau (đây cũng là lối mà lực lượng cứu hộ sử dụng để tiếp cận sau này) và phát hiện ra vợ chồng anh Minh. Khi ấy, anh Minh vẫn tự trèo xuống thang được, chị Ngân cần sự giúp đỡ. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn và trong lúc hoảng loạn vẫn kịp nhờ mọi người cứu hai con bị kẹt trên tầng 2.
15 phút sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng cảnh sát PCCC Hoàng Mai đã điều xe, nhân lực đến hiện trường. Hai con của anh Minh là cháu Trần Ngọc Tâm (đang học lớp 9) và Trần Duy Anh (lớp 1) được xác định là mắc kẹt trên tầng 2 đã bị đổ sập hoàn toàn. Việc quan trọng nhất là phải xác định vị trí và nhanh chóng đưa hai cháu ra ngoài. Tuy nhiên, các khối bê tông mới sập có dấu hiệu không ổn định, có thể tiếp tục sụp xuống. Căn nhà nằm trong ngõ, rất khó tiếp cận, máy móc cứu hộ cũng không thể sử dụng nên lực lượng cứu hộ phải dùng dụng cụ cơ khí cầm tay.
Đến 10h30, đội cứu hộ đã đưa được cháu Duy Anh ra ngoài, nhưng cháu đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện. 12h cùng ngày, cháu Ngọc Tâm cũng được tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường, nhưng cháu cũng đã mất từ trước đó.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hoàng Mai - đơn vị trực tiếp tham gia công tác cứu nạn- khi đến hiện trường, ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Vị trí của hai nạn nhân bị kẹt trong nhà không thể quan sát được. Lực lượng cứu hộ đã phải dùng đến cột chống gỗ để chống sập trần tầng một, dùng kích hơi để nâng trần tầng hai và đưa hai nạn nhân ra ngoài.
|
Chị Thu Ngân đang được điều trị tại bệnh viện, bỏng nặng 40%.Ảnh: Q.Phương |
Căn nhà của anh Minh có 2,5 tầng, tầng 1 là nơi đặt bếp nấu ăn, nơi phát nổ tại đây nhưng trần nhà, tường nhà cơ bản được kết cấu bê tông, cột đỡ bảo vệ nên không sập hẳn, vợ chồng anh Minh vì thế chỉ bị bỏng, không bị bê tông đè lên. Tầng 2 và phần tum được cơi nới, ít kèo cột chống nên sập hoàn toàn đè lên hai cháu nhỏ vẫn còn say ngủ. Nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, dò khí gas là nguyên nhân gây ra sự vụ đau lòng này.
Chiều 3/11, PV Báo GĐ&XH đã có mặt tại bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội, nơi vợ chồng anh Minh đang được điều trị. Bác sỹ Nguyễn Thống, Trưởng khoa bỏng cho biết, anh Minh bị bỏng 20%, chị Ngân bị bỏng 40% và vẫn trong trạng thái lúc tỉnh lúc mê. Một cán bộ y tế chăm sóc hai bệnh nhân này cho biết, lúc tỉnh, chị Ngân đã nhớ lại một phần sự việc. Khi ấy, vợ chồng chị dậy chuẩn bị bữa sáng, anh Minh xuống trước và đang mở cửa nhà. Chị Ngân xuống tới cầu thang đã thấy mùi gas nên đến thẳng bếp gas bật để kiểm tra, ngay lúc ấy, tiếng nổ vang lên.
Hiện nay, hai anh chị được tách phòng để điều trị. Trừ lúc mê, hễ tỉnh lại là cả hai vợ chồng lại hỏi về tình hình hai con. Người nhà cũng như các bác sỹ chưa cho anh chị biết việc hai cháu đã mất.
|
Vụ nổ bình gas tại nhà riêng nghiêm trọng nhất
"Trong các vụ cháy nổ bình gas tại tư gia, đây là vụ có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có đến hai người chết và hai người bị thương nặng. Theo tôi, để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc tương tự, các gia đình cần làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy chủ động tiếp nhận thông tin, các kiến thức cơ bản về phòng chống cháy nổ và trang bị các phương tiện cần thiết như bình khí, bình bọt tại nhà".
Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Trưởng phòng cảnh sát PCCC Hoàng Mai |
D.Hương - Q.Phương