Xe khách “bay” xuống ruộng, 11 người thương vong
GiadinhNet – Xe khách chở 25 người đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị mất lái, lao thẳng xuống ruộng khiến 1 cháu bé 3 tuổi tử vong, 10 người khác bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h30 rạng sáng 30/4, xe khách mang BKS: 18B – 01264 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường tránh TP.Vinh (Nghệ An) theo hướng Nam – Bắc. Khi đến đoạn qua địa bàn xóm 8, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An thì bất ngờ bị mất lái, lao thẳng xuống ruộng và lật ngang dưới ruộng lúa ven đường.
Vụ tai nạn nạn bất ngờ khiến 25 hành khách trên xe hoảng loạn, kêu cứu.
Anh Nguyễn Văn Cảnh (SN 1992, trú huyện Yên Thành, Nghệ An), bàng hoàng kể lại, anh cùng một người khác lên xe từ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để về quê nghỉ lễ 30/4 từ tối 29/4. Trên xe lúc này đã khá đông hành khách.
“Khoảng hơn 3h sáng, chúng tôi đang ngủ thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra, xe bắt đầu nghiêng ngả bên này sang bên khác khiến mọi người bị lật nhào. Chưa định hình được chuyện gì thì chúng tôi đã bị nằm chồng chất lên nhau dưới ruộng”, anh Cảnh nhớ lại.
Theo anh Cảnh, trên xe lúc này có 5 cháu bé nhỏ tuổi nên mọi người tìm cách phá vỡ cửa kính để đưa các cháu nhỏ ra ngoài trước. Do trên xe có tới 25 hành khách, nhiều người quá hoảng loạn nên đã gây nên tình trạng hỗn loạn trên chiếc xe đang nằm ngang dưới ruộng.
Thông tin từ bệnh viện 115 Nghệ An, khoảng 4h sáng cùng ngày, đơn vị này tiếp nhận 10 bệnh nhân gặp nạn trong vụ tai nạn. Đa số các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương phần mềm. Chỉ có 1 bệnh nhân bị thương dầu tràn màng phổi phải nhập viện điều trị, 1 cháu bé 3 tuổi tử vong tại chỗ.
Các hành khách được cấp cứu tại bệnh viện
Đến 8 giờ cùng ngày, chiếc xe gặp nạn đã được lực lượng cứu hộ đưa rời khỏi hiện trường.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được khẩn trương điều tra làm rõ.
Hồ Hà – Phan Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội