Hai "phù thủy" không ngờ rằng một ngày, một trong 2 nạn nhân đã trốn khỏi "địa ngục trần gian" trở về tố cáo chúng...
|
|
|
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hà Hồ |
Bỏ "bùa" lương cao để bán người
Sáng 18/10, khi Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử vụ buôn người, rất nhiều người trong khán phòng đã vô cùng ngạc nhiên với dáng vẻ lếch thếch, bộ dạng luộm thuộm của hai bị cáo.
Theo bản cáo trạng của VKS, dù đã có chồng và 3 đứa con ở xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) nhưng Lương Thị Hương (55 tuổi) không muốn sống an phận mà tìm ra vùng đất Lạng Sơn để tìm giấc mộng đổi đời.
Năm 2002, trong quá trình làm thuê ở đây, Hương đã quen với Mạc Thị Mai và được Mai tỉ tê, to nhỏ và hướng dẫn cách về quê kiếm người giúp việc đưa ra Lạng Sơn cho Mai sẽ được trả 2 triệu/người và "bo" thêm 500 ngàn đồng tiền tàu xe nữa... Tìm được mối làm ăn khá béo bở vì lúc này nhu cầu ra thành phố làm việc của người dân vùng cao nơi Hương sinh sống rất nhiều nên Hương đã nhanh chóng trở về quê kiếm người.
Giữa năm 2002, Hương gặp Lữ Thị Phương (50 tuổi) ở huyện Quế Phong. Sau khi làm quen và thân thiết với nhau, Hương chỉ cho Phương cách kiếm tiền dễ dàng bằng chiêu bài tìm các cô gái ở vùng đồng bào dân tộc, hứa với họ ra Lạng Sơn làm thuê với tiền lương 600 ngàn đồng/tháng. Nghe lời Hương, thị Phương trở về quê ráo riết tìm người. Ngày 24/9, trên đường đi tìm con mồi, Phương gặp chị Hà Thị Kiên và Lô Thị Dấu đều ở xã Tri Lễ (Quế Phong) đang trên đường đi kiếm việc làm. Khi biết được dự định của hai người là sẽ vào làm việc ở lâm trường huyện Quế Phong với tiền lương 300 ngàn đồng/ tháng, Phương liền đề nghị hai cô gái "ra chặt mía ở tỉnh Lạng Sơn với tiền lương 600 ngàn đồng/tháng". Khi biết "cá" đã cắn câu, Phương liền báo cho Hương biết và hai cô gái được sắp xếp bắt xe đi ra tỉnh Lạng Sơn ngay trong đêm.
Sa lưới
Khi tiến hành "giao hàng" cho Mạc Thị Mai, lấy lí do "hàng xấu" nên Mai chỉ trả cho Hương và Phương 3 triệu đồng và 500 ngàn đồng tiền xe cộ đi lại. Nhận tiền xong, cả Hương và Phương bình thản bắt xe về quê. Ngay sau đó, Mai đã đưa hai nạn nhân bán sang Trung Quốc. Sau một thời gian bị bán cho các nhà chứa ở vùng biên giáp ranh giữa biên giới Việt - Trung và làm vợ hờ cho các ông chủ ở Trung Quốc, cuối năm 2010, chị Hà Thị Kiên bỏ trốn được về quê viết đơn tố cáo hành vi buôn bán người của Mai, Phương và Hương. Khi biết Phương và Hương bị bắt, Mạc Thị Mai nhanh chân bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc.
Tại phiên tòa xét xử sáng 18/10, đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh rằng, hành vi của Hương và Phương đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của chị em phụ nữ người dân tộc để kiếm tiền. Hành vi của hai bị cáo đã chà đạp lên nhân phẩm, thân thể con người, gây đau thương tan nát cho nhiều gia đình. Được nói lời sau cùng, cả hai bị cáo Phương và Hương tỏ ra ăn năn hối hận và biện minh là do không hiểu được pháp luật nên phạm tội và xin HĐXX "nhẹ tay". Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hương 6 năm tù, Phương 4 năm tù đồng thời yêu cầu hai bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 28 triệu đồng.
Hồ Hà