Vừa đăng ký kết hôn với chồng gia thế, tôi đã muốn hủy hôn sau lời tiết lộ rất sốc của chị họ

| Tâm sự

GĐXH - Đang mơ về đám cưới trong mơ, tôi sụp đổ muốn ly hôn sau lời tiết lộ bí mật của chị họ về chồng của em.

Đón mẹ chồng lên phụng dưỡng, sau vài tháng tôi lại muốn đưa ngay bà vềĐón mẹ chồng lên phụng dưỡng, sau vài tháng tôi lại muốn đưa ngay bà về

GĐXH - Chỉ vài tháng ở cùng mẹ chồng, tôi khổ sở nhận ra sai lầm và chỉ mong bà về lại nhà.

Tôi và chồng quen nhau qua mạng xã hội, suốt mấy tháng trời nhắn tin qua lại với những lời chúc, lời thăm ngày một thân thiện. Anh chủ động hẹn gặp tôi ở quán cà phê, đắn đo lắm tôi mới nhận lời. Cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy tôi thấy choáng ngợp thực sự bởi vẻ đẹp trai, nam tính, ga lăng và một lý lịch trích ngang giới thiệu dù ngắn cũng đủ ấn tượng bởi công việc của anh ấy. Nói năng ý nhị, pha chút hài hước rất có duyên nữa…

Nhận lời yêu anh sau đó 1 tháng, cũng có nhiều băn khoăn, nhưng mỗi khi gặp nhau thì tình cảm ngày một nhiều hơn. Chuyện tình cảm của tôi rất thuận lợi, diễn ra trong êm thấm sau khi cả hai thực sự muốn chung sống với nhau sau hơn 6 tháng yêu đương. Anh ấy là con nhà khá giả làm ăn giỏi, gia đình bề thế. Bản thân anh ấy cũng là dân kinh doanh, bước vào độ tuổi 30 đã có nhà lầu, xe hơi tiền tỷ, có nhiều tiền gửi ngân hàng.

Hai bên gia đình cũng ra sức vun vén, nên từ khi quyết định muốn chung sống dài lâu với nhau, chúng tôi đã coi nhau như là vợ chồng. Dự định hôn nhân của hai chúng tôi cũng sẽ diễn ra sau vài tháng tới. Tôi là người có nhan sắc, tôi không quá chú ý đến sự giầu có của nhà chồng, cái tôi chấp nhận lâu dài với anh ấy đó là sự chững chạc nhiều kinh nghiệm trong làm ăn.

Có người chồng làm ăn tốt thì đương nhiên cuộc sống của tôi và các con sau này vì thế mà ổn định, có nền tảng vững chắc. Chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn, hai bên gia đình cũng coi nhau như là thông gia của nhau hàng ngày gọi điện hỏi han, mong về một đám cưới. Gia đình nhà tôi cũng mở tiệc để ăn mừng, họ hàng thân thiết tấp nập đến chúc mừng.

Vừa đăng ký kết hôn với chồng gia thế, tôi đã muốn hủy hôn sau lời tiết lộ rất sốc của chị họ- Ảnh 2.

Đau khổ khi phát hiện ra sự thật về chồng sắp cưới. Ảnh minh họa

Thế nhưng, giữa lúc cuộc liên hoan vui vẻ, chị họ của tôi cũng vài năm nay chưa gặp. Những tưởng chị ấy chúc mừng, tặng quà riêng cho tôi. Nào ngờ khi có hai chị em trong phòng, chị ấy bật khóc nức nở, tiết lộ: "Sao cuộc đời lại đầy đọa chị em mình thế này? Chồng sắp cưới của em chính là người yêu cũ của chị. Anh ta chỉ được vẻ hào hoa, bề nổi là con nhà có tiền. Nhưng thực tế là kẻ lăng nhăng, cờ bạc và rất lạnh lùng. Anh ta yêu em cũng chỉ vì nhắm vào tài sản của bố mẹ em thôi. Chứ lúc nào cũng cặp kè với vài người trẻ đẹp".

Tôi nghe chị họ nói xong mà sốc, những bí mật của chồng sắp cưới của tôi đã bị phơi bày. Giữa lúc tôi hạnh phúc, chờ đón về một cuộc sống hôn nhân trong mơ lại là lúc tôi hụt hẫng, suy sụp. Giữa chị họ thân thiết và chồng sắp cưới, dĩ nhiên là tôi tin chị ấy rồi. Làm sao chị ấy có thể bịa ra chuyện động trời như thế để phá hoại hạnh phúc của em mình được.

Sau hôm đó, tôi bắt đầu để ý và quả nhiên, chồng sắp cưới của tôi không hề hoàn hảo, tuyệt vời như tôi từng thấy. Anh ta hay giao du với các thành phần xấu, chơi bời và lăng nhăng. Vỏ bọc làm ăn giỏi cũng chỉ là hình thức, giả tạo, anh ta vay mượn khắp nơi, nhiều nhất là từ bố mẹ anh ấy. Tôi quá buồn trước con người thật của chồng sắp cưới, giờ anh ta đã là chồng của của tôi về mặt pháp lý.

Cả tuần nay tôi tìm cách tránh mặt anh ấy, tôi tự nhốt mình trong phòng, nằm khóc và lo sợ về tương lai của mình nếu kết hôn với con người như vậy. Bây giờ tôi rất suy sụp, chưa biết phải làm sao vì sợ bố mẹ biết sẽ buồn. Tôi có nên ly hôn không khi mà đám cưới còn chưa diễn ra? Hay là chấp nhận mọi thứ an bài để đẹp lòng gia đình hai bên? Hãy cho tôi lời khuyên!

Về thăm mẹ chồng cũ, tôi giật mình khi thấy một vật trong phòng và mong được quay lại với chồng cũVề thăm mẹ chồng cũ, tôi giật mình khi thấy một vật trong phòng và mong được quay lại với chồng cũ

GĐXH - Lần về thăm lại nhà chồng cũ, tôi đã hiểu ra sự thật về ly hôn và mong được quay lại với chồng cũ.

Luôn tin tưởng về chồng, tôi sụp đổ khi biết 2 năm qua anh ta đã lén lút làm gìLuôn tin tưởng về chồng, tôi sụp đổ khi biết 2 năm qua anh ta đã lén lút làm gì

GĐXH - Suốt 2 năm qua tôi thấy chồng có nhiều khác lạ, nhưng không thể ngờ rằng anh ta lại phản bội vợ con khi đang hạnh phúc.

Đi làm về muộn, con dâu bị mẹ chồng họp gia đình gấp để tuyên bố một điều đáng sợĐi làm về muộn, con dâu bị mẹ chồng họp gia đình gấp để tuyên bố một điều đáng sợ

GĐXH - Chỉ vì công ty có việc phải ở lại làm thêm mà tôi bị mẹ chồng hắt hủi, tuyên bố một điều đáng sợ.


Lienhoa@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.