Vụ xác chết dưới ruộng lúa: Do mâu thuẫn tình ái

| Pháp luật

GiadinhNet - Sự việc vỡ lở, chị Bích đã thú nhận hết tội lỗi với chồng mình và xin tha thứ.

 
Ngày 17/10, Công an huyện Quốc Oai phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội đã làm rõ hung thủ giết anh Lê Văn Hùng (SN 1985, trú tại huyện Nông Cống, Thanh Hoá). Nguyên nhân vụ án được xác định là do mâu thuẫn trong quan hệ tình ái giữa nạn nhân và vợ hung thủ.
 
Xác chết giữa cánh đồng
 
Khoảng 7h, ngày 16/10, anh Nguyễn Văn Minh (trú tại thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất) trên đường lùa vịt ra đồng, khi qua bờ mương cánh đồng thôn Ngọc Than (xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai phát hiện chiếc xe máy BKS 36H6-7400 nằm trên bờ mương. Lại gần, anh Minh hốt hoảng khi phát hiện một nam thanh niên nằm ngửa bất động.
 
Nhanh chóng cơ quan Công an có mặt và phong toả hiện trường. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân bị nhiều vết chém vào vùng vai, cổ, cánh tay... dẫn đến tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Hùng (SN 1985, trú tại Thanh Hoá)- công nhân làm việc tại một công ty xây dựng trên địa bàn huyện Quốc Oai. Địa điểm xảy ra vụ án mạng cách công trình xây dựng nơi anh Hùng làm việc khoảng 500m.
 
Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường, cơ quan công an nhận định, nhiều khả năng đối tượng gây án có quen biết với nạn nhân. Qua công tác sàng lọc, các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra đã khoanh vùng được một số đối tượng trong diện nghi vấn. Tiếp tục thu thập tài liệu, cơ quan công an thấy nổi lên vợ chồng Đặng Tiến Thân (SN 1980) và Lê Thị Ngọc Bích (SN 1984), cùng trú tại thôn Ngọc Than. Lập tức, vợ chồng Thân, Bích được cơ quan điều tra triệu tập. Sau nhiều giờ đồng hồ quanh co chối tội, đến 9h ngày 17/10, Đặng Tiến Thân đã khai nhận toàn bộ hành vi ra tay sát hại anh Hùng.
 

Đối tượng Thân tại CQĐT và con dao gây án.

 
Hung thủ nhận tội
 
Theo lời khai của đối tượng Thân, anh Hùng làm việc tại công trình xây dựng gần quán nước của vợ chồng Thân từ năm 2009. Những lúc nghỉ ngơi, anh Hùng hay ra quán của vợ chồng Thân uống nước. Thấy anh Hùng thật thà, nói năng lễ phép nên vợ chồng Thân rất quý mến và coi như người thân trong nhà.
 
Gần đây, Hùng thi đỗ và theo học hệ tại chức một trường Đại học trên địa bàn quận Cầu Giấy và thường than phiền thiếu tiền đóng học, vợ chồng Thân đều cho anh Hùng vay. Khoảng đầu tháng 9/2010, Thân có việc phải đi Lào Cai dài ngày, trong thời gian đó, anh Hùng và Bích (vợ Thân) ở nhà nảy sinh tình cảm. Ngày 5/10, Thân từ Lào Cai về tình cờ phát hiện anh Hùng nhắn tin yêu đương qua điện thoại với vợ mình. Sự việc vỡ lở, chị Bích đã thú nhận hết tội lỗi với chồng mình và xin tha thứ.
 
Để sự việc êm thấm và giữ hạnh phúc gia đình, Thân nhiều lần dùng điện thoại của vợ nhắn tin cho anh Hùng đề nghị chấm dứt quan hệ và không gặp nhau nữa. Ngày 15/10, Hùng nhắn tin cho Bích đòi gặp, đồng thời đe doạ, nếu không gặp sẽ kể toàn bộ chuyện cho chồng chị nghe. Biết chuyện, Thân dùng điện thoại của vợ nhắn tin lại cho anh Hùng hẹn 19h30 cùng ngày gặp nhau tại cánh đồng thôn Ngọc Than. Trước khi đi, Thân đem theo một dao dài khoảng 80cm.
 
Đến giờ hẹn, Thân ép vợ mình cùng đi rồi để chị Bích ngồi một mình tại điểm hẹn. Khi thấy anh Hùng đi xe máy tới, Thân bất ngờ từ chỗ nấp lao lên dùng dao chém xối xả vào vai, cổ nạn nhân. Vết dao ác hiểm chém vào vùng cổ đã khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thân cùng vợ về nhà tắm giặt, thay quần áo coi như không có chuyện gì xảy ra.
 
Khi xác nạn nhân bị người dân phát hiện, Thân đã đem chiếc dao dài 80cm phi tang xuống một ao gần nhà. Mặc dù được triệu tập lên cơ quan điều tra từ đêm 16/10, nhưng Thân không chịu khai nhận. Đến ngày 17/10, sau một thời gian được cán bộ điều tra động viên, thuyết phục, cùng với những chứng cứ không thể chối cãi, Thân mới thừa nhận hành vi giết chết anh Hùng. Quá trình khám xét nơi ở của Thân, cơ quan điều tra thu giữ được bộ quần áo đối tượng mặc khi gây án.
 
Được biết, vợ chồng Thân - Bích có với nhau hai mặt con. Bố đẻ Thân đã bỏ rơi mẹ con anh ta từ lâu nay. 5 miệng ăn trong nhà trông cả ở một quán nước nhỏ ven đường. Cách đây 2 năm, Thân gặp phải tai nạn nổ bình gas khiến anh ta hỏng một mắt, mắt còn lại thị lực đến nay cũng suy giảm, hoàn cảnh gia đình khá éo le.
 
Thanh Sơn
vietanh
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.