Dân công sở lo sợ tắc đường dịp Đại lễ
Xã hộiNhiều nhân viên văn phòng đã quyết định chuyển từ ôtô sang đi xe máy, hay quyết định đi sớm hơn ngày thường trong những ngày Hà Nội diễn ra đại lễ.
GĐXH - Mưa lớn kéo dài khiến đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua xã Hạ Bằng và Hòa Lạc (Hà Nội), ngập sâu 0,6-1m. Lực lượng chức năng phải đóng đường, tổ chức phân luồng để bảo đảm an toàn giao thông.
Nhiều nhân viên văn phòng đã quyết định chuyển từ ôtô sang đi xe máy, hay quyết định đi sớm hơn ngày thường trong những ngày Hà Nội diễn ra đại lễ.
Nếu có mưa xảy ra tại các địa điểm quan trọng của Đại lễ sẽ được ưu tiên máy bơm di động để rút nước.
Sáng nay, cụ rùa Hồ Gươm đã nổi lên ở khu vực phía sau đền Ngọc Sơn trong khoảng 25 phút, thu hút sự quan tâm của hàng trăm người dân.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh, được tăng cường yếu.
Thợ cắt tóc nữ không được gội đầu, mát xa cho khách nam và ngược lại thợ cắt tóc nam không được phục vụ khách nữ.
Người tham gia lưu thông nên nắm rõ thông tin về phân luồng để đảm giao thông được thông suốt.
Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương phát đi sáng 30/9 cho biết, sáng ngày 1/10, tức là buổi sáng diễn ra lễ khai mạc Đại lễ, khu vực Trung tâm Thành phố Hà Nội sẽ có mưa.
Yêu cầu ngoại hình là nam cao từ 1,67 m trở lên, nặng trên 58 kg, nữ cao 1,58 m nặng trên 45 kg, ưa nhìn, không có dị tật.
Ngày 28/9, trang web của Tổ chức Kỷ lục thế giới viết, với chiều dài 3,85 km, tổng diện tích gần 7.000m², bức tranh gắn gốm lớn nhất thế giới chuẩn bị được khánh thành hy vọng mang lại kỷ lục Guinness.
GiadinhNet - Một cách "bắt bệnh âm" khác của các thầy bói khiến nhiều khách hàng chột dạ, là phán họ "có căn đồng".
GiadinhNet - Ngày 28/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (TTDBKT) đã thông báo về công tác dự báo thời tiết cho dịp Đại lễ.
Tối 10/10, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa phục vụ đồng bào Thủ đô vui đón Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội tại tất cả 29 quận, huyện, thị xã.
Với hơn 31.000 người tham gia, Lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 10/10 sẽ có quy mô lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.
Một đài sen nhân tạo khổng lồ mang hình chữ S đang được lắp đặt trên hồ Thiền Quang.
Bạn bè bảo: Đang kinh doanh chung cư cho người sống, chẳng hiểu sao tự dưng Khoa lại đi xây chung cư cho người... chết?
Sáng 28/9, ông Nguyễn Xuân Tân - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội - đã công bố phương án phân luồng bổ sung dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Thừa tiền nhưng thiếu bạn, ở chung với ai cũng không xong, Hương Ly quyết định thuê một cô bé giúp việc để ở cùng cho… đỡ buồn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông.
“Nếu yếu tố kỹ thuật được tuân thủ nghiêm ngặt thì mặt cầu Thăng Long vừa sửa chữa đã không xảy ra sự cố. Mặt cầu Thăng Long hư hỏng, lỗi do thi công”.
Một công an viên của xã Thiệu Dương (Thiệu Hóa - Thanh Hóa) đã bị rơi xuống sông mất tích khi đi kiểm tra tình trạng khai thác cát trên sông Mã.
Hồ Gươm vốn đã huyền ảo nay càng lung linh hơn dưới làn ánh sáng lấp lánh, chuyển mầu liên tục cộng sương khói nhân tạo.
Trong lúc đi mò cá gần bờ, một dân chài ở khu vực vàm Đầu Sấu (Ninh Kiều, Cần Thơ) vừa vớt được mảng xương hàm trên đầu cá sấu khổng lồ.
Sáng sớm nay (28/9), do xảy ra mưa lớn, sấm sét trái mùa nên hai mẹ con chị Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1956, ở xóm 1 xã Đông La, trong khi đi hái rau muống ở khu gần nhà đã bị chết đuối.
Sở GTVT Hà Nội cho biết, từ hôm nay, 28/9, 5 tuyến xe buýt miễn phí phục vụ người dân tham gia các hoạt động trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ chính thức đi vào hoạt động đến hết ngày 10/10.
Thủ tướng vừa ký Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 1 Thứ trưởng Bộ Công Thương, 1 Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.
Sẽ không có Festival cầu Long Biên với chủ đề “Cầu Rồng kể chuyện 1.000 năm Thăng Long - Hành trình lịch sử của dân tộc Việt Nam” theo ý tưởng của bà Nguyễn Nga (Việt kiều Pháp).
Cứ khoảng 4 giờ sáng mỗi ngày, cậu học trò lớp 9 hệ bổ túc Trường THCS Kim Đồng (Q.5, TP HCM) Nguyễn Văn Canh (17 tuổi, quê Đồng Tháp) lại chuẩn bị đi nhận báo để giao cho khách hàng.
Chiều 27/9, TS.BS Huỳnh Lê Phương - Phó trưởng khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM - cho biết, hiện sức khỏe của các bệnh nhân trong vụ cuồng sát bằng búa đều đã ổn.