Vụ sát hại người tình ở Hải Dương: Vợ không tin chồng đồng tính
GIadinhNet - Người sốc nhất khi anh H chết là vợ của anh. Khi biết tin, chị tức tốc về nước và khẳng định chồng chị không thể là người đồng tính.
![]() |
|
Đối tượng Nguyễn Văn Cường. |
Sau cuộc “mây mưa”, anh H mệt và nằm ngủ thiếp đi. Cường không ngủ, y thức để tính toán một mưu đồ đê hèn khác. Nghĩ một lúc, Cường rút con dao đã thủ sẵn trong người rồi tiến về phía anh H. Y lạnh lùng đâm tới tấp vào cổ, bụng anh H.
Chỉ sau khi gây án vài giờ đồng hồ, Cường đã bị bắt giữ, bởi lúc bỏ chạy khỏi hiện trường hung thủ đã vô tình làm rơi một số giấy tờ tùy thân. Tại cơ quan điều tra, những lời khai của Cường khiến nhiều người giật mình. Cường khai nhận khi được anh H gọi điện rủ đến nhà chơi, y đã nảy sinh ý đồ đen tối nên thủ sẵn con dao để gây án.
Cường vốn là công nhân của một công ty may có trụ sở trên địa bàn huyện Nam Sách. Cường đã có gia đình và hai con nhỏ, một trai, một gái. Cuộc sống gia đình vốn êm ấm nhưng thời gian gần đây, Cường có nhiều biểu hiện không bình thường trong tình cảm.
Quan hệ với nhau được một thời gian, Cường phát hiện thấy vợ anh H (đang đi xuất khẩu lao động) thường gửi tiền và một số tài sản có giá trị về nên rất hy vọng sẽ được anh H trả công hậu hĩnh. Tuy nhiên, anh H không đưa cho Cường tiền, tài sản như hắn mong muốn. Nghĩ mình bị lợi dụng, Cường nhen nhóm ý định sát hại anh H để cướp tài sản. Trước cơ quan điều tra, Cường khai nhận không phải dân gay, chỉ vì cần tiền nên mới chấp nhận làm bạn tình của anh H.
Khi tìm về xã Đồng Ngạc (Nam Sách), chúng tôi đã được nghe nhiều dư luận xung quanh mối quan hệ kỳ quái giữa nạn nhân và hung thủ. Theo người dân nơi đây, vài năm trở lại đây, họ thấy Nguyễn Văn Cường cùng nạn nhân H thường xuyên qua lại với nhau, nhưng ai cũng nghĩ đó chỉ là tình cảm bạn bè thông thường.
Người sốc nhất khi H chết là vợ của anh. Khi biết tin, chị đã tức tốc về nước. Chị khăng khăng với mọi người rằng Cường đã khai láo, chồng chị không thể là người đồng tính được.
Được biết, anh H đã có vợ và một con gái đang học lớp 5. Lấy vợ được 11 năm, nhưng suốt 9 năm qua chị vợ anh H đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, hai người ít khi có thời thời gian sống bên nhau.
