Hà Nội công khai 62 điểm rào chắn thi công, người dân phải biết điều này

Hà Nội công khai 62 điểm rào chắn thi công, người dân phải biết điều này

Xã hội

Hà Nội có 11 dự án hạ tầng trọng điểm với 62 vị trí rào chắn thi công, ảnh hưởng đến giao thông trên nhiều tuyến đường, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Lời tự bạch ân hận của người đàn ông đem lòng yêu cô gái lỡ “một lần đò”

Lời tự bạch ân hận của người đàn ông đem lòng yêu cô gái lỡ “một lần đò”

Xã hội

GiadinhNet - Cuộc tình muộn với người phụ nữ đã có một đứa con riêng kéo gã trai một thời lêu lổng về với gia đình. Nhưng khi hạnh phúc vừa “đơm hoa, kết trái” thì một trận cãi vã kịch liệt giữa hai vợ chồng đã khiến chị tức giận bế con bỏ đi. Gần 400 ngày (tức hơn một năm qua), anh bỏ công việc, âm thầm đi tìm vợ từ Quảng Nam, Đà Nẵng tới Bình Định, TP. HCM nhưng vẫn không thấy tung tích.

Nước mắt cay đắng của người đàn bà rộng lượng nuôi con cho tình địch

Nước mắt cay đắng của người đàn bà rộng lượng nuôi con cho tình địch

Xã hội

GiadinhNet - Khi cuộc sống đang êm ấm, bà đã phải gạt nước mắt chấp nhận bị người phụ nữ chen ngang, quan hệ bất chính với chồng. Đến khi “mối tình vụng trộm” ấy cho ra đời một đứa trẻ, lại cũng là người phụ nữ ấy đến tận nơi xin bà hãy giúp đỡ, nuôi nấng. Vậy mà 10 năm sau, khi đã dành hết tình yêu, sự bao dung cho con của tình địch, bà lại phải gạt nước mắt nhìn chị ta quay về đòi quyền nuôi dưỡng đứa con.

Sự thực lời đồn trưởng thôn bỏ vợ con để “kết duyên” với… đười ươi

Sự thực lời đồn trưởng thôn bỏ vợ con để “kết duyên” với… đười ươi

Xã hội

GiadinhNet - Sau buổi họp làng trở về, trưởng thôn Lê Toan (xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, Kon Tum) bỗng dưng bỏ đi biệt tích vào rừng sâu. Nhiều ngày sau đó, vợ con ông gào khóc, nhờ cả làng cùng vào rừng tìm kiếm nhưng vô vọng. Khi tất cả đã dần lãng quên chuyện năm cũ thì đột nhiên, một nhóm người đi rừng phát hiện và đưa ông Toan trở về. Nhưng sau đó vài ngày, ông lại âm thầm bỏ vào rừng. Đến giờ, vợ con, dân làng không một ai lý giải được chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông kỳ lạ này.

Nỗi khắc khoải của cô bé “da vỏ cây” mong giải thoát khỏi căn bệnh y học chưa thể gọi tên

Nỗi khắc khoải của cô bé “da vỏ cây” mong giải thoát khỏi căn bệnh y học chưa thể gọi tên

Xã hội

GiadinhNet - Từ khi còn nhỏ, Nguyễn Thị Thu Hoài đã mắc phải căn bệnh quái ác khiến làn da em trở nên sần sùi, thô ráp như vỏ cây. Căn bệnh gây cho em rất nhiều đau đớn, trở ngại trong sinh hoạt, học tập và mặc cảm với bạn bè. Không đành lòng nhìn con gái hàng ngày bị chứng bệnh lạ hành hạ, mẹ Hoài đã đưa em đi khắp nơi chữa trị. Dù rất thương bé, các bác sĩ BV Da liễu cũng chưa thể tìm ra nguyên nhân và gọi tên được căn bệnh kỳ lạ này.

Vợ chưa bán dâm xong, chồng đã vào giật tiền mua ma túy

Vợ chưa bán dâm xong, chồng đã vào giật tiền mua ma túy

Xã hội

“Em rất kinh hãi khi mỗi lần vừa kéo quần lên, khách chưa ra khỏi phòng thì hắn đã xộc vào giật phăng số tiền trên tay rồi lao đi mua thuốc”, Hoa - một gái bán dâm khu vực Xuân Đỉnh ngậm ngùi kể về kiếp sống đày đọa với người chồng nghiện ngập.

Bi hài chuyện đôi bạn nông dân ở An Giang đào vườn tìm kho báu

Bi hài chuyện đôi bạn nông dân ở An Giang đào vườn tìm kho báu

Xã hội

GiadinhNet - Một thời gian dài, ông Đây ngẫu nhiên mơ thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại. Trong giấc mơ ấy, ông được một vị “Tiên ông” xuất hiện mách bảo: Dưới khu đất xung quanh miếu cổ Tân Long (xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) có rất nhiều vàng. Mang chuyện giấc mơ kể lại cho người bạn thân, ông Đây được bạn động viên: “Có lẽ thấy cuộc sống mình khó khăn, “Tiên ông” thương cảm nên về giúp đỡ chăng?”. Với niềm tin huyễn hoặc ấy, cả hai hì hục xới tung cả khu vườn để tìm vàng.

Bí quyết dạy con đáng ngưỡng mộ trong gia đình “nhà nho cuối cùng” của Việt Nam

Bí quyết dạy con đáng ngưỡng mộ trong gia đình “nhà nho cuối cùng” của Việt Nam

Xã hội

GiadinhNet - “Với các con, tôi luôn nhắc nhở chúng phải biết thương yêu, nhường nhịn nhau. Phải theo dõi các con thường xuyên, nếu chúng mắc sai lầm thì cha mẹ phải nhắc nhở, để đến khi con hình thành những thói hư tật xấu mới dạy dỗ thì không còn hiệu quả nữa”, đó là cách mà Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu - người được người đương thời tôn xưng là “nhà Nho cuối cùng của Việt Nam” răn dạy các thế hệ con cháu.

Cái chết bí ẩn và bi thương của cô bé 10 tuổi

Cái chết bí ẩn và bi thương của cô bé 10 tuổi

Xã hội

GiadinhNet - Cô bé được phát hiện chết lõa thể trên sông càng khiến nhiều người xót thương bởi từ nhỏ, em đã thiếu thốn tình cảm của cha, phải bỏ học từ sớm. Chưa một ngày nào cô bé được hưởng trọn hạnh phúc mà đã phải nhận cái chết tức tưởi.

Bị bố mẹ từ mặt vì quyết cưới chàng trai phải sống "đời chạy thận"

Bị bố mẹ từ mặt vì quyết cưới chàng trai phải sống "đời chạy thận"

Xã hội

GiadinhNet - Đang có mối tình đẹp với một chàng trai khỏe mạnh, cô gái Phùng Thị Nghĩa (Ba Vì, Hà Nội) bỗng đi đến một quyết định khiến bố mẹ “nổi điên”. Đó là gắn cuộc đời mình với người đàn ông bị suy thận, xác định phải sống với bệnh viện cả đời. Gia đình đều cho rằng quyết định ấy của con gái chỉ là nhất thời, là sự bột phát nông nổi. Nhưng hơn 10 năm sau ngày nên duyên với người đàn ông phải sống đời “chạy thận”, chị khẳng định chưa một lần hối hận vì lựa chọn con đường gập ghềnh này.

Tháng 7 âm 2014, có đáng lo lắng như thế?

Tháng 7 âm 2014, có đáng lo lắng như thế?

Xã hội

GiadinhNet - Một số nhà tâm linh nghe hỏi về chuyện 18 điều cấm kị và 13 điều nên làm trong tháng 7 âm lịch – tháng cô hồn của người Việt Nam - đều cười và cho rằng, tính xác thực của thông tin chưa rõ, thậm chí có những điều là mê tín, chứ Phật giáo không có những kiêng kị để tránh gặp phải phiền phức, xúi quẩy nhiều như thế.

Xấu hổ là cần thiết!

Xấu hổ là cần thiết!

Xã hội

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận từng nói tại nghị trường rằng “việc dạy và học ngoại ngữ ở Việt Nam không giống ai trên thế giới”. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mới đây lại bảo “không có ngoại ngữ như ra trận mà không có súng”.

Diễn Châu, Nghệ An: Dân mỏi mắt… chờ cầu

Diễn Châu, Nghệ An: Dân mỏi mắt… chờ cầu

Xã hội

GiadinhNet - Khởi công xây dựng từ tháng 5/2012, nhưng đến nay cầu Đò Đông (xã Diễn Hoa, Diễn Châu) nối qua sông Bùng vẫn dang dở. Những khối bê tông, sắt thép hoen rỉ nằm im lìm. Bên cạnh đó là chiếc cầu tạm bợ mà người dân xã Diễn Hoa vẫn ngày ngày đi qua trong thấp thỏm, lo lắng…

Những mảnh đời lênh đênh mùa lũ sớm

Những mảnh đời lênh đênh mùa lũ sớm

Xã hội

GiadinhNet - 56 tuổi đời, cũng chừng ấy thời gian ông Hùng (Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội) gắn bó với dòng nước sông Hồng. Đoạn sông từ xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc qua Đại Mạch quê ông cho đến bãi giữa sông Hồng đoạn cầu Long Biên, thuộc phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, là nơi ngày nào ông cũng qua lại.

Thi vào 10 gồm 2 môn Toán và Ngữ văn?

Thi vào 10 gồm 2 môn Toán và Ngữ văn?

Giáo dục

GĐXH - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp, trong đó có nội dung thi tuyển vào lớp 10.

Hồi hộp chờ phương án tuyển sinh lớp 10

Hồi hộp chờ phương án tuyển sinh lớp 10

Giáo dục

Năm học mới trôi qua được nửa học kì, nhưng phương án tuyển sinh vào lớp 10 vẫn đang chờ quyết định cuối cùng từ Bộ GD&ĐT. Năm 2027, số lượng thí sinh tại các đô thị lớn dự kiến tăng đột biến, khiến các bậc phụ huynh, học sinh và nhà trường thấp thỏm ngóng đợi.