Xâm nhập những “cứ điểm thần chết”

| Pháp luật

GiadinhNet - Rừng ở Quế Phong (Nghệ An) đang bị nhiều kẻ lục lâm thảo khấu lợi dụng sự hiểm trở của đại ngàn, tuồn ma tuý về Việt Nam. Những kẻ buôn “thần chết trắng” đang biến vùng đất thượng nguồn sông Hiếu thành nơi khởi nguồn tang tóc...

“Lô cốt” ma túy

Đường 48 từ Yên Lý (Quỳnh Lưu) như một sợi chỉ vòng vèo, xuyên núi xuyên khe đâm ngược lên biên giới. Theo đường ấy, chúng tôi tìm đến xã Châu Kim, nổi danh trên “bản đồ ma tuý” bởi có “thung lũng chết” bản Mồng.
 
Theo Trưởng Công an xã Châu Kim, Vi Văn Du thì thời kỳ ma tuý thẩm lậu qua đường biên đến thung lũng bản Mồng rầm rộ nhất là vào cuối năm 2005 kéo dài đến đầu năm 2007. Thời kỳ ấy, trên rừng Pú Kạ có đến gần 30 “lái buôn” cỡ bự. Chúng đa phần là người Mông, quốc tịch Lào, ở tỉnh Hủa Phăn. Tất cả chúng đều được trang bị vũ khí quân dụng, lựu đạn cùng các hệ thống thông tin liên lạc hiện đại.
Đến Pú Kạ, những “lái buôn thần chết” chia tốp, mỗi tốp từ 5 đến 10 người tìm nơi hiểm trở nhất để dựng lán, tổ chức bán ma tuý. Mỗi lán đều có vài tay súng canh gác. Mỗi ngày có cả trăm con nghiện tìm đến bản Mồng. Sau phiên “chợ”, khi mặt trời về núi thì những ông trùm trên cũng mất hút vào bóng đêm.
 

Lợi dụng rừng già hiểm trở, những kẻ "buôn bán thần chết" thường trú ẩn nơi đây.

 
Chúng rút quân vào sâu trong rừng, chọn những hang đá cheo leo làm nơi trú ẩn. Việc ăn ở trong rừng của chúng cũng được canh gác cẩn mật. Ngay cả việc ra suối tắm, chúng cũng vô cùng cảnh giác. Một tên lột quần áo xuống suối thì mấy tên khác lăm lăm súng trên bờ.
Bị bộ đội biên phòng “đánh rát” ở đỉnh Pú Kạ, các ông trùm di chuyển sang một “cứ điểm” mới hiểm trở hơn: Đỉnh Bù Con Cắng, Nhọt Huồi Đô thuộc xã Mường Nọc. Ông Lương Trường Sơn, Trưởng Công an xã Mường Nọc nói: “Ở  Ủy ban xã, nhìn lên Nhọt Huồi Đô còn thấy cả người đi mua bán ma tuý đấy! Nhưng nhìn thấy thì lực lượng của xã nhiều khi cũng... chịu!”.
 
Nhìn rõ vậy nhưng để tới Nhọt Huồi Đô chỉ có cách đi bộ, lên đến lưng núi cũng mất chừng 2 giờ đồng hồ. Lực lượng của xã lên “đánh” ma tuý ở Nhọt Huồi Đô nhưng cứ lên tới nơi thì chúng đã thu dọn chiến trường, chạy sâu về bên kia biên giới.
Cũng như ở bản Mồng, tại Nhọt Huồi Đô, những tay buôn xuyên biên giới ấy cũng dựng nhiều lán, trại để phân phối ma tuý. Trên mỗi con đường dẫn lên núi, các ông trùm ma tuý còn bố trí những chòi gác trên cao hệt như của các doanh trại quân đội.
 

Tang vật vụ án.

 
Mỗi chòi gác ấy có một tay súng cùng các thiết bị cảnh giới trấn giữ. Khi sóng điện thoại chưa phủ đến vùng đất này, các ông trùm ma tuý liên lạc với nhau bằng bộ đàm, có thể truyền tin xa đến mấy chục cây số. Có lần ông Sơn đưa anh em công an viên lên núi bắt ma túy giật mình khi thấy tên, tuổi và số điện thoại của mình được khắc rõ dưới một gốc cây. Những vết khắc còn tứa nhựa đỏ thẫm.
 
Nhọt Huồi Đô bị tập kích, những “người rừng” ấy lại di chuyển về những cánh rừng ngút ngàn trên đỉnh Bù Con Cắng làm nơi tập kết. Theo nguồn tin trinh sát, hiện tại trên Bù Con Cắng vẫn còn gần chục ông trùm tham gia đưa ma tuý từ Lào sang nước ta.
“Chúa rừng” Lỳ Pá Trò
Người từng thống lĩnh “thung lũng bản Mồng” là Lỳ Pá Trò - một “quái nhân” của vùng biên ải này. Lỳ Pá Trò là người Mông, sinh ra và lớn lên ở bản Nậm Tột, xã Tri Lễ (huyện Quế Phong). Khi bước chân vào giang hồ, Trò đưa gia đình sang ở tại huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Lỳ Pá Trò bị đền tội.

Từ năm 1998, Trò đã tìm mọi cách vươn lên thành một ông trùm.  Khi đó, ma tuý được đưa từ vùng Tam Giác Vàng về vùng Viên Phăn, Trò đã thành một đại lý số một. Gã chọn cánh rừng bản Mồng làm nơi tập kết. Từ đây, ma tuý sẽ chảy theo đường 48, đường 7 ngược vào Vinh, Đà Nẵng, TP HCM ra Hà Nội rồi sang Trung Quốc...
Trung tá Nguyễn Thế Hùng, Phó trưởng Đồn Biên phòng 517 nhớ lại: Vào năm 2005 - 2006, tại những “cứ điểm” Nhọt Hẹ, Nhọt Tám, dưới sự chỉ huy của Trò, ma tuý được bày bán công khai. Trò còn cho mang cả máy phát điện sang để phục vụ cho việc buôn bán ma tuý trên rừng. Gã cho dựng hàng chục lán để bán ma tuý. Lúc nào, Trò cũng có hai tay súng đi kèm bảo vệ.
 
Sau nhiều ngày trinh sát nắm được quy luật của Trò, lực lượng biên phòng đã quyết định giăng bẫy tại đèo Keo Chóng, địa điểm giáp với hai xã Nậm Giải và Hạnh Dịch. Tổ công tác bố trí những tay súng cừ khôi, sẵn sàng nhả đạn nếu Trò và các chiến hữu chống cự. Hôm đó, trời giở chứng. Lúc thì chang chang nắng, khi thì mưa như trút. Cực nhất là muỗi vắt. Theo mưa, không biết từ đâu, đánh hơi người, chúng bu đến đen kịt.
Rừng tối nhanh, đồng hồ mới chỉ quá 17h mà cả màu đen u tịch đã loang khắp chốn. Đang khi sự nóng ruột lên tới đỉnh điểm thì từ phía xa có tiếng chân người lạo xạo cùng tiếng thở khò khè. “Con mồi” đã xuất hiện cùng Mùa Nhìa Dì, một đầu mối tích cực trong việc nhận hàng trắng từ vùng Tam Giác Vàng. Khi loa gọi hàng vừa cất lên, Trò đã giương súng bắn thẳng.
 
Biết không thể “nói chuyện suông”, lực lượng truy bắt buộc phải nổ súng. Do đã từng tại ngũ nên Trò chống cự hết sức bài bản. Hắn vừa nã đạn xối xả vừa tháo lui. Tuy nhiên “sói hoang” vẫn trúng đạn. Mùa Nhìa Dì nhanh chân tháo chạy nhưng  bị bắt ngay sau đó. Tang vật thu được ở “chiến trường” hôm đó là một khẩu súng AK, 18 viên đạn, 20 lọ đựng chất màu trắng, nghi là hêroin. Sau khi ông trùm Lỳ Pá Trò bị tiêu diệt, cứ điểm ma tuý bản Mồng bị đánh sập.
 
Cù Linh
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.