Vụ thảm sát 4 người trong một gia đình ở Nghệ An: Dân không dám lên rừng một mình
GiadinhNet- Giao thông cách trở, điện sáng không có, nước sạch thiếu thốn…. nhưng gần 60 cán bộ, điều tra viên và trinh sát vẫn ngày đêm bám trụ tại bản Phồng với quyết tâm phá án, tìm ra hung thủ.
Chiều 17/7, từ hiện trường bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) - nơi xảy ra vụ thảm sát 4 người trong một gia đình gây chấn động dư luận, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ông đang phối hợp cùng Cục C45 và những trinh sát tinh nhuệ đánh án giỏi nhất của Nghệ An với quyết tâm sớm tìm ra thủ phạm gây ra vụ thảm sát.
Đây là vụ thảm sát "đặc biệt nghiêm trọng". 4 người trong một gia đình bị sát hại, có cả cụ bà và em bé mới 8 tháng tuổi được địu trên lưng mẹ do vậy UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo UBND huyện Tương Dương và các ban ngành liên quan làm công tác tư tưởng để bà con quanh khu vực hiện trường yên tâm, hiểu rõ quyết tâm phá án của nhà chức trách.
Hơn 2 tuần lễ kể từ sau vụ thảm sát xảy ra, hung thủ vẫn chưa tìm được, khiến người dân nơi đây hoang mang, lo sợ, không dám lên rừng một mình.
Nhiều người trong bản nhớ lại và vô cùng hoài nghi, bởi ngay trước khi xảy ra vụ thảm sát, đã có 3 người lạ mặt xuất hiện ở bản.
Anh Vang Văn Khuê (SN 1988), trú tại bản Phồng – chủ quán tạp hóa nhớ lại: “Vào khoảng 10 – 11h, sáng ngày 2/7 khi đang bán hàng tại quán thì có 3 người có độ tuổi từ 25 – 35 tuổi vào đây mua hàng. Họ đến quán với giọng nói tỉnh Quảng Bình mà chúng tôi chưa gặp bao giờ. Họ mua xong hàng, chúng tôi đóng gói rồi họ đi ngay”.
Anh Vang Văn Khê: "Không biết họ có liên quan chi đến vụ án mạng không”?. Ảnh CTV
Bản Phồng nằm ở vùng sâu, vùng xa, thuộc khu vực biên giới, là nơi sinh sống của 149 hộ với khoảng 625 nhân khẩu hầu dân tộc Thái. Quanh năm suốt tháng, nơi đây hầu như rất ít khi có người lạ đến thăm, chỉ thỉnh thoảng có người qua lại, mua ít thực phẩm rồi đi ngay. Thế nên, việc có người lạ xuất hiện, nói giọng nói khác, không có gì khó khăn để nhớ.
Chị Quang Thị Von (SN 1990) – vợ anh Khuê tiếp lời: “Khi đó, họ vào mua 60 kg gạo, mì tôm và cá khô. Tôi cũng hỏi họ đi đâu vào trong này, thì họ trả lời là đi đặt bẫy thú rừng. Họ chỉ dừng lại có vài chục phút, cũng không nói chuyện gì nhiều, nên tôi không để ý, chỉ nghĩ họ cũng như những vị khách khác đến mua hàng. Bây giờ nghĩ lại, không biết họ có liên quan chi đến vụ án mạng không”?
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an huyện Tương Dương nghi vấn sự xuất hiện của nhóm người lạ trong bản có thể là nghi can giết chết 4 người gia đình anh Thọ chưa đủ cơ sở để khẳng định được.
Hiện việc điều tra vẫn đang diễn ra khẩn trương trong điều kiện hết sức khó khăn, giao thông cách trở, nước sạch thiếu thốn. Thế nhưng các cán bộ, điều tra viên và trinh sát vẫn bám trụ vẫn quyết tâm với hành trình phá án sớm tìm ra hung thủ.
Hồ Hà/ Báo Gia đình & Xã Hội