Vừa thấy con dẫn bạn trai về nhà lần đầu, mẹ hỏi một câu khiến tôi khóc hết nước mắt

| Tâm sự

GiadinhNet - Bố mẹ tôi trước giờ luôn thương và tôn trọng quyết định của con gái. Lần này tôi cứ nghĩ họ sẽ đồng ý chuyện kết hôn của tôi miễn sao là tôi hạnh phúc. Vậy mà khi dẫn bạn trai về nhà, vừa nhìn thấy, mẹ liền hỏi một câu khiến tôi khóc hết nước mắt.

Khốn khổ vì mẹ chồng thường xuyên lên facebook kể xấu con dâuKhốn khổ vì mẹ chồng thường xuyên lên facebook kể xấu con dâu

GiadinhNet – Tôi nghĩ là mẹ chồng sẽ bỏ ý nghĩ xấu về mình, thậm chí phải xin lỗi khi đã hiểu nhầm tôi, nào ngờ bà lại lên facebook để bóc phốt tôi.

Cùng tuổi tôi, các bạn đều lập gia đình sớm, thế nhưng tôi vì mải học mà đến khi ra trường đi làm được 2 năm vẫn chưa có người yêu. Bố mẹ tôi sốt ruột khi tôi chẳng bao giờ dẫn bạn trai về nhà. Bố mẹ tôi trước giờ luôn thương và tôn trọng quyết định của con gái. Lần này tôi cứ nghĩ họ sẽ đồng ý chuyện kết hôn của tôi miễn sao là tôi hạnh phúc. Vậy mà khi dẫn bạn trai về nhà, vừa nhìn thấy, mẹ liền hỏi một câu khiến tôi khóc hết nước mắt.

Người yêu hiện tại của tôi là một người đàn ông lớn hơn mình 20 tuổi, đang là giám đốc chi nhánh cho một công ty của nước ngoài. Anh ấy cũng giống tôi thuộc diện "ế nhờ thực lực" bởi vì mải phấn đấu cho sự nghiệp mà không để ý tới chuyện gia đình. Chúng tôi quen rồi yêu nhau nhờ lần hợp tác giữa hai công ty. Trong những lần hai bên gặp mặt, tôi thường có mặt.

Sau một thời gian qua lại trao đổi công việc, anh đã chủ động kết nối với tôi. Dù biết anh nhiều tuổi hơn tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn đồng ý vì thực tế tôi cũng đã từng gặp rất nhiều cặp đôi chênh lệch nhau khá nhiều tuổi. Ở bên anh, tôi thấy mình được yêu thương, che chở rất nhiều. Cả hai chúng tôi đều xác định chuyện tình cảm này và quyết định về ra mắt đôi bên để xin được cưới.

Dẫn bạn trai về ra mắt, vừa thấy người yêu của con mẹ hỏi một câu khiến tôi khóc hết nước mắt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi đã nghĩ bố mẹ tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm bởi con gái cuối cùng cũng đã có người yêu và quyết định lập gia đình. Chủ nhật tuần trước, tôi dẫn bạn trai về ra mắt gia đình.Tôi chắc chắn bố mẹ tôi sẽ đồng ý ngay lập tức. Thế mà không ngờ vừa thấy bạn trai tôi, mẹ tôi đã giận đến đỏ mặt.

Khi tôi vừa cất lời giới thiệu, mẹ đã hỏi một câu mà khiến tôi sốc nặng: "Nhà có thiếu tiền hay sao mà con phải yêu một người gấp đôi tuổi con thế này chứ". Nghe câu nói của mẹ tôi, bạn trai tôi sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ. Mặc cho tôi phân bua, nói rằng chúng tôi yêu nhau thật lòng, tuổi tác không quan trọng, hơn nữa anh ấy cũng là người có sự nghiệp ổn định, chưa từng kết hôn, mẹ tôi vẫn nhất quyết không đồng ý.

Mặc cho chúng tôi ở nhà, mẹ tôi ngay sau đó đã bỏ sang nhà hàng xóm. Bố tôi vì lịch sự ông vẫn tiếp đón và uống vài cốc bia với bạn trai của con gái. Thế nhưng, ông cũng nói thẳng trong bữa ăn là không chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi. Bố tôi nói, ông không muốn con rể của mình lại ngang hàng bạn bè khi bố tôi chỉ hơn 3 tuổi, còn mẹ tôi chênh anh ấy có 1 tuổi. Có người con rể như vậy, họ khó nói chuyện và mong anh suy nghĩ dừng tiến đến với tôi để cả hai sau không phải khổ.

Tôi đã nhất quyết phản đối lời bố nói vì thời gian bên anh, tôi thấy anh là người đàn ông rất tốt. Nếu chỉ vì chuyện tuổi tác mà bắt chúng tôi phải xa nhau thì thật không đáng. Tiễn bạn trai về, anh ngậm ngùi nói với tôi có lẽ sẽ phải dừng lại vì không muốn tôi phải khó xử. Tôi đau đớn, chất vấn bố mẹ nhưng bố mẹ tôi vẫn kiên quyết không chấp nhận con rể quá lớn tuổi. Họ nói việc làm này đều là vì tương lai của tôi.

Suốt một tuần nay, chúng tôi chạm mặt nhau mà không dám đối diện trực tiếp. Bạn trai tôi cũng thấy gầy hơn trước. Anh bảo vì câu nói của mẹ tôi và sự phản đối của gia đình đã khiến anh suy nghĩ nhiều. Còn tôi khóc suốt tuần nay vì không biết phải làm sao để bố mẹ chấp nhận chuyện tình yêu của mình nữa. Tôi có nên nghe lời bố mẹ không?

Chồng và chị dâu thường xuyên thậm thụt, tôi uất nghẹn khi bất ngờ khi đọc được tin nhắn giữa họChồng và chị dâu thường xuyên thậm thụt, tôi uất nghẹn khi bất ngờ khi đọc được tin nhắn giữa họ

GiadinhNet – Gần đây tôi mới phát hiện được một chuyện động trời khi mà chồng và chị dâu thường xuyên thậm thụt trò chuyện với nhau. Tôi uất nghẹn khi bất ngờ khi đọc được tin nhắn giữa họ.

Minh Minh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.