Vụ sát hại vợ cũ đang mang thai: Nỗi đau không lời

| Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì tranh giành nuôi con, người đàn ông đã tước đoạt mạng sống của người vợ cũ đang mang thai bằng 40 nhát dao chí mạng.

 
Vụ án để lại nổi đau cho cả gia đình và xã hội, 2 người con gái từ nay phải sống trong cảnh mất mẹ, xa cha.
 
Những nhát dao oan nghiệt
 

Nỗi đau hai cháu gái - con chị Thu Hà tại phiên tòa. Ảnh: HN

 
Yen Chin Yi (SN 1950, quốc tịch Đài Loan, ngụ phường 14, quận 10, TPHCM) kết hôn với chị Nguyễn Thị Thu Hà (ngụ quận 10) vào năm 1994 và đã có với nhau 2 con gái (con đầu sinh năm 1996, con thứ hai sinh năm 1997). Họ có căn hộ tại quận 10. Tuy nhiên năm 2006, hai người xảy ra mâu thuẫn và quyết định ly hôn. Theo phân xử của tòa, Yi được quyền nuôi con gái đầu, chị Hà chăm sóc con gái thứ hai.
 
Sau khi ly hôn, Yi trở về Đài Loan một mình, để lại con gái đầu cho vợ cũ ở TP HCM nuôi. Thấy con gái thường đi chơi về khuya và hay cãi lời mẹ, bực tức, chị Hà gọi điện cho Yi sang Việt Nam để dạy dỗ con. Ngày 15/10/2009, Yi nhập cảnh vào Việt Nam và về căn hộ trên ở chung với mẹ con chị Hà. Người con gái đầu cũng đồng ý sang Đài Loan sống với bố.
 
Khoảng 16 giờ ngày 26/10/2009, sau khi làm xong thủ tục bảo lãnh cho con sang Đài Loan, Yi về căn hộ trên tìm gặp chị Hà để đưa con gái đi. Nhưng lần này chị Hà đã từ chối và hăm dọa Yi: "Nếu ông đưa con gái tôi sang Đài Loan thì tôi giết ông". Nói đoạn, chị Hà chạy xuống bếp. Yi chạy theo và bị chị Hà dùng dao Thái Lan chỉ thẳng vào mặt nhưng Yi đã dùng tay gạt con dao ra ngoài và đẩy chị Hà ngã xuống nền nhà.
 
Yi như con thú điên, hắn dùng con dao chặt xương dài 18 cm chém liên tục nhiều nhát vào đầu, cổ và người chị Hà khiến chị chết tại chỗ. Khi thấy chị Hà nằm bất động dưới sàn nhà, Yi tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát nữa vào người nạn nhân. Sau đó Yi cầm dao dựa vào tường, tự chặt vào cổ mình để tự sát. Lúc này chị Nguyễn Thị Thu Minh (em gái chị Hà) đang ở trên gác nghe tiếng động bên dưới chạy xuống và phát hiện chị Hà nằm bất động trên vũng máu, còn Yi đang dùng dao tự chặt vào cổ. Chị Minh la lên và báo công an đến lập biên bản điều tra, đưa Yi đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.
 
Bản giám định pháp y kết luận: Chị Nguyễn Thị Thu Hà chết do đa vết thương, do bị chém gây choáng mất máu cấp, do bị đứt động mạch. Cũng theo điều tra của Công an TPHCM, sau khi thụ án cơ quan chức năng đã thu giữ được 5 con dao tại hiện trường. Trong đó có nhiều con dao dính máu và cùng với nhóm máu của nạn nhân.
 
Nỗi đau không lời
 

Yen Chin Yi tại phiên tòa.

 
Ngày 30/11/2010, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Yen Chin Yi. Phòng xử chật cứng người theo dõi. Ở hàng ghế trên, người thân và 2 con gái của nạn nhân khóc sụt sùi cùng nổi đau xé lòng khi nghe hung thủ, cũng chính là người cha đẻ của mình, kể lại vụ việc sát hại mẹ. Khi tòa tuyên án cha bị xử tù chung thân, 2 chị em ôm chầm lấy nhau khóc trong đau đớn. Em Huệ khóc nức nở: "Từ nay em chỉ biết ở với dì thôi, em mất mẹ và xa cha rồi". Cũng trong phiên tòa, gia đình nạn nhân không yêu cầu hung thủ bồi thường thiệt hại và xin tòa giảm nhẹ hình phạt để Yi có cơ hội làm lại cuộc đời và trên hết, để 2 cháu không bị mồ côi.
 
Đứng tần ngần trước vành móng ngựa, Yen Chi Yi tỏ vẻ sợ sệt, thốt ra những tiếng nói yếu ớt. Yi thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và cho rằng hành vi giết người man rợ của mình xứng đáng nhận hình phạt thích đáng của pháp luật. Nhưng Yi  mong muốn Hội đồng Xét xử cho anh ta cơ hội để bù đắp cho hai con gái: "Tôi rất hối hận với những gì đã gây ra cho Hà, tôi chỉ xin tòa mở rộng khoan hồng cho tôi cơ hội để chăm sóc, bù đắp cho các cháu".
 
Vụ án để lại mất mát to lớn khi hai cháu gái từ nay sẽ mất mẹ và xa bố mãi mãi. Phiên tòa kết thúc,  Yi ngoái cổ nhìn lại hai con gái lần cuối cùng trước khi bị áp giải đi. Hai cháu gái cũng nhạt nhòa nước mắt chạy theo chiếc xe chở người bố tội lỗi đang xa dần.
 

Trong phiên tòa xét xử còn có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng là, trước khi bị sát hại, chị Hà đang mang thai. Nhắc đến vấn đề này, Yi một mực khẳng định không biết vợ đang mang thai. Yi cho biết khi về nhà để đón con gái đầu sang Đài Loan thì chị Hà chửi bới, đe dọa. Lúc chị Hà lấy dao Thái Lan quơ ngang mặt Yi, anh ta gạt dao ra và xô vợ ngã xuống nền nhà rồi dùng dao chém nạn nhân tử vong. Khi chủ tọa hỏi: "Tại sao biết nạn nhân chết rồi mà vẫn chém liên tiếp nhiều nhát dao?". Yi cho rằng, lúc đó không hề làm chủ được bản thân, chỉ có một suy nghĩ là giết vợ rồi tự sát. Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, trước khi gây án Yi không biết nạn nhân đang có thai và bản thân chưa từng có tiền án, tiền sự… HĐXX tuyên phạt Yen Chi Yi tù chung thần về tội: "Giết người".

 
Hưng Nguyên
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.