Xô xát trong tiệc sinh nhật, ông già bị đánh gãy cổ
Thấy một người đáng tuổi cha chú mình hỏi "Mày là thằng nào?", Kiểm hùng hổ vụt vào cổ ông lão rồi bỏ chạy.
![]() |
Lúc này, anh Bùi Văn Dương (SN 1987, trú tại Suốt Hòa, Lạc Sơn, Hòa Bình) đang tổ chức sinh nhật và có khoảng gần chục thanh niên đang ngồi uống rượu chia vui cùng. Thấy hai người bạn cùng quê sang chơi, anh Dương có mời Thuận và Vương ngồi uống rượu tiếp. Tại đây, sau khi “chén chú, chén anh”, Vương và Thuận đã xảy ra xô xát với nhóm của anh Dương.
Rượu vào, lời ra, Vương và Thuận đã bị nhóm của Dương đánh. Trong lúc hỗn loạn, Vương đã chạy thoát về lán của mình và gọi Kiểm sang “cứu” Thuận. Kiểm và Vương chuẩn bị mỗi người một thanh sắt phi 18 và chạy sang lán công nhân phía đối diện cứu bạn. Sang đến nơi, Kiểm hỏi: “Đứa nào đánh thằng Thuận?”.
Nghe thấy vậy, ông Linh đang nằm ngủ phía trong đã dậy, đi ra trả lời: “Mày là thằng nào? Có việc gì?”. Khi ông Linh vừa cất lời, cũng là lúc Kiểm hùng hổ cầm đoạn sắt vụt vào bên cổ trái ông Linh rồi chạy thoát. Nạn nhân được đưa đi Bệnh viện 103 cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến 18 giờ 30 ngày 5/7 đã tử vong.
Kiểm và hai đối tượng trong vụ xô xát cũng đã tẩu thoát song Kiểm đã bị bắt giữ tại Ninh Bình. Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Thanh Trì đã nhập cuộc điều tra. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Bùi Văn Linh đã bị gãy đốt sống cổ số 1, làm dập tủy dẫn tới tử vong.
