Sinh nhật đặc biệt tại khu cách ly "hạnh phúc" ở tâm dịch Hải Dương

| Xã hội

GiadinhNet - Chị Luyện Thị Kim Phượng là giáo viên trường Tiểu học TT Lai Cách tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Sinh nhật 39 tuổi là sinh nhật đặc biệt nhất trong đời chị khi được cùng chúc mừng của phụ huynh, học sinh cách ly tại khu cách ly thuộc điểm trường mà mình gắn bó.

Sinh nhật đặc biệt tại khu cách ly hạnh  phúc ở tâm dịch Hải Dương - Ảnh 2.

Có lẽ trong tất cả sự mường tượng của một cô giáo đã gắn bó 15 năm với nghề, chị cũng không từng nghĩ mình sẽ phải trải qua một kỷ niệm đặc biệt đến vậy. Bữa tiệc sinh nhật trong khu cách ly đầy đặc biệt với tiêu chí hàng đầu là phải đảm bảo an toàn y tế.

Sinh nhật đặc biệt tại khu cách ly hạnh  phúc ở tâm dịch Hải Dương - Ảnh 3.

Khoảnh khắc đặc biệt của cô Phượng trong sinh nhật 39 tuổi tại khu cách ly trường tiểu học TT Lai Cách.


Tấm bảng đen hôm nay đặc biệt hơn với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật cô giáo Phượng". Chị Phượng chia sẻ: "Tôi xúc động đến phát khóc. Sinh nhật trong khu cách ly có thể không có đầy đủ gia đình, con cái và bạn bè nhưng tình cảm chân thành của những học sinh luôn khiến tôi thấy trân quý những khoảnh khắc này biết bao".

Sinh nhật đặc biệt tại khu cách ly hạnh  phúc ở tâm dịch Hải Dương - Ảnh 4.

Những lời chúc giản dị và yêu thương từ các học sinh của cô Phượng.


Món quà sinh nhật của những "chiến binh nhí" trong khu cách ly dành cho cô giáo là những quả bóng bay, những bức tranh, tấm thiệp tự tay làm. Nhiều em học sinh biết hôm nay có sinh nhật cô giáo Phượng nên đã dành phần suất quà sáng được phát để gói cùng trong tấm thiệp viết vội. Cô Phượng chia sẻ: "Mặc dù có nhiều em không do tôi chủ nhiệm nhưng vẫn gửi những lời chúc mừng sinh nhật. Những bức thư viết vội, những tấm thiệp sơ sài nhưng tình cảm trong đó khiến tôi ấm áp và thân tình lắm".

Sinh nhật đặc biệt tại khu cách ly hạnh  phúc ở tâm dịch Hải Dương - Ảnh 5.

Với các con những ngày cách ly cũng là những ngày đặc biệt trong đời.


Gia đình cô giáo Phượng đều trong diện cách ly. Cả nhà chia làm 3 hướng trong 3 khu cách ly khác nhau. Dường như xa cách lại khiến hai vợ chồng chị xích lại gần nhau hơn. Trong lời kể của chị Phượng xen lẫn cả sự nhớ nhung lẫn sự tự hào: "15 ngày qua, vợ chồng tôi như yêu lại từ đầu vậy. Ngày Valentine, chồng mình gửi tặng một hộp socola hình trái tim. Sinh nhật, chồng gửi một chiếc bánh kem kèm lời nhắn: "Anh mong ngày em trở về!".

Sinh nhật đặc biệt tại khu cách ly hạnh  phúc ở tâm dịch Hải Dương - Ảnh 6.

Bức ảnh được các đồng nghiệp dành tặng cô Phượng.


Niềm vui lớn nhất của chị Phượng và những cô giáo đi cách ly cùng học sinh chính là sự trưởng thành của học sinh. Vượt qua những bài giảng kiến thức trên giảng đường, cô trò trường tiểu học TT Lai Cách đã cùng nhau tập chung sống an toàn với dịch bệnh. Cô Phượng tâm sự: "Lúc đầu, khi mới vào khu cách ly, các em còn rất lo lắng, sợ hãi. Nhiều em khóc cả đêm vì nhớ bố mẹ. Nhưng qua vài ngày, tinh thần các em đã phấn chấn, lại đùa vui cười nói như trước đây. Nhiều em học sinh không có bố mẹ đi cùng vào khu cách ly nhưng vẫn có thể tự làm nhiều việc mà không cần sự giúp đỡ của người lớn. Chúng tôi hướng dẫn các em lau nhà, giữ gìn vệ sinh chung, gấp quần áo, tự lấy cơm, đưa cơm cho các bác các cô trong khu cách ly".

Sinh nhật đặc biệt tại khu cách ly hạnh  phúc ở tâm dịch Hải Dương - Ảnh 7.

Cô Phượng bên chiếc bánh sinh nhật chồng gửi tặng.


Những ngày qua, chị Phượng và các cô giáo vẫn lên lớp với những trang giáo án đặc biệt. Phương pháp rửa tay đúng cách, tiếp xúc an toàn, cách sinh hoạt trong khu cách ly được trực quan hóa qua cách nói dễ hiểu nhất, gần gũi khiến các em học sinh có thể dễ dàng áp dụng. Đó cũng là điều tâm huyết nhất với các cô giáo trong khu cách ly những ngày này.

Các chiến binh nhí cùng cô giáo đã có một khoảng thời gian gắn bó hiếm có trong đời khi được cùng ăn, cùng ở cùng học sinh. 21 ngày cách ly đã đi qua, nhiều phụ huynh gọi đây là "khu cách ly hạnh phúc". Hạnh phúc vì chỉ có duy nhất 1 ca F0, không có hiện tượng lây nhiễm. Các em và cô giáo Phượng rồi sẽ trở về trong vòng tay của gia đình nhưng ký ức về COVID-19 và những ngày cách ly đặc biệt chắc chắn sẽ mãi trở thành "phần mạnh mẽ" trong tâm hồn.

Huy Hoàng-Đức Tùy (từ tâm dịch)

Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ cháy nhà xưởng khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Cơ sở từng bị đình chỉ hoạt động từ năm 2021

Vụ cháy nhà xưởng khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Cơ sở từng bị đình chỉ hoạt động từ năm 2021

Đời sống -

GĐXH - Công an TP. Hà Nội vừa chính thức thông tin về vụ cháy nghiêm trọng tại xưởng thuộc Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật (phường Chương Mỹ) khiến 3 người tử vong. Đáng chú ý, cơ sở này đã vi phạm quy định PCCC và bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021.

Bắc Ninh: Khởi tố 5 người, làm rõ đường dây dùng 'cò mồi', giả bác sĩ lừa khách spa

Bắc Ninh: Khởi tố 5 người, làm rõ đường dây dùng 'cò mồi', giả bác sĩ lừa khách spa

Pháp luật -

GĐXH - Một nhóm người bị cáo buộc đã dựng lên kịch bản với nhiều vai diễn tại các cơ sở spa ở Bắc Ninh, thậm chí có người mặc áo blouse đóng vai bác sĩ, chuyên gia để đánh giá tình trạng khách hàng theo hướng nghiêm trọng, từ đó thuyết phục họ mua các gói “liệu trình chuyên sâu”.

Hà Nội: Hiện trạng dự án mở rộng Quốc lộ 6 gần 10.000 tỷ đồng đang khẩn trương thi công

Hà Nội: Hiện trạng dự án mở rộng Quốc lộ 6 gần 10.000 tỷ đồng đang khẩn trương thi công

Thời sự -

GĐXH - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai (Hà Nội) với tổng mức đầu tư khoảng 9.590 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Dọc tuyến đường, hàng loạt hộ dân khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để các nhà thầu thi công ngày đêm, đưa hình hài của tuyến giao thông trọng điểm này dần lộ diện.

Cận cảnh Dự án đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục dự kiến thông xe kỹ thuật trước Quốc khánh 2/9

Cận cảnh Dự án đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục dự kiến thông xe kỹ thuật trước Quốc khánh 2/9

Thời sự -

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và dự án bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành.

Hà Nội: Nhà xưởng tạm bợ ở Từ Liêm, không thể để 'quá khứ' trở thành lý do kéo dài tồn tại

Hà Nội: Nhà xưởng tạm bợ ở Từ Liêm, không thể để 'quá khứ' trở thành lý do kéo dài tồn tại

Đời sống -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về những nhà xưởng tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trên đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, UBND phường cho biết nhiều công trình đã tồn tại từ thời huyện Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm (cũ). Tuy nhiên, khi các công trình vẫn đang được sử dụng, câu chuyện đặt ra là “quá khứ để lại” không thể trở thành lý do để những nguy cơ mất an toàn tiếp tục kéo dài.

Một cuộc đoàn tụ sau hơn 40 năm ở Cao Bằng

Một cuộc đoàn tụ sau hơn 40 năm ở Cao Bằng

Đời sống -

GĐXH - Hơn 40 năm sau ngày anh dũng hy sinh, liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn đã trở về với gia đình và đồng đội ở Cao Bằng. Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.