Vụ thiếu nữ chết lõa thể: Nghi can là bác họ nạn nhân

| Pháp luật

GiadinhNet - Nghi can của vụ giết hại cháu A từng được gia đình nạn nhân cưu mang và còn là bác họ của cháu.

 
Sau cái chết của em Nguyễn Ngọc Thu A (SN 1996) tại nhà nghỉ Ngọc Linh (ngõ 208, phố Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội), nhiều người dân thôn Thần Chúc (Tiên Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) vẫn bàn tán không ngớt. Điều khiến họ bất ngờ hơn cả đó là nghi can của vụ giết hại cháu A từng được gia đình nạn nhân cưu mang và còn là bác họ của cháu.
 
Đau thương
 
Tại thôn Thần Chúc những ngày này, câu chuyện được người dân quan tâm nhất vẫn là vụ con gái anh Nguyễn Văn Ngọc (cháu Nguyễn Ngọc Thu A) bị sát hại tại Hà Nội. Khi cơ quan chức năng chưa phát hiện được hung thủ, người dân băn khoăn với hàng loạt câu hỏi: Hoàn cảnh nào khiến một thiếu nữ bị xâm hại trong nhà nghỉ? Oán thù nào khiến cô bé xinh xắn chết thảm thương như thế? Những giả thiết, những lời đồn đoán được đưa ra khiến sự việc được hình dung theo nhiều cách khác nhau, thông tin trở nên nhiễu loạn. Lúc nghi can lộ mặt, tất cả mọi người lại "sốc" nặng bởi kẻ đó là Nguyễn Khắc Chung, người từng được gia đình cháu A cưu mang, thậm chí còn là bác họ cháu.
 
Theo một số người dân sống tại thôn Thần Chúc, gia đình cháu A mới từ miền Nam về quê sinh sống, cũng không giao thiệp rộng với bà con chòm xóm.
 
Anh Nguyễn Văn Hùng, một người hàng xóm của nhà cháu A và ông Nguyễn Văn Lâm, trưởng thôn Thần Chúc cho biết, cháu A là con đầu của anh Nguyễn Văn Ngọc và chị Nguyễn Thị Hồng. Năm 1995, gia đình anh Ngọc vào miền Nam sinh sống, làm ăn. Khoảng đầu tháng 3/2010, gia đình anh Ngọc chuyển về quê. Hiện gia đình anh Ngọc có mở một xưởng may gia công.
 
Chính vì vậy mà anh Ngọc có thuê một số công nhân làm việc, trong số này có Nguyễn Khắc Chung (SN 1979, trú ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội). Trước khi đến làm công cho anh Ngọc, Chung cũng từng xuất hiện tại thôn Thần Chúc vài lần, không biết để làm gì. Chung là đối tượng trộm cắp, nghiện ma túy, từng bị Công an Hà Nội bắt giữ.
 
Bác Nguyễn Văn Toản (66 tuổi), ông trẻ của nạn nhân cho biết thêm, Chung còn là người có quan hệ họ hàng với cháu A. Mẹ đẻ của Chung là chị gái của mẹ anh Ngọc (bà nội cháu A). Vì vậy, dù biết Chung là kẻ trộm cắp, hút hít, nhưng vì tình máu mủ, ruột rà nên anh vẫn nhận Chung vào làm. Không ngờ hành động này đã gây ra bi kịch đau lòng.
 

Nơi xảy ra án mạng

 
Nghi can tự vẫn
 
Trước kia Chung đã có thời gian lang bạt tận Biên Hòa, lúc đó gia đình anh Ngọc đang sinh sống trong Nam cũng đã tận tình giúp đỡ Chung. Khi quyết định quay về Bắc Giang mở xưởng may, gia đình anh Ngọc cũng nói Chung về cùng bởi sợ nếu ở lại một mình nơi đất khách, Chung sẽ vất vả. Từ ngày về sinh sống cùng gia đình anh Ngọc, Chung luôn thể hiện là người chăm chỉ, hiền lành, ít nói, cả nhà ai cũng mừng. Anh Ngọc đã nghĩ đến việc tìm mối lấy vợ cho Chung, cắt cho một thửa đất nho nhỏ để Chung lập nghiệp.
 
Vào ngày 2/9, Chung ngỏ ý với anh Ngọc cho cháu A về Hà Nội chơi và xem bắn pháo hoa. Phần vì tin tưởng Chung là người nhà, phần vì muốn con được đi thăm họ hàng ở Hà Nội nên anh Ngọc đồng ý. Tuy vậy anh cũng yêu cầu Chung phải đưa A về nhà trong ngày để kịp đi học. Chung hứa sẽ làm như vậy.
 
Chiều tối hôm đó, Chung vẫn gọi điện về cho anh Ngọc với thái độ rất vui vẻ. Tới đêm, Chung lại gọi về lần nữa báo muộn không về kịp và xin phép ở lại đến ngày hôm sau. Qua ngày 3/9, đợi mãi không thấy Chung đưa cháu A về, gia đình anh Ngọc sốt ruột gọi điện thì không liên lạc được với Chung. Khi cả nhà lên Hà Nội tìm thì nghe tin dữ, cháu A bị sát hại, còn Chung biến mất. Tại hiện trường vụ án, qua khám nghiệm tử thi nạn nhân, cơ quan điều tra nhận định đây có thể là một vụ hiếp, giết.
 
Khi cơ quan công an thu thập được các thông tin cần thiết, ngay lập tức Chung được đưa vào diện nghi vấn số 1. Cơ quan điều tra Công an quận Long Biên cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành nhiều biện pháp để truy bắt đối tượng. Khi bóng dáng hung thủ vẫn nhạt nhòa thì có tin tại một nhà nghỉ thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), nhân viên phục vụ phát hiện một nam giới thuê phòng đã treo cổ tự vẫn. Qua công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra đã làm rõ, người đàn ông treo cổ tự tử đó chính là Nguyễn Khắc Chung, nghi can của vụ giết hại cháu A tại nhà nghỉ Ngọc Linh.
 
Vụ án vẫn chưa khép lại, nhưng kết cục thì thật buồn thảm.
 
Thanh Sơn
vietanh
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.