Vụ "thiếu nữ mất tích": Dọa "xử" cả ba mẹ vì nghiện keo chó
GiadinhNet - Ngô Thị Quỳnh N. 2 lần mất tích bí ẩn. Khi trở về, trong những cơn "phê" keo chó, N tố cáo bị anh ruột mình xâm hại tình dục.

Tiếp xúc với phóng viên GĐ&XH, Ngô Thị Quỳnh N nói: "Sau khi hít thứ keo này vào, cháu thành con người khác, đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn... Cháu không thể nhận biết những thành viên trong gia đình. Sau những lần phê keo cháu đã chửi bới ba, mẹ, thậm chí đòi giết luôn người đã sinh thành ra mình. Cháu hối hận lắm, nhưng không biết làm sao. Cứ đến giờ "nghiện" là cháu phải mua cho bằng được lọ keo đó...".
Tiếp xúc với bà Trâm, được biết: Sau khi bỏ nhà đi bụi trở về con gái bà bắt đầu sa đà vào trò chơi chết người này. "Đã nhiều lần tôi và chồng khuyên ngăn nhưng N vẫn tìm cách để mua keo chó. Tôi đã dán thông báo trước cổng là cấm sinh viên đang thuê trọ tại nhà không được cho N mượn tiền, phòng trường hợp nó mua keo đó để "hít". Nhưng không ngờ khi lên cơn nghiện, nó như con thiêu thân, đe dọa... giết nếu sinh viên nào không cho N mượn tiền để mua keo". Nhiều lần xin tiền không được, N đe dọa sẽ cho đàn anh, chị đến "xử" nếu bà Trâm không đưa tiền. Cứ đến "cữ" hay cuối tuần là N lại bỏ nhà đi tìm đến đám bạn để hít.
N bộc bạch, nhóm của N khoảng 10 người đa số là "teen girl", cứ cuối tuần hoặc có dịp là tụ tập lại với hàng chục hộp keo chó và "phê". "Cháu hít còn thua con nhỏ C, nếu một ngày cháu hít bốn hộp nhỏ thì nhỏ C hít gần gấp đôi. Nhiều bạn của cháu sau khi "nhiễm" thứ keo này đã vào nhà thương điên hết rồi". N cho biết thêm, sau khi bỏ nhà ra đi xuống Gia Lai, N mới tiếp xúc với keo chó. Vì ở TP.HCM thấy bạn hay "hít" nên N lấy ra thử và bị nghiền lúc nào không hay. Mỗi ngày như vậy N hít đến 4 hộp keo chó giá 15.000 đồng/hộp.
Theo tìm hiểu của phóng viên, cứ mỗi buổi chiều khi dạo qua công viên Lê Thị Riêng, khu vực bờ sông Thanh Đa... hàng chục "teen girl" cầm trên tay từng bịch ni-lon đựng hàng chục hộp keo chó quây quần bên nhau để "hít". Điều đáng nói là sau khi đưa vào người chất độc này, cả chàng và nàng đều trong tình trạng mất kiểm soát. C (15 tuổi, ngụ quận 1) cho hay: "Như con nhỏ H sau khi "phê" keo, nó lao luôn cả xe đạp xuống sông Thanh Đa, người ướt nhèm, may được người dân phát hiện cứu kịp thời".

N tâm sự, hít keo chó cũng như đi chơi vậy, có chung bạn tụ tập lại hít mới vui. Tiếp xúc với thiếu nữ này, nhìn cảnh hít keo tôi thật sự bàng hoàng. Những động tác và "kỹ thuật" của "con nghiện keo" rất chuyên nghiệp.
N cho biết, khu vực mà N và nhóm bạn thường tụ tập để "phê" là phía sau trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (quận 7). Cứ khoảng 18h đến 19h tối cuối tuần là cả đám tụ tập lại. Mỗi người đều mang theo một bọc ni-lon màu trắng để chiết những thứ keo này ra hít.
Ông Nguyễn Văn Trọng (ngụ Bình Thạnh) đã nhiều lần chứng kiến cảnh các thiếu nữ chừng 14 - 15 tuổi tụ tập xung quanh khu vực sông lô 1 (bán đảo Thanh Đa, quận Bình Thạnh) để hít keo chó cho biết: Khoảng giữa tháng 12/2010, ông thấy 2 cô gái khoảng 14 tuổi, mắt lờ đờ đạp xe đi trên đường rồi bỗng chốc lao xuống sông Sài Gòn. Vớt được các cháu lên hỏi ra mới biết các cháu mới hít keo chó xong. Hai em miệng lảm nhảm cho biết tên Bin và tên Liên. Hai thiếu nữ này đã bỏ học và thường tụ tập cùng bạn tại khu vực này để hít keo chó.
Một cán bộ Công an quận Tân Phú cho biết, thời gian qua công an quận cũng đã ghi nhận các nơi thanh thiếu niên tụ tập để hít keo chó. Tuy nhiên, do loại keo này không có trong danh mục ma túy cho nên không thể cấm người sử dụng được. Trước tình hình này cơ quan chức năng chỉ đề xuất lên Công an thành phố tuyên truyền tác hại của loại keo chó này để các gia đình quản lý chặt chẽ con em.