Nỗi đau chồng chất của bé gái phải làm mẹ tuổi 13 vì bị “yêu râu xanh” làm hại
Pháp luậtGiadinhNet - Ngược dòng ký ức, chị Hương (mẹ bé Nga) cho biết: Từ khi sinh ra, Nga đã phải chịu nhiều tủi cực.
GĐXH - Tự bào chế thân, lá cây không rõ nguồn gốc thành dạng bột, cao rồi quảng cáo là “thuốc nam gia truyền” chữa khối u, nhóm đối tượng đã khiến nhiều người tin tưởng mua sản phẩm.
GiadinhNet - Ngược dòng ký ức, chị Hương (mẹ bé Nga) cho biết: Từ khi sinh ra, Nga đã phải chịu nhiều tủi cực.
GiadinhNet- Non trẻ, thiếu sự từng trải, sự hiểu biết pháp luật mà trong phút nóng giận thiếu suy nghĩ đã đẩy những con người, những số phận này vào vòng tù tội mặc dù hành vi mà họ gây ra chỉ khiến người thi hành công vụ (CSGT) chỉ bị xước tí da, hoặc không hề hấn gì. Nhưng cuộc đời của họ đã phải mang tì vết và có thể cũng là dấu chấm hết cho cơ hội sau này.
GiadinhNet - Cùng quẫn, bế tắc, không tìm ra lối thoát, những người đàn bà tội nghiệp bỗng phản kháng trong sự cùng quẫn. Đó là trường hợp của Trường Thị Bài nhỡ tay giết chồng vừa xảy ra thời gian gần đây; của Lê Thị Thuận giết chết người tình đồng tính rồi tự sát do ghen tuông mù quáng; rồi đến người đàn bà tiếc tiền trả nợ đã đẩy chồng mình đến chỗ chết…
GiadinhNet - Trở về nhà sau thời gian khăn gói ra đi vì không chịu nổi người chồng vũ phu, lăng nhăng, bà Phan Thị Bé (63 tuổi, vợ ông Rô, cũng là mẹ ruột của Phương) chỉ còn biết kêu trời trước bi kịch gia đình quá lớn. Khi về nhà nạn nhân, cũng là nhà hung thủ, PV báo GĐ&XH Cuối tuần có cuộc trò chuyện với người phụ nữ bất hạnh này.
GiadinhNet - Hẻm số 6, đường Bùi Thị Xuân (phường 2, Q.Tân Bình, TP. HCM) từng là nỗi ám ảnh một thời của các cơ quan chức năng với các tệ nạn xã hội vô cùng nhức nhối.
Linh tính mách bảo, chị Thủy ra nhà vệ sinh tìm con và chết lặng khi thấy gã thanh niên đang hiếp dâm cô con gái 8 tuổi của mình.
GiadinhNet - Từ ngày vợ bỏ đi, cuộc sống của Nguyễn Văn Trung (49 tuổi, ngụ thôn Vinh Đông, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) càng trở nên bệ rạc.
Những ngày qua, kẻ biến thái chuyên dùng vật nhọn đâm vào “vùng kín” phụ nữ ở TP. Huế (TT- Huế) lại xuất hiện, tiếp tục gieo nỗi hoang mang cho chị em. Đến nay, hành tung của đối tượng này vẫn còn là dấu hỏi lớn đối với cơ quan chức năng.
GiadinhNet - Tận mắt chứng kiến cảnh cha hắt hủi, hành hạ mẹ rồi dẫn người đàn bà khác về ăn nằm ngay trong nhà, Phương sinh lòng căm hận.
GiadinhNet – Trong giờ giải lao 15 phút, em Lê Anh Tú, học sinh lớp 8G, trường THCS Minh Khai, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa đã dùng dao nhọn đâm thủng bụng bạn học cùng lớp là em Tào Quang Anh.
Vì quen biết hung thủ trước đó, nên khi được mời ngồi cùng xe máy chị Nguyễn thị M (SN 1989) đã ngoan ngoãn nghe lời, nào ngờ bị Thủy chở đến một nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi hiếp dâm.
GiadinhNet - Chiếc xe ô tô 16 chỗ bất ngờ lùi sâu vào bên trong hiệu vàng Ngọc Bốn. Bốn đối tượng tay cầm vũ khí lao vào uy hiếp chủ nhà, đập vỡ cửa kính lấy đi hàng chục cây vàng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng rồi lên xe bỏ trốn. Vụ cướp diễn ra vỏn vẹn trong vài phút, các đối tượng cố xóa các dấu vết nhằm đánh lạc hướng truy bắt của cơ quan chức năng.
Thiếu nợ không trả, ngược lại con nợ còn thách thức chủ nợ chặt đầu trừ nợ. Đang nhậu lại nghe thách thức, chủ nợ đã xuống bếp xách dao chặt đầu con nợ.
GiadinhNet - Trong vòng 40 ngày, Nguyễn Hoài Nam đã sát hại 3 người đàn ông lương thiện để cướp tài sản. Do hiện trường chủ yếu là các địa điểm vắng vẻ, không có nhân chứng nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Những cái chết bí ẩn liên tục xảy ra gây hoang mang trong dư luận đã thôi thúc cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng phá án. Bởi lẽ, nếu không bắt giữ được hung thủ thì danh sách nạn nhân sẽ còn nối dài.
GiadinhNet - Ngày 29/10, Tòa án Nhân dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã mở phiên sơ thẩm xét xử công khai 10 bị cáo (đều trú tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà) gồm: Trương Văn Gia (SN 1997), Trương Quân (SN 1981), Đoàn Văn Anh (SN 1995), Hồ Sỹ Hoàng (SN 1994), Dương Đình Quốc (SN 1997), Bùi Cao Quý (SN 1991), Bùi Công Quyết (SN 1993), Dương Đình Việt (SN 1995), Bùi Đức Hiển (SN 1997), Bùi Công Đô (SN 1995) về tội "Hủy hoại tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản".
Với mác Giám đốc trẻ, Trần Sỹ Nghiên tỏ ra mình là người chịu chơi chuyên tới nhà hàng sang trọng cùng các cô gái trẻ. Sau những bữa cơm thịnh soạn, Nghiên gạ các cô gái vào nhà nghỉ và lấy sạch tài sản của họ.
Dù chưa ly hôn, nhưng người đàn bà ấy đã chung sống cùng người đàn ông khác. Bi kịch của cuộc tình vụng trộm ấy là người tình trở thành kẻ giết người, chồng mình tàn phế còn người bạn của chồng thì bị giết chết.
GiadinhNet- Trong thời gian đợi ly hôn chính thức của tòa án, chị Dung đã rủ người tình mới về quê chơi thì bị chồng kéo đến đánh ghen.
Trong một lần đi siêu thị BigC, Huyền thấy không có ai chú ý nên đã nảy sinh ý định trộm cắp dầu ăn ở trong siêu thị. Thấy không có người quản lý, Huyền nhanh chóng dấu 7 chai dầu ăn trong cạp quần và trong vạt áo. Ả ngụy trang bằng cách mua sữa và lê để quả mắt nhân viên thu ngân nhưng đã không qua được lực lượng bảo vệ BigC.
Sau khi chén chú chén anh với nhau, Nguyễn Chí Cường (SN 1976, ngụ huyện Ô Môn, TP.Cần Thơ) bỗng hỏi Hồ Minh Thừa (SN 1993, ngũ xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về “con nhỏ mặc áo đỏ ở nhà mày hôm trước”. Dù chiến hữu nói đó là vợ mình nhưng Cường vẫn nửa đùa nửa thật: “Vợ mày dễ cưng quá, bữa nào cho tao hôn một cái”...
Sau khi giết người tình đồng tính do ghen tuông, Thuận viết thư tuyệt mệnh thú tội rồi uống thuốc sâu tự tử nhưng không chết.
GiadinhNet - Sau khi cướp đi 30 cây vàng, cùng nhiều đồ trang sức có giá trị, nhóm đối tượng đã chạy xe về nhà bà nội của Phạm Xuân Hảo để ẩn náu.
GiadinhNet- Sáng ngày 29/10, TAND tối cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án giết người đối với Trương Thị Bài (SN 1960, trú tại xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn).
Có gia đình, kẻ gian còn ung dung lấy hoa quả, đồ lễ trên ban thờ xuống ăn uống no nê đợi đến khi vắng vẻ lục lọi tìm tài sản có giá trị lấy cắp…
Trên đường đi xem xiếc chị Nguyễn Thị Mận ( SN 1989, trú tại xóm Cây Thổ, xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã bị một đối tượng quen biết dụ lên xe và đưa đi hiếp dâm tập thể.
GiadinhNet- Do thiếu tiền ăn chơi nên các đối tượng đã bàn nhau, lên kế hoạch cướp tiệm vàng.
GiadinhNet - Sau khi Cơ quan điều tra của Bộ Công an vào cuộc đã phát hiện ông Hà Văn Thắm không tự khắc phục được sai lầm của mình.
GiadinhNet- Đứng trước vàng móng ngựa, nghịch tử nhẫn tâm đánh chết mẹ đẻ chỉ vì không nấu cơm mong muốn được giảm án, sớm trở về làm lại cuộc đời, nhưng lại không đưa ra được tình tiết mới để giảm nhẹ hình phạt.