Vụ nữ sinh bị sát hại: Đau đớn tình "anh em họ"
Khi cơn si tình lên đến đỉnh điểm, Huy đã xông vào tận nhà người yêu cũ của mình ra tay hạ sát cô gái trẻ.
Cơn thịnh nộ của kẻ điên tình
Đã vài ngày trôi qua kể từ sau cái đêm kinh hoàng xảy đến với cô gái trẻ, nhưng cả làng Đại Trạch (xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chuyện một thanh niên mới chỉ 20 tuổi vì yêu đã đang tâm sát hại dã man cô em họ vẫn còn đang ở tuổi học trò quả thực đã vượt quá xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người.
Nạn nhân là sinh năm 1993, học sinh lớp 12 trường THPT. Theo điều tra, Huy vốn có tình cảm với cô nhưng không được cô chấp nhận vì hai người là họ hàng. Sau nhiều lần theo đến trường rồi chặn đường “xin” tình cảm mà không được, vào khoảng 20 giờ ngày 19/3/2011, Nguyễn Văn Huy đã hạ sát cô nữ sinh này ngay tại nhà.
![]() |
|
Địa điểm nơi án mạng xảy ra |
Hung thủ cũng không có phản ứng gì, chỉ một mực ôm ghì nạn nhân. Sau khi lôi được Huy ra, anh Kiên đã hô hoán mọi người đưa cháu gái đi cấp cứu, nhưng đã do nạn nhân chịu nhiều vết đâm, mất nhiều máu nên đã tử vong.
Kết quả khám nghiệm cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết, nạn nhân bị sát hại với 5 nhát sao chí mạng trên người gồm: hai nhát ở cổ tay, hai nhát ở cổ và một nhát thấu đỉnh đầu. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp và đa chấn thương. Ngày 22/03, công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Huy.
Đón những vị khách không mời trong căn nhà trống hoác đặc quánh mùi nhang khói, bố nạn nhân – anh Nguyễn Xuân Nhẫn gương mặt phờ phạc, nặng nề cất tiếng chào chúng tôi.
Ở trên chiếc giường lẻ loi đặt cuối góc nhà, mẹ cô nữ sinh lớp 12 vẫn nằm trùm chăn kín mít tiếng khóc thương con vẫn rưng rức từng chập. Không khí tang tóc dưới cái lạnh trái mùa khiến cho mọi thứ càng trở lên tê dại.
Đau đớn tình “anh em họ”
“Chỉ trước hôm xảy ra án mạng không lâu, nó còn tíu tít tâm sự với bố thích thi vào trường Đại học An Ninh, trở thành người gìn giữ và bảo vệ pháp luật, thế mà…”. Nói đến đó, bố nạn nhân dừng lại để những giọt nước chua xót lăn dài từ hai khóe mắt rồi tràn trên gương mặt khắc khổ của người cha tội nghiệp.
Gia đình anh Nhẫn có ba người con, nạn nhân là con cả hiện đang học lớp 12 trường. Dưới cô còn một cô em gái học lớp 8 và một cậu con trai học lớp 6. Cả nhà 5 miệng ăn chỉ trông vào vài xào ruộng. Những lúc nông nhàn, cả hai vợ chồng đều chỉ biết đi gánh gạch thuê kiếm đồng ra đồng vào quyết tâm nuôi các con ăn học bằng người. Thương bố mẹ, cô luôn cố gắng là một học sinh chăm ngoan, sống chan hòa với bạn bè. Những giờ không lên lớp, cô vẫn luôn tay giúp đỡ bố mẹ.
Theo anh Nhẫn kể lại, mọi rắc rối bắt đầu vào năm con gái học lớp 11. Ở cái tuổi mọi thứ trên đời đều mới lạ, đều muốn khám phá, cô đã trao thứ tình cảm ngây ngô của mình cho Nguyễn Văn Huy (SN 1991) người cùng thôn, chỉ ở cách nhà cô mấy chục mét. Nhưng khi về tâm sự với mẹ, gia đình cô mới tá hỏa phát hiện ra cô và Huy là anh em họ nên ra sức can ngăn.
“Tuy là họ 4 đời nhưng với gia phong chúng tôi buộc lòng phải khuyên nhủ các cháu. Năm nào nhà tôi giỗ họ, vẫn thấy gia đình bên ấy góp giỗ nên theo truyền thống thì hai đứa vẫn không thể đến với nhau được” – Anh Nhẫn tâm sự.
Sau khi nghe lời khuyên can của bố mẹ, cũng đồng thời là lúc cần tập trung vào học tập (cuối lớp 11 đầu lớp 12 – PV) nên cô đã chủ động từ chối tình cảm của Huy. Và cũng chính từ đây, chuỗi ngày sống trong sợ hãi của cô bắt đầu.
