Vụ xác chết mất đầu: Nghi án vụ thanh toán kiểu "xã hội đen"

| Pháp luật

GiadinhNet - Vị trí phát hiện chiếc đầu này cách nơi phát hiện xác chết mất đầu khoảng trên dưới 100km.

 
Một xác chết là nam giới, không có tay chân, không đầu vừa được phát hiện khi trôi dạt vào bờ sông Hồng thuộc địa phận xã Phương Độ, Phúc Thọ. Còn tại Hạ Hòa, Phú Thọ, người dân đã tìm thấy một chiếc đầu người trên bãi cát…
 

Bờ sông Hồng - nơi phát hiện xác chết không đầu. Ảnh: T.K

 
Đầu và xác có phải của một người?
 
Ngày 16/9, người dân tại cụm 2, xã Phương Độ, Phúc Thọ (Hà Nội) đã hết sức bàng hoàng khi phát hiện một xác người trương phình trôi dạt vào bờ sông Hồng. Xác chết bị chặt mất đầu, tay chân, mặc quần đùi, cởi trần. Qua "bộ phận" còn lại trên cơ thể, người dân nhận thấy đây là một nam giới. Vụ việc đã được người dân trình báo với cơ quan công an, ngay sau đó chính quyền địa phương đã có mặt. Khi cơ quan công an còn đang định hướng tìm các phần cơ thể đã bị mất của xác chết thì tại xã Vụ Cầu, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ, người dân vô tình đã phát hiện ra một chiếc đầu người. Vị trí phát hiện chiếc đầu này cách nơi phát hiện xác chết mất đầu khoảng trên dưới 100km, tính xuôi theo dòng chảy của sông Hồng.
 
Anh Nguyễn Tiến Nghị (SN 1982, trú tại xã Vụ Cầu, Hạ Hòa, Phú Thọ) khi tiếp xúc với phóng viên cho biết ngày 13/9, khi đi vớt củi trên sông Hồng anh đã nhìn thấy một xác chết không có áo. Xác chết này nằm sấp. Lúc đó anh sợ nên không lại gần vớt xác lên và cũng không kể lại với mọi người.
 
Tiếp đó, ngày 16/9 anh Nghị lại bơi thuyền ra sông vớt củi trôi từ thượng nguồn về. Đang vớt củi, bất giác anh Nghị nhìn về bãi giữa sông Hồng nơi người dân địa phương trồng mía và bắt gặp một vật thể nằm trên bãi cát, giống đầu người đang nhìn mình.
 
Lúc đó trống ngực anh Nghị đập thình thịch. Sau khi trấn tĩnh và lấy hết can đảm, anh Nghị bơi thuyền về phía vật thể có hình thù "kì dị" kia. Càng đến gần trống ngực anh Nghị càng đập mạnh hơn vì lúc này trước mắt anh là một chiếc đầu người. Theo anh Nghị kể lại thì chiếc đầu này có tóc cắt ngắn, lưỡi lè ra khỏi miệng. Xung quanh chiếc đầu không tìm thấy bộ phận thi thể nào khác.
 
Danh tính nạn nhân vẫn là ẩn số
 
Sau khi nhận được trình báo, chính quyền xã Vụ Cầu đã cho chôn cất chiếc đầu này. Hiện lực lượng chức năng cũng đang tiến hành công tác xác định về mặt khoa học xem phần đầu phát hiện ở Phú Thọ và phần xác phát hiện tại Hà Nội có phải của một người hay không.
 
Thông tin ngày 20/9 phóng viên nhận được thì hiện nay cơ quan chức năng vẫn đang khoanh vùng hiện trường xảy ra vụ án. Nhiều nhận định nghiêng về khả năng vụ án xảy ra ở khu vực Phú Thọ hoặc Yên Bái (huyện Hạ Hòa nơi phát hiện ra chiếc đầu là địa bàn giáp ranh với tỉnh Yên Bái).
 
Cũng có nhiều ý kiến cho rằng khả năng đây là một vụ thanh toán theo kiểu xã hội đen, nạn nhân bị chặt mất một số phần quan trọng của cơ thể để cơ quan điều tra khó xác định được danh tính nạn nhân.
 
Ngoài ra, cho đến nay phần tay, chân của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Theo những người có kinh nghiệm ở những vụ việc tương tự, rất có thể, tay, chân của nạn nhân đã bị bùn, cát vùi lấp.
 
H.Thiều - N.Tam
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.