Vũ Văn Tiến làm quà 8/3 tặng mẹ
Lần gặp nhau gần nhất vào đầu tháng 3, Tiến lấy một con ngựa trắng anh ta làm bằng vải tặng mẹ nhân ngày 8/3.
Đi làm đến tận 12h trưa 8/3 mới về đến nhà, bà Vũ Thị Thi, mẹ Vũ Văn Tiến (một trong 3 thủ phạm gây ra vụ thảm sát tại Bình Phước) tỏ ra mệt mỏi vì công việc vất vả và một phần lo nghĩ đến đứa con tù tội.
Thời gian trong tù, Tiến tỉ mỉ làm một con ngựa màu trắng bằng vải. Lần gặp nhau gần nhất ngày 3/3, Tiến lấy vật này làm quà tặng mẹ cho ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Vì nhà nghèo, Vũ Văn Tiến sớm nghỉ học và làm nhiều nghề để mưu sinh. Tuy nhiên, ở nhà Tiến vẫn là đứa con hiền lành, ngoan ngoãn, không quậy phá gì. Đùng một cái, mọi chuyện xảy ra, bà Thi vô cùng bàng hoàng khi biết con trai mình là thủ phạm gây ra vụ thảm sát rồi bị kết án tử hình.
Từ ngày Tiến bị bắt, không lúc nào bà Thi ngưng nghĩ đến con. Cứ đêm xuống, bà Thi lại đưa những món quà con làm trong tù ra nhìn rồi nước mắt lăn dài trên má.
"Nó là đứa con tôi thương nhất. Biết tôi thích ăn bắp, chiều nào đi làm về nó cũng mua cho mẹ", bà Thi thở dài.
Người phụ nữ này cũng không ngừng day dứt, ân hận. "Xảy ra chuyện ngày hôm nay lỗi rất lớn là của tôi. Nếu gia đình khá giả hơn, cho nó ăn học tử tế thì mọi chuyện đã không xảy ra. Nếu tôi dạy dỗ tốt hơn thì có lẽ nó đã không gây ra tội ác tày đình này", bà nói.
Tuy nhiên, dù Tiến đã gây ra trọng tội và lĩnh mức án cao nhất, nhưng là một người mẹ, bà Thi vẫn hy vọng mong manh con trai mình có thể được thoát án tử hình. "Nếu được như thế, tôi sẽ quy y cửa phật, cầu mong cho linh hồn 6 nạn nhân được siêu độ", bà Thi chia sẻ trong nước mắt.
Người mẹ cho biết hiện giờ chỉ biết gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân và gia đình họ. Nhiều lần, bà muốn đến tận nhà nói chuyện, xin lỗi và mong họ thứ tha cho những gì con bà đã gây ra.
"Nhưng luật sư và các cơ quan chức năng can ngăn, nói chưa đến thời điểm nên tôi dừng lại. Tiến là con tôi, bị tử hình đã đau đớn thế nào, trong khi đó gia đình họ mất đi 6 người thân, nỗi đau còn lớn hơn nhiều lần".
Theo Zing.vn