Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ thầy giáo dạy Văn gây tranh cãi khi giảng bài thơ "Sóng", nhiều giáo viên bộ môn lên tiếng

Thứ tư, 08:57 22/04/2020 | Xã hội

Theo nhiều giáo viên môn Văn, thầy Phạm Minh Nhật đã giảng dạy sai hoàn toàn ý thơ. Có cô giáo còn gọi đây là sự "khủng hoảng diễn thuyết".

Thầy Phạm Minh Nhật, hay còn được biết đến tên là "Thầy Tũn dạy Văn" là một trong những thầy giáo nổi tiếng trên mạng xã hội. Mới đây, thầy giáo trẻ này đã xuất hiện trên sóng truyền hình để giảng dạy bài thơ "Sóng" của tác giả Xuân Quỳnh. Đây là bài thơ nằm trong chương trình học của học sinh lớp 12. Thầy Phạm Minh Nhật đã gây ra một luồng tranh cãi lớn khi có cách giảng dạy không phù hợp, bị nhiều người đánh giá là màu mè, lan man.

Không chỉ vậy, thầy còn được cho là đã giảng sai hoàn toàn ý thơ, truyền tải thông điệp "lạc quẻ" so với dụng ý của tác giả. Thậm chí, phân tích của thầy giáo bị đánh giá là "coi thường phụ nữ""truyền bá tư tưởng lệch lạc",...


Bài giảng "gây bão" dư luận của thầy giáo trẻ

Có thể nói "Sóng" là một trong những tuyệt tác để đời của Xuân Quỳnh. Nữ thi sĩ đã mượn hình ảnh ngọn sóng để diễn tả tình yêu của người phụ nữ. Sóng là hình ảnh ẩn dụ cho tâm hồn người phụ nữ đang yêu. Bài thơ thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu: Một tình yêu tha thiết, nồng nàn, đầy khát vọng và sắt son, chung thủy, vượt lên mọi giới hạn của đời người.

Khi phân tích 2 khổ đầu của bài thơ kinh điển này, thầy giáo Phạm Minh Nhật diễn giải như sau: Với 2 câu thơ "Dữ dội và dịu êm - Ồn ào và lặng lẽ", thầy Nhật đã suy ra tính cách con gái khi yêu vô cùng khó hiểu và cho rằng con trai phải tỏ ra lạnh lùng thì mới thu hút được. "Này nhé các chàng trai, đôi khi chúng ta phải lạnh lùng một chút, quan tâm khi cần thiết chứ không phải lúc nào cũng săn đón đã là hay. Đó là sự đặc biệt của tính cách con gái khi yêu".

Bài giảng gây bão của thầy giáo trẻ.

Với khổ thơ thứ 2: "Ôi con sóng ngày xưa - Và ngày sau vẫn thế - Nỗi khát vọng tình yêu - Bồi hồi trong ngực trẻ", thầy giáo lại cho rằng tình yêu không hẳn là sự chung thủy. Để chứng minh điều này, thầy lấy dẫn chứng là các mối tình tan hợp trong showbiz. "Các em đừng bao giờ nghĩ đến tình yêu là nghĩ đến lòng thủy chung. Chúng ta biết về Brad Pitt - Angelina Jolie, mối tình 12 năm, 6 đứa con nhưng vẫn chia tay. Chúng ta biết về mối tình của những ngôi sao nổi tiếng có thể lên đến 9 năm vẫn chia tay. 

Chúng ta sẽ nhận ra rằng vẻ đẹp của khổ 2 không chỉ nằm ở sự thủy chung mà là tình yêu sẽ chiến thắng được thời gian. Chúng ta không phản bội ai, không cắm sừng ai nhưng đôi lúc khi yêu lại cảm thấy chán người ta".

Vụ thầy giáo dạy Văn gây tranh cãi khi giảng bài thơ Sóng, nhiều giáo viên bộ môn lên tiếng - Ảnh 2.

Bài thơ Sóng của tác giả Xuân Quỳnh.

Không chỉ vậy, thầy Nhật còn "nhồi" nhiều quan điểm cá nhân và cả những quan điểm yêu đương của giới trẻ ngày nay cho một tác phẩm của thế hệ trước như: "Sông là môi trường nhỏ bé, nó không tìm được hạnh phúc nên phải bơi ra bể lớn. Cho thấy con gái rất chủ động, người con gái thời đại mới". Nhiều người cho rằng thầy đang dạy các nữ sinh cấp 3 một quan điểm sai lệch. Đó là phụ nữ là chủ thể nhỏ bé, không thể tự tìm hạnh phúc nên phải chủ động đi tìm đàn ông? Sự thủy chung không quan trọng trong tình yêu?

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng đồng tình về việc cách giảng bài của thầy quá lan man, không tập trung vào ý chính của bài thơ mà chỉ "đào", "bẻ gãy" các ý nhỏ của bài thơ rồi phân tích theo quan điểm cá nhân của mình.

Lo học trò chán học online, thầy giáo hô biến kiến thức Toán thành bài rap chất lừ Đọc ngay

Người trong nghề có quan điểm ra sao trước bài giảng "gây bão"?

Sau khi xem nội dung bài giảng của thầy Nhật trên sóng truyền hình, cô H. - cựu giáo viên của một trường THPT chuyên nổi tiếng tại Hà Nội, nay đã về hưu tỏ ra khá bức xúc. Cô cho biết: "Thầy giáo này đã giảng sai hoàn toàn ý thơ của Xuân Quỳnh. Lời giảng không hề bám vào nghệ thuật, cái hay trong cách làm thơ của nữ thi sĩ, cũng không bám vào ý tưởng chủ đạo mà chỉ cố bẻ gãy bài thơ, "vặt" nhỏ các từ ngữ rồi phân tích lan man theo hướng sai lệch. Từ một hình ảnh biểu trưng, khát vọng đẹp về tình yêu mà đem suy diễn thành "bí kíp tán gái", rồi xuyên tạc sang những mối tình showbiz".

Nói về cách giảng dạy của thầy Nhật, cô H. nhận xét: "Đây là một sự khủng hoảng diễn thuyết. Tôi thấy thầy giáo này chỉ cố thu hút sự chú ý của học sinh bằng những câu chuyện hoa mỹ mà không thực sự hiểu rõ và truyền tải đúng cho các em cái hay, cái giá trị nhân văn cốt lõi của các tác phẩm văn học. Nói thẳng ra thì thầy giảng hơi buồn cười.

Vụ thầy giáo dạy Văn gây tranh cãi khi giảng bài thơ Sóng, nhiều giáo viên bộ môn lên tiếng - Ảnh 3.

Cô T.V - một giáo viên bộ môn Văn, có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy cũng cho rằng thầy giáo đã giảng sai ý nghĩa chủ đạo của bài thơ kinh điển này và các thông điệp truyền tải cũng không hề phù hợp với đạo đức, quan niệm sống bao đời này của người Việt.

"Thầy dạy phần đầu thì được, có phân tích và nói đúng sự khó hiểu của tính cách con gái. Và đồng ý là nên chủ động trong tình yêu. Tuy nhiên sang khổ 2 thầy liên hệ không được và không phù hợp với đối tượng học sinh và càng không phù hợp với người Việt ta.

Hình ảnh sóng vốn tượng trưng cho nỗi khát vọng tình yêu luôn bồi hồi trong ngực trẻ. Cho dù là thế hệ của Xuân Quỳnh hay thế hệ của lớp trẻ hiện tại thì tình yêu vẫn luôn đẹp và ai cũng có khát vọng tình yêu. Thầy chỉ cần giảng như vậy là được. Và thầy cũng nên lấy ví dụ về tình yêu của những con người trong chiến tranh, những người vợ chung thuỷ chờ chồng đi chiến đấu... Thời bình họ vẫn chung thuỷ dù cách xa nhau hoặc vì điều kiện nên không thể ở bên nhau.

Việc thầy lấy ví dụ về các mối tình 9 năm, 12 năm rồi chia tay là hoàn toàn không phù hợp khi giảng dạy cho các em học sinh. Nếu nói vậy học sinh sẽ nghĩ: Ôi ta chẳng cần chung thuỷ với ai! Lớn lên, các em sẽ hình thành tính cách không tốt trong tình yêu".

Theo cô V., thầy giáo Phạm Minh Nhật nên giảng là trong tình yêu cái quan trọng nhất phải là chung thuỷ. Nếu không có điều đó tình yêu sẽ chết và chẳng còn ý nghĩa. Còn dĩ nhiên vì lí do nào đó không đến được với nhau, không sống cùng nhau nữa là do 2 người đã không còn hợp nhau, không thể nhường nhịn và tiếp tục đi chung con đường.

"Thầy nói vậy là hơi cực đoan và chưa phù hợp với những điều tốt đẹp trong tình yêu của người Việt Nam và lạc đề so với ý của tác giả", cô V. nhận xét.

Về việc nhiều người cho rằng, bài giảng của thầy Nhật đã "hạ thấp bài thơ và có ý coi thường người phụ nữ khi họ không tìm được hạnh phúc nên phải tự lao ra đi tìm đàn ông", cô V tỏ ý đồng tình bởi: "Thầy nói chưa được rõ ý đồ của tác giả là người phụ nữ cũng nên chủ động trong tình yêu. Thầy dùng từ chưa được chuẩn".

Vụ thầy giáo dạy Văn gây tranh cãi khi giảng bài thơ Sóng, nhiều giáo viên bộ môn lên tiếng - Ảnh 4.

Sau khi bài giảng này được chia sẻ rộng rãi trên mạng, một số nhà văn cũng đã lên tiếng, bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Nhà văn Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng: "Chả trách gì học sinh chán học văn! Đại thảm họa của dạy văn. Thầy "vặt" các từ như vặt lông gà, lông vịt ấy. Sóng dữ dội. Sóng cồn cào. Sóng dịu êm. Sóng lặng lẽ. Sóng bồi hồi. Sóng da diết. Đặc biệt là sóng tinh tế cơ mà. Sóng đâu có thô tục thế? Sóng ơi là sóng ơi!".

Nhà phê bình văn học Hoàng Đăng Khoa cũng lên tiếng: "Khi giảng khổ hai của "Sóng", thầy huyên thuyên về lòng thủy chung của tình yêu, rồi đem mối tình sớm nở tối tàn của các ngôi sao giải trí ra để phủ nhận thì tôi cho rằng khả năng đọc hiểu văn bản của thầy này có vấn đề.

Ở khổ thơ này, nữ sĩ Xuân Quỳnh đưa ra hình ảnh so sánh để khẳng định, rằng khát vọng tình yêu là khát vọng ngàn đời của người trẻ (trẻ tuổi, trẻ lòng). Không liên quan gì đến lòng thủy chung, đến chuyện mối tình hưởng dương hay hưởng thọ ở đây cả" .

Làm thế nào để truyền tải đến cho học sinh những bài học đúng đắn nhất?

Theo cô H. hiện giờ học sinh nhiều tỉnh thành trên cả nước đang học tập qua sóng truyền hình nên việc chuẩn bị các bài giảng cần thực sự kỹ lưỡng. Cô H. cho rằng, trước khi phát sóng các giáo viên cần được tập huấn các phương pháp diễn thuyết, những ngôn từ thích hợp với sóng truyền hình.

Ngoài ra chuyên môn và bài giảng của giáo viên cũng phải được một Hội đồng chuyên gia thẩm định, đánh giá kỹ càng trước khi lựa chọn phát sóng cho học sinh. Ý kiến của cô H. được nhiều giáo viên bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ.

Theo Báo Dân sinh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt tạm giam đối tượng uy hiếp, ép buộc bồi thường sau tai nạn giao thông

Bắt tạm giam đối tượng uy hiếp, ép buộc bồi thường sau tai nạn giao thông

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, hai bên đã thỏa thuận xong nhưng Giang lại đến nhà anh H. đe dọa đòi thêm tiền bồi thường cho mẹ mình, ép viết giấy vay nợ hơn 7,6 triệu đồng.

Điều tra 2 thi thể trôi sông ở TP Thủ Đức, 1 người có hình xăm rồng kín lưng

Điều tra 2 thi thể trôi sông ở TP Thủ Đức, 1 người có hình xăm rồng kín lưng

Thời sự - 3 giờ trước

Trong cùng một ngày, người dân phát hiện 2 thi thể gồm 1 nam và 1 nữ trôi sông, đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức, TPHCM.

Mẹ của nữ sinh 14 tuổi Vĩnh Long chính thức gửi đơn tố cáo

Mẹ của nữ sinh 14 tuổi Vĩnh Long chính thức gửi đơn tố cáo

Pháp luật - 3 giờ trước

Gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân ở Vĩnh Long tố cáo các cán bộ Công an, VKSND ở địa phương vì cho rằng có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, không truy tố người có tội trong tiến trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Hà Nội: Rác thải tràn lan tại dự án đường Vũ Quỳnh nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng ở quận Nam Từ Liêm

Hà Nội: Rác thải tràn lan tại dự án đường Vũ Quỳnh nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng ở quận Nam Từ Liêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tuyến đường Vũ Quỳnh nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 2020. Sau gần 5 năm thi công, dự án này vẫn chưa được hoàn thành hết, trở thành điểm "nóng" đổ rác thải.

Ông nội ở Thái Bình tung bảng nội quy 'cứng như thép', lũ 'khối nghỉ hè' đọc xong chỉ biết lặng thinh

Ông nội ở Thái Bình tung bảng nội quy 'cứng như thép', lũ 'khối nghỉ hè' đọc xong chỉ biết lặng thinh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thay vì để lũ cháu xả trại như ong vỡ tổ mỗi kỳ nghỉ hè, một ông nội ở Thái Bình đã khiến cả mạng xã hội "ngả mũ" khi trình làng bảng nội quy chuẩn “quân đội nhân dân”. Vừa nghiêm như trại huấn luyện, lại vừa khiến dân tình cười ngặt nghẽo vì quá thật, quá đời và... quá đáng yêu!

Xe máy tông vào tường nhà dân khiến 2 sinh viên nước ngoài thương vong ở Cần Thơ

Xe máy tông vào tường nhà dân khiến 2 sinh viên nước ngoài thương vong ở Cần Thơ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe máy chở theo 2 người di chuyển với tốc độ cao, khi đến khu vực phường An Khánh, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) thì mất lái, lao vào tường nhà dân. Va chạm mạnh khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Tiền đổ về như thác từ giữa tháng 6 gọi tên các con giáp: Thân, Thìn, Tý, Dần, Ngọ

Tiền đổ về như thác từ giữa tháng 6 gọi tên các con giáp: Thân, Thìn, Tý, Dần, Ngọ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Được Thần Tài chiếu cố, từ giữa tháng 6, tài lộc của các con giáp Thân, Thìn, Tý, Dần, Ngọ tăng mạnh.

Thông tin ai cũng muốn biết: Hàng tá quyền lợi có thể được hưởng khi tham gia BHYT 5 năm liên tục từ ngày 1/7/2025

Thông tin ai cũng muốn biết: Hàng tá quyền lợi có thể được hưởng khi tham gia BHYT 5 năm liên tục từ ngày 1/7/2025

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế 2024, từ 1/7/2025, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được hưởng nhiều quyền lợi ưu việt. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Đình chỉ công tác coi thi của giáo viên phát ngôn: ‘Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê’

Đình chỉ công tác coi thi của giáo viên phát ngôn: ‘Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê’

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Trước phản ánh một giáo viên có lời lẽ thiếu tôn trọng thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Nam Đàn 2, huyện Nam Đàn (Nghệ An) trong kỳ thi vào lớp 10, sáng nay (4/6), Hội đồng thi đã đình chỉ giáo viên này và thay bằng người khác để tiếp tục coi thi.

Mạng xã hội đang 'rụng tim' vì loạt ảnh hoa bằng lăng tím phủ kín phố phường Hà Nội

Mạng xã hội đang 'rụng tim' vì loạt ảnh hoa bằng lăng tím phủ kín phố phường Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tháng 5, tháng 6, khi cái nắng đầu hè bắt đầu gay gắt, phố phường Hà Nội lại khoác lên mình sắc tím mộng mơ hoa bằng lăng. Màu hoa tím dưới nắng đầu mùa phủ khắp nhiều tuyến phố tạo nên vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng. Không rực rỡ như phượng đỏ, bằng lăng mang đến một vẻ đẹp trầm lặng, nhẹ nhàng mà dễ gợi cảm xúc cho những người đi ngang qua.

Top